5 sai lầm lớn nhất của Mourinho khi dẫn dắt Tottenham

Kiều Anh
09:58 ngày 14-03-2020
Lộ trình xây dựng lại Tottenham của Mourinho đang không theo kế hoạch. Đội bóng này sa sút nghiêm trọng suốt 1 tháng qua. Điều gì đã đẩy mọi thứ tưởng như trong tầm tay “Người đặc biệt” ra ngoài vòng kiểm soát. 

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Kể từ trận thắng Aston Villa 3-2 ngày 16/2, Tottenham trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, trong đó có 5 trận thua trong gần 30 ngày qua. 

Trong thời gian ấy, Spurs bị đánh bật lần lượt khỏi FA Cup, Champions League, còn mục tiêu dự Champions League trở nên ngày càng xa vời. Chấn thương liên miên, các trụ cột đánh mất phong độ, Spurs lao xuống theo phương thẳng đứng mà không có cách nào cứu vãn. 

Có đúng Tottenham thực sự tồi tệ như vậy? Mourinho có ngăn chặn được đà sa sút của đội bóng? Hãy xem xét những sai lầm lớn nhất của Mourinho khi dẫn dắt Tottenham, để tìm câu trả lời chính xác.

1
Chọn một cuộc chiến với Tanguy Ndombele

Mourinho công khai chỉ trích bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham: Tanguy Ndombele

Mọi người đều biết rằng, Mourinho thường hay chọn đối đầu với các học trò của mình. Nhưng không phải là tất cả, mà ông chọn một hoặc hai người mà họ chỉ đơn độc. Có lẽ Mourinho nghĩ rằng đây là cách tốt nhất trong số họ, hoặc có thể ông muốn thể hiện uy quyền của mình. 

Thật khó để đoán biết, nhưng tại Spurs, Tanguy Ndombele đang rơi vào tình cảnh của những Luke Shaw, Paul Pogba, Iker Casillas, Joe Cole, những mục tiêu bị Mourinho chỉ trích. 

Điều này có phần vô lý. Đặt sang một bên việc công khai chỉ trích cầu thủ hiếm khi thu lại kết quả tích cực, có một sự thật rằng Ndombele là bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham. Tiền vệ trị giá 62 triệu bảng là một thương vụ ngoạn mục vào mùa hè khi anh gia nhập Tottenham trước sự theo đuổi của hàng loạt CLB tên tuổi lớn mà anh được liên hệ, bởi Spurs hành động quá nhanh. 

Lúc này, Ndombele đang vật lộn với chấn thương ở Anh, nhưng bất cứ khi nào trở lại thi đấu thì tiền vệ này vẫn nằm trong nhóm những cầu thủ hay nhất nhì Tottenham. Ndombele có thể mất phong độ, nhưng đó là trách nhiệm của ban huấn luyện cần phải làm để cầu thủ sớm gây ấn tượng với Mourinho. 

Mọi người đều chỉ trích Romelu Lukaku vì thừa cân ở Man United, nhưng khi về Inter Milan, ngay lập tức chân sút này giảm cân. Vì vậy, một HLV có năng lực (như Antonio Conte) sẽ giải quyết vấn đề này từ lâu. 

Thay vào đó, Mourinho đã chọn cách “gây hấn” với cầu thủ hay nhất của mình, một cầu thủ mà khi khỏe mạnh, bằng tài năng của mình có thể đưa Tottenham lên một tầm cao mới. Giờ thì chúng ta tự hỏi, liệu Ndombele có tiếp tục ở lại CLB mùa tới hay không. 

2
Dele Alli chơi không đúng vị trí

Dele Alli không hợp ở vị trí tiền đạo

Dele Alli đã ghi 4 bàn trong 4 trận đầu tiên của Mourinho với tư cách HLV của Tottenham. Tiền vệ người Anh thi đấu như được hồi sinh dưới bàn tay của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nhưng kể từ đó, cầu thủ này chỉ ghi được 3 bàn sau 20 trận. 

Dele Alli không còn duy trì được sự sắc sảo với những trận đấu mờ nhạt khi được bố trí thi đấu như một tiền đạo thứ hai, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chấn thương liên tiếp cướp đi của Tottenham những cầu thủ tốt nhất trên hàng công. 

Rõ ràng, Alli có vẻ ghét phải chơi với vị trí đó. Tuyển thủ Anh là cầu thủ rất tài năng, nhưng anh chỉ phát huy hết sức mạnh khi được chơi bên cạnh những cầu thủ khác thay vì phải độc lập tác chiến. 

Ở một góc độ nào đó, Dele Alli giống như Thomas Mueller của ĐT Đức, một cầu thủ sở hữu nhiều yếu tố và phẩm chất của một tiền đạo, nhưng lại chỉ chơi tốt khi không phải là một tiền đạo đích thực. Alli cũng như vậy. 

Spurs cần những bàn thắng và Alli là một nguồn cung tuyệt vời cho những bàn thắng. Đó là lý do Mourinho muốn xếp Alli vào vị trí mà cho phép anh có cơ hội thể hiện những gì tốt nhất. Song, điều đó không chính xác. Chỗ của Alli phải là phía sau một tiền đạo. 

3
Vị trí thủ môn

Michael Vorm là nhân tố khiến Tottenham bị loại ở FA Cup

Khi Mourinho tiếp quản Tottenham, đội trưởng của Spurs, Hogo Lloris dính chấn thương, nên Paulo Gazzaniga được thay thế là điều chính xác. Khi Lloris bình phục, thủ thành người Pháp trở lại khung gỗ cũng là điều hoàn toàn công bằng. Nhưng sau đó mọi chuyện lại trở nên phức tạp. 

Hugo Lloris dính chấn thương háng phải nghỉ một vài trận và một trong số đó là trận đấu tại FA Cup gặp Norwich City. Điều này trao cơ hội cho Gazzaniga là điều không khó hiểu, nhưng Mourinho lại bất ngờ sử dụng Michael Vorm. Đó là một sai lầm. 

Thực tế, Michael Vorm đã không thi đấu suốt 18 tháng khi Mourinho sử dụng và thủ môn người Hà Lan này đã mắc sai lầm vô cùng đáng trách để Drmic quân bình tỷ số 1-1 cho Norwich sau đó là thất bại trên chấm luân lưu. Đó là lỗi của Mourinho. 

Sau đó, Mourinho lại sử dụng Lloris vừa trở lại sau trận thương để bắt chính cho trận gặp Burnley thay vì Gazzaniga. Kết quả Lloris cũng lại mắc sai lầm khiến Tottenham bị Burnley cầm hòa 1-1 và một sai lầm nữa khi để thua khá dễ 2 bàn ở trận gặp Leipzig khiến Spurs bị đánh bật khỏi Champions League. 

Nếu Mourinho đủ tự tin dùng Gazzaniga có thể Tottenham vẫn còn góp mặt ở FA Cup và rất có thể là ở cả Champions League. 

4
Không cho Troy Parrott cơ hội tỏa sáng

Tiền đạo trẻ tài năng Troy Parrott không được Mourinho trao cơ hội

Tottenham tiếp tục lao vào cuộc đấu súng mà “không có súng” như Mourinho mô tả gần đây về hàng công khi cả Harry Kane và Heung-min Son đều vắng mặt. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha than thở về điều này đã lâu và liên tục thử nghiệm các phương án cho hàng tiền đạo bằng việc đôn Lucas Moura và Dele Alli chơi nhô cao, với hy vọng giải quyết được vấn đề. 

Tuy nhiên, thật ngạc nhiên và phi lý khi Mourinho lại không sử dụng Troy Parrott, một trung phong đích thực, sản phẩm từ lò đào tạo của Tottenham. Tiền đạo 18 tuổi này đã ghi 2 bàn trong 3 trận cho đội U23 Tottenham mùa này và 6 bàn trong 4 lần đá chính ở giải UEFA Youth League. 

Troy Parrott là chân sút hàng đầu của giải đấu, nhưng lại không được nhòm ngó chỉ bởi là cầu thủ của học viện bóng đá trẻ. Việc tạo điều kiện để Parrott ra sân không chỉ tốt cho Tottenham bởi đây là tiền đạo giỏi mà còn có thể tác động ngược giúp Alli tỏa sáng ở vị trí tiền đạo ảo. Vị trí mà Alli thực sự ưa thích với phía trước là Harry Kane và bên cạnh là Heung-min Son. 

5
Mất bản sắc

Jose Mourinho không còn là chính mình như tại Chelsea, Inter hay Real Madrid
Những đội bóng của Mourinho thường là một đối thủ khó nhằn. Các đội bóng của Mourinho luôn sở hữu những hàng phòng ngự rất khó khoan thủng. Đến lúc này, Chelsea của Mourinho vẫn giữ kỷ lục là đội bóng có số bàn thua ít nhất Premier League trong một mùa giải (15 bàn, mùa 2004/05). 

Ngay cả Liverpool hùng mạnh của Klopp vốn đã chinh phục vô số kỷ lục mùa này cũng không có được kỳ tích như Mourinho từng làm cách đây 15 năm. 

Giờ thì Tottenham của Mourinho như cái sàng, thủng lỗ chỗ. Kể từ khi Mourinho tiếp quản, Spurs đã phải đối mặt với 240 cú sút từ đối thủ, đội nhiều thứ tư tại Premier League cùng thời điểm. 

Kết quả là Tottenham nhận 23 bàn thua, kém thứ 6 tại giải đấu. Và Tottenham chỉ có 3 trận giữ sạch lưới trong suốt thời gian qua. Con số quá ít so với khả năng Tottenham và kỳ vọng của NHM. 

Về cơ bản, Tottenham đã không vận hành theo đúng triết lý bóng đá của Mourinho. Dường như chiến lược gia người Bồ Đào Nha nỗ lực để Spurs vẫn giữ phong cách của Pochettino, hoặc đang nỗ lực chơi đẹp hơn. 

Nhưng đó là một sai lầm lớn nhất, bởi đội bóng của Mourinho còn không là chính họ thì còn có thể là gì? Họ là ai? Họ không là gì cả. Họ giờ chỉ là lát bánh cắt ngâm qua đêm trong nước để cho chim hay vịt ăn. Họ thể hiện một bộ mặt nhạt nhẽo và vô nghĩa nhất có thể tưởng tượng. 

Mười năm trước, Mourinho, Inter Milan được cho là đội bóng vĩ đại nhất từng có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League khi chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 6 trận (thắng 5) trước khi tiến vào trận chung kết. 

Bây giờ, năm 2020, Tottenham của Mourinho thủng lưới 3 bàn trong một trận đấu với tân binh Champions League RB Leipzig, được dẫn dắt bởi HLV 32 tuổi, Julian Nagelsmann. 

Không phải cho tới sau trận thua Leipzig, người ta mới thấy Mourinho bất lực, bạc nhược đến thế. HLV này đã cố gắng hết sức, nhưng niềm kiêu hãnh của một chiến lược gia từng tung hoành châu Âu hàng thập kỷ qua đã không còn. Mourinho đang ở kịch điểm của sự thất vọng và thất bại sau những sai lầm xen lẫn cả bị kịch không phải do chính ông tạo ra. 

XEM THÊM

Pogba lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Zidane quay lưng

M.U chi hơn 7 tỷ đồng chiều lòng fan vì Covid-19

M.U phớt lờ 40 cuộc gọi để rồi nhìn Bayern 'cuỗm' mất sao trẻ người Canada

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Paul Pogba: Người phi thường nay hóa kẻ tầm thường!? Paul Pogba: Người phi thường nay hóa kẻ tầm thường!?

    Paul Pogba ở đâu trong chuỗi trận bất bại ấn tượng của Manchester United? Anh ta ở trong phòng hồi sức. Bruno Fernandes đã làm người hâm mộ M.U quên đi nỗi nhớ Pogba.

  • Cộng đồng mạng nói gì khi Ngoại hạng Anh bị hoãn? Cộng đồng mạng nói gì khi Ngoại hạng Anh bị hoãn?

    Sau khi Ngoại hạng Anh phải tạm hoãn ít nhất là ngày 3/4 vì sự lây lan của dịch Covid-19, các HLV, BLV, cầu thủ đã có những cảm xúc rất khác nhau.

  • Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3 Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3

    Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.

  • Fan Liverpool hoảng loạn khi Premier League bị hoãn vì virus corona Fan Liverpool hoảng loạn khi Premier League bị hoãn vì virus corona

    Do đại dịch virus corona (COVID-19) đang bùng phát dữ dội, LĐBĐ Anh mới đây đã quyết định hoãn các trận đấu ở Premier League và giải hạng Nhất nước này ít nhất đến ngày 3/4. Thông tin trên khiến không ít các CĐV Liverpool như ngồi trên đống lửa.

  • Người 'vẽ đường' giúp M.U bắt kịp Liverpool Người 'vẽ đường' giúp M.U bắt kịp Liverpool

    Sau khi chiêu mộ tiền vệ Bruno Fernandes và tiền đạo Odion Ighalo, Man United đã chơi ổn định hơn hẳn trong thời gian gần đây. Dù vậy, theo cựu tiền vệ Owen Hargreaves, Quỷ đỏ vẫn cần bổ sung 3 nhân tố nữa nếu muốn đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh với Liverpool.

  • Ngoại hạng Anh hoãn ít nhất đến ngày 3/4 Ngoại hạng Anh hoãn ít nhất đến ngày 3/4 do dịch Covid-19

    Theo Telegraph, những giải đấu gồm Ngoại hạng Anh, các giải bóng đá khác dành cho nam giới cũng như giải đấu dành cho nữ sẽ tạm hoãn cho đến ngày 3/4 để đối phó với đại dịch Covid-19.

  • Arsenal nhắm mua 'máy quét' của Atletico Arsenal nhắm mua 'máy quét' của Atletico

    HLV Mikel Arteta đang đưa tiền vệ Thomas Partey của Atletico Madrid vào tầm ngắm sau màn trình diễn xuất sắc trước Liverpool tại Champions League.

  • Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Liverpool vẫn chưa hết sốc Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Liverpool vẫn chưa hết sốc

    Vừa nhận cú sốc sau khi bị Atletico Madrid loại khỏi sân chơi Champions League, Liverpool nhiều khả năng sẽ chưa kịp lấy lại tinh thần để bước vào trận derby vùng Merseyside với Everton cuối tuần này.

  • Solskjaer ra phán quyết về tương lai của Pogba Solskjaer ra phán quyết về tương lai của Pogba

    Trước những hồ nghi về tương lai của tiền vệ Paul Pogba tại Man United, HLV Ole Gunnar Solskjaer lên tiếng khẳng định ngôi sao người Pháp sẽ tiếp tục ở lại sân Old Trafford mùa giải tới.

  • Arsenal tìm cách 'trói chân' Saka Arsenal tìm cách 'trói chân' Saka

    Một tin vui vừa đến với fan Arsenal khi CLB này đang gấp rút tiến hành đàm phán để ký tiếp hợp đồng với Bukayo Saka. Hợp đồng hiện tại của hậu vệ cánh trái 18 tuổi với đội bóng thành London chỉ còn hiệu lực trong vòng 18 tháng nữa. Bên cạnh đó, Saka hiện nhận mức lương khá bèo bọt là 3.000 bảng/tuần.

  • Tottenham cần bơ đi nỗi nhục Champions League Tottenham cần bơ đi nỗi nhục Champions League

    Thua tan tác trước Leipzig ở trận lượt về, Tottenham đã rời Champions League theo cách cực kỳ ê chề. Nhưng đây không phải thời điểm để buồn. Thầy trò Jose Mourinho cần bơ đi nỗi nhục để tập trung cho giải Ngoại hạng nếu không muốn làm khán giả của đấu trường số một châu Âu mùa sau.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x