Kể từ vòng 12, Premier League sẽ bước vào chặng marathon mùa Đông với 11 vòng liên tiếp. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng, bởi lịch sử chỉ ra 9/13 mùa giải gần nhất, đội đầu bảng sau chặng marathon mùa Đông sẽ vô địch vào cuối mùa. Nhìn vào lịch thi đấu, rất có thể Man City sẽ tiếp tục cao chạy xa bay…
69,2% đội vô địch mùa Đông đăng quang vào cuối mùa
Bắt đầu từ vòng này, Premier League sẽ bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong mùa giải. Sẽ không còn những tuần không hơi thở Premier League vì phải nhường chỗ cho ĐTQG nữa, thay vào đó từ giờ đến đầu năm 2018, xuyên qua Giáng sinh, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sẽ bước vào chặng marathon mùa Đông với 11 vòng đấu liên tiếp (tính từ vòng này đến hết vòng đầu tiên của năm mới).
Chặng marathon năm nay sẽ nhiều hơn 2 vòng so với giai đoạn này mùa trước bởi LĐBĐ Anh dồn lịch thi đấu để mùa giải kết thúc sớm hơn, phục vụ cho đội tuyển Anh dự World Cup 2018. Bởi vậy, đây thực sự là màn tra tấn thể lực khủng khiếp. Đó thực sự là lịch thi đấu nghẹt thở, thứ đặc sản mà bạn chỉ thấy ở xứ sương mù.
Sẽ chẳng có chiếc cúp nào được trao cho nhà vô địch mùa Đông. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà tất cả đại gia Premier League đều nhắm tới danh hiệu không chính thức này. Vì sao vậy? Bởi lịch sử chỉ ra, giành kết quả tốt trong giai đoạn marathon mùa Đông luôn có tiếng nói cực kỳ quan trọng đến cuộc đua vô địch.
Bằng chứng, trong 13 mùa giải Premier League gần nhất, có tới 9 lần đội dẫn đầu bảng sau khi chặng marathon mùa Đông khép lại, đã đăng quang vào cuối mùa giải. Trường hợp gần nhất chính là Chelsea của mùa giải trước. Nghĩa là, tỷ lệ vô địch lên tới 69,2%.
Man City sẽ vững ngôi đầu bảng
Câu hỏi đặt ra: ứng viên nào sẽ chiếm ưu thế ở mùa Đông năm nay? Chắc chắn lại là Man City. Man xanh đang chơi quá tuyệt vời từ đầu mùa bóng mới. Họ đã thắng tới 10/11 vòng. Càng ấn tượng hơn nữa bởi trong chuỗi trận thắng đó, Man City đã hạ 3 đại diện của Big Six là Liverpool (5-0), Chelsea (1-0) và mới nhất là Arsenal (3-1).
Mùa giải trước, Man xanh của Pep đá đại chiến cực tệ. Nhưng mùa này, trận nào gặp các ứng viên vô địch họ cũng có màn trình diễn vượt trội. Thậm chí, ngay tại Stamford Bridge, trên sân nhà ĐKVĐ Chelsea thì Man City cũng chơi áp đảo toàn diện. Đến ngay cả những đối thủ cùng đẳng cấp còn không thể chặn nổi Man City thì ai còn có thể ngăn được bước tiến thần tốc của Pep Guardiola và các học trò?
Không chỉ phong độ, cả lịch thi đấu cũng ủng hộ Man xanh. Bởi trong 11 vòng ở chặng marathon mùa Đông năm nay, Man City chỉ có 2 trận phải đụng đại diện Big Six là gặp M.U và Tottenham. Ngoài ra, Man City có tới 4 trận được gặp 4 đội đang đứng… bét BXH là West Ham, Swansea, Bournemouth, Crystal Palace.
Chưa kể thêm cuộc đối đầu với 2 gương mặt mới lên hạng như Newcastle và Huddersfield. Đó sẽ là 6 trận mà Man xanh gần như chắc chắn sẽ giành 18 điểm tuyệt đối. Với tất cả những lợi thế kể trên, sẽ khó có ai đuổi kịp nổi Man City sau chặng marathon mùa Đông. Hiện tại họ đã hơn nhóm bám đuổi 8 điểm. Cách biệt này sẽ còn gia tăng khi bước sang năm mới.
CON SỐ
45,4 Giai đoạn từ mùa 1993/94 đến 2003/04, chỉ có 5/11 CLB vô địch sau chặng marathon mùa Đông rồi tiến thẳng lên ngai vàng, tỷ lệ chỉ là 45,4%. Đây là tỷ lệ thấp hơn hẳn so với con số 69,2% từ mùa 2004/05 tới nay.
Arsenal đá cực tệ trong tháng 11
Thống kê cho thấy tháng 11 là tháng Arsenal giành ít điểm nhất trong kỷ nguyên Arsene Wenger. Cụ thể, kể từ khi Wenger lên cầm quân thì Pháo thủ chỉ kiếm được trung bình 1,59 điểm/trận tại Premier League trong tháng 11, kém nhất so với các tháng còn lại trong mùa giải. Tỷ lệ chiến thắng của Arsenal trong tháng 11 cũng chỉ là 47%.
Chứng kiến cách Nigeria vùi dập Argentina, có lẽ HLV Arsene Wenger của Arsenal cũng như mở cờ trong bụng. Bởi vũ đoàn Tango đã hoàn toàn gục ngã trước một cầu thủ mà Wenger đang đau đầu trong việc khơi dậy tiềm năng của anh: Alex Iwobi.
Tiền vệ Naby Keita của RB Leipzig chia sẻ, anh muốn cùng CLB chủ quản giành chức vô địch Bundesliga 2017/18 trước khi chuyển tới Liverpool vào mùa Hè năm sau.
Cuối tuần này, những CĐV ở King Power hẳn sẽ rất kinh ngạc khi Leicester đụng độ Man City. Thật khó tưởng tượng hàng phòng ngự Man City từng bị Leicester quần cho tơi tả cách đây 1 năm lại thay đổi nhiều đến vậy. Bây giờ, tuyến phòng ngự thậm chí còn trở thành niềm tự hào của Man City.
Man United vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ tuột mất Marouane Fellaini vào Hè năm sau mà không thu được một xu nào. Tiền vệ người Bỉ vẫn từ chối gia hạn hợp đồng với M.U (sẽ hết hạn vào tháng 6/2018) dù anh khá được lòng HLV Jose Mourinho.
Sau thời gian dài sống dưới cái bóng khổng lồ của Arsenal, Tottenham đã bứt lên phía trước. CĐV của Pháo thủ sẽ chạnh lòng, nhưng sự thật là đội bóng của họ giờ khó có thể “chung mâm” với người hàng xóm Spurs.
Mạnh Tử nói: “Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa” (Thuận cơ trời không bằng địa lợi, được địa lợi không bằng được lòng người). Xưa tới nay, ba yếu tố “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa” là cốt lõi cho thành công của đời người.
Trong buổi tập 24/4, giáo án tập luyện của U23 Việt Nam được HLV Hoàng Anh Tuấn điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, trong đó các phương án chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng và không loại trừ khả năng có thể thi đấu luân lưu 11m.
Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne thường bị đem ra so sánh trong những năm gần đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội trưởng của Man United đang có phong độ xuất sắc hơn nhiều so với thủ lĩnh của Man City.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn