3 cơn đau đầu khiến Sarri mất vui dịp Giáng sinh

Bạch Lang
10:40 ngày 23-12-2018
Chelsea của Sarri đã phải nhận trận thua thứ 3 kể từ đầu mùa tại Premier League và nếu không giải quyết nhanh 3 cơn đau đầu dưới đây, ông sẽ khó có dịp Giáng sinh an lành.
3 cơn đau đầu khiến Sarri mất vui dịp Giáng sinh
Lần đầu tiên kể từ năm 2000, Leicester đã có thể ăn mừng chiến thắng ngay trên sân Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League. Tiền đạo Jamie Vardy trong lần thứ 250 ra sân cho Bầy cáo đã đánh dấu thắng lợi lịch sử sau 18 năm bằng bàn thắng duy nhất ở phút 51.

Nhưng dấu ấn này của Leicester xuất phát chủ yếu từ… sự yếu kém của Chelsea. The Blues vẫn kiểm soát bóng vượt trội như mọi trận (72% so với 28%) và tung ra gấp đôi số lần dứt điểm (17 so với 8) nhưng không ghi nổi 1 bàn thắng nào. Những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất là của Eden Hazard (chạm xà ngang) và Marcos Alonso (chạm cột dọc).

Hazard ghi bàn rất nhiều nhưng anh vẫn cần có người san sẻ gánh nặng ghi bàn
Hazard ghi bàn rất nhiều nhưng anh vẫn cần có người san sẻ gánh nặng ghi bàn

Trận thua đầu tiên trên sân nhà dưới thời Sarri khiến Chelsea đã bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa đến 11 điểm trên bảng xếp hạng trước khi bước vào lễ Giáng sinh. Có vẻ như The Blues đã chính thức đầu hàng trong cuộc đua vô địch và Sarri cần phải lao vào thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm những nhân tố mới.

Nhưng trước khi chờ đợi những bản hợp đồng mới, Sarri phải giải quyết được những khúc mắc trong nội tại đội bóng mà vấn đề lớn nhất là khâu dứt điểm. Trong những trận đấu gần đây, ông thường bố trí Eden Hazard chơi tiền đạo giữa với sự hỗ trợ của Pedro và Willian. 

Ngôi sao người Bỉ chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái khi phải chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công. Đã rất nhiều lần anh kêu ca về vấn đề này và thậm chí muốn ra đi chỉ vì không được đá ở vị trí sở trường. Dù Hazard đang có phong độ rất cao ở mùa giải này nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể cứu cả đội bóng.

Kante có lẽ không bao giờ trở thành một tiền vệ box-to-box như Sarri mong muốn
Kante có lẽ không bao giờ trở thành một tiền vệ box-to-box như Sarri mong muốn

Điều cốt yếu nhất với Chelsea lúc này là phải có 1 tiền đạo cắm đẳng cấp để san sẻ gánh nặng ghi bàn với Hazard và có thể tận dụng tốt những đường kiến tạo của các chuyên gia làm bóng như Hazard hay Jorginho. Trong khi Alvaro Morata gần như đã hết hy vọng hồi sinh thì Olivier Giroud chưa bao giờ là máy săn bàn ở giải Ngoại hạng.

Một vấn đề nữa với Sarri là giải quyết dứt điểm vị trí của N’golo Kante. Tiền vệ người Pháp là mẫu cầu thủ đánh chặn số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng anh lại đang bị đẩy lên đá nhô cao và tham gia nhiều vào mặt trận tấn công. Thi thoảng Kante cũng có một vài trận đấu khá ổn nhưng tựu trung lại rất khó để biến anh thành một tiền vệ box-to-box.

Thêm vào đó, Chelsea bây giờ hiện đang thiếu một thủ lĩnh có khả năng đốc thúc các đồng đội tiến lên trong những hoàn cảnh khó khăn. Nếu như trước đây họ có John Terry, Frank Lampard hay Didier Drogba thì bây giờ, người mang băng đội trưởng là Cesar Azpilicueta lại quá hiền lành và không đủ uy với các đồng đội. 

Azpilicueta không phù hợp với vai trò một người truyền lửa
Azpilicueta không phù hợp với vai trò một người truyền lửa

Người duy nhất có khả năng lãnh đạo mà Chelsea đang có là Gary Cahill. Nhưng trung vệ người Anh đã mất vị trí suốt 18 tháng qua, từ thời của HLV Antonio Conte. Đang có tin ban lãnh đạo Chelsea đã mở đường để Cahill ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. 

Sau trận thua Leicester, Sarri thừa nhận đội bóng đang gặp nhiều vấn đề và tỏ ra tức giận trước thái độ thi đấu thiếu quyết tâm của các cầu thủ. Thậm chí nhiều máy quay còn bắt được cảnh Eden Hazard cười tươi vui vẻ bắt tay Claude Puel, người thầy cũ của anh tại Lille trước đây.

Chưa thực sự có dấu hiệu rõ ràng nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết được những vấn đề nổi cộm trong nội bộ đội bóng, Sarri sẽ còn tiếp tục nâng số trận thua của mình lên cao hơn con số 3. Mùa lễ hội đang đến gần nhưng trong đầu của ông thầy người Italia dường như không còn chỗ cho những kế hoạch du Xuân nữa rồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Nhận định bóng đá Bologna vs Udinese, 20h00 ngày 28/4: Xây chắc Top 4 20h00 ngày 28/4: Bologna vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận đấu Bologna vs Udinese trong khuôn khổ Vòng 34 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Atalanta vs Empoli, 23h00 ngày 28/4: Chủ nhà thắng đậm 23h00 ngày 28/4: Atalanta vs Empoli

    Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Empoli trong khuôn khổ vòng 34 Serie A 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Lyon vs Monaco, 00h00 ngày 29/4: Mãnh sư cất tiếng gầm 00h00 ngày 29/4: Lyon vs Monaco 

    Nhận định bóng đá trận Lyon vs Monaco diễn ra vào lúc 00h00 ngày 29/4 ở vòng 31 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Granada vs Osasuna, 21h15 ngày 28/4 21h15 ngày 28/4: Granada vs Osasuna

    Nhận định bóng đá trận Granada vs Osasuna diễn ra vào lúc 21h15 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x