Không phải ngẫu nhiên khi Man City và M.U đang chiếm hai vị trí cao nhất trên BXH Premier League. Bóng đá đã trở thành cuộc cạnh tranh tiền bạc và hai đội bóng nói trên là hai kẻ chịu chơi nhất khi sẵn sàng trả những mức lương trên trời cho cầu thủ.
Không khó lý giải tại sao Alexis Sanchez từ chối Man City để tới M.U. Ngôi sao người Chile sẽ nhận 350.000 bảng/tuần tại Old Trafford (chưa kể 100.000 bảng/tuần tiền bản quyền hình ảnh cùng 150.000 bảng/tuần tiền thưởng theo thành tích), cao gấp 2,6 lần mức thu nhập cũ ở Arsenal (130.000 bảng) và đứng đầu lịch sử Premier League.
Trong quá khứ, M.U thu hút tài năng bằng vị thế số một xứ sương mù và nằm trong nhóm những CLB hàng đầu thế giới. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, yếu tố đáng tự hào đó đã không còn. Và để bù đắp, họ dùng tiền. Quỷ đỏ giữ chân David de Gea nhờ việc biến anh thành thủ môn có lương cao nhất thế giới (200.000 bảng/tuần), sau đó thuyết phục Paul Pogba từ chối Real bằng mức lương ngất ngưởng 290.000 bảng/tuần. Hè vừa rồi, họ đánh bại Chelsea để sở hữu Romelu Lukaku khi đưa ra khoản lương 250.000 bảng/tuần, đồng thời ký tiếp hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic và trả cho tiền đạo 36 tuổi này 220.000 bảng/tuần.
Bây giờ, M.U nẫng tay trên Man City ở thương vụ Sanchez với ưu đãi như đã nói. Một số ý kiến cho rằng Sanchez đến Quỷ đỏ không phải vì tiền, bởi nếu là kẻ tham lam, anh có thể chuyển tới chơi bóng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, người từng chơi ở đất nước tỷ dân với mức lương cao nhất thế giới là Carlos Tevez cũng “chỉ” nhận 615.000 bảng/tuần, không cao hơn bao nhiêu so với thu nhập tối đa của Sanchez tại Old Trafford (600.000 bảng).
Trong số 10 cầu thủ thu nhập cao nhất Premier League, có tới một nửa là người M.U. 3 cái tên khác hiện khoác áo Man City, là bộ đôi Sergio Aguero và Yaya Toure (cùng 220.000 bảng/tuần) cùng De Bruyne: 280.000 bảng/tuần. Chỉ có 2 người không thuộc Manchester và đứng cuối danh sách, là Eden Hazard cùng Van Dijk.
Tiền tạo nên khác biệt
Tiền có thể mua được thành công, điều này đang đúng ở Premier League. Man City gần như bỏ túi ngôi vô địch, còn M.U vững chắc ở vị trí á quân. Họ cũng đứng đầu ở khía cạnh trả lương với bình quân 100.000 bảng/tuần (hay 5,2 triệu/mùa) cho mỗi cầu thủ. Lưu ý rằng mức lương trung bình của cả giải đấu chỉ bằng một nửa số đó, tức 50.000 bảng/tuần.
Mới đây, HLV Antonio Conte cũng phải thừa nhận thực tế, Chelsea của ông cũng như các đội bóng khác đã bị bỏ lại phía sau. “Cả hai đội bóng thành Manchester chắc chắn sẽ bám trụ ở vị trí họ đang có, và phần còn lại chiến đấu vì 2 tấm vé dự Champions League”, HLV người Italia nói. “Họ vốn đã rất mạnh lại không ngừng đầu tư, sẵn sàng chi trả mức lương mà chúng tôi không thể”.
Đây cũng là nỗi niềm chung của các HLV khác. Tiềm lực tài chính khổng lồ của M.U và Man City là mối đe dọa thực sự. Mọi ngôi sao tốt nhất đang dồn cả về Manchester theo tiếng gọi của đồng tiền.
Bóng đá đã thay đổi và thật khó tìm kiếm thành công ở Premier League, một giải đấu hoa lệ, nếu không có rất nhiều tiền như M.U và Man City.
Muốn là triệu phú, hãy đến Manchester
Có tới 8/10 cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League thuộc biên chế M.U (5) và Man City (3). Nếu mở rộng ra, trong số 31 người đứng đầu về lương, hai đội bóng này cũng chiếm tới 19 người (61%). Quỷ đỏ có 10 cái tên còn Man xanh là 9.
Hiện Man City là đội bóng có tổng giá trị đội hình (theo phí chuyển nhượng thực tế) cao nhất Premier League và cả thế giới, lên tới 748,5 triệu bảng. M.U xếp thứ hai với 688 triệu bảng, bỏ xa đội đứng ngay sau Chelsea (580 triệu bảng).
Alexis Sanchez đã đáp ứng được yêu cầu có một cầu thủ chạy cánh, một tiền đạo, và một ngôi sao lớn của M.U, bây giờ Quỷ đỏ ưu tiên nâng cấp vị trí tiền vệ trung tâm.
Hãy tạm quên những cái tên đình đám như Harry Kane, Mohamed Salah hay Kevin De Bruyne, bởi ngoài Top 6 Ngoại hạng Anh vẫn có thể lắp ráp được một đội hình với không ít cầu thủ chất lượng.
Theo báo chí Mỹ, tiền vệ Juan Mata của M.U sẽ cùng với Tổng Thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác dự Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sỹ.
Alexis Sanchez đã tới, kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại ở Man United. Nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu. Câu hỏi đặt ra bây giờ: Liệu Sanchez sẽ trở thành số 7 vĩ đại như Eric Cantona, Cristiano Ronaldo hay một phiên bản lỗi kiểu Angel Di Maria hay Memphis Depay?
Liverpool vẫn thi đấu thất thường cho dù họ vừa thắng oanh liệt Man City đấy. Nhưng họ cũng lại vừa thua sốc trước Swansea 0-1. Sự ổn định là điều The Kop đang thiếu để trở lại vị thế của một “ông lớn” tại Premier League.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn