Alan Smith: Xóa sạch ám ảnh 'đinh vít' bằng siêu ý chí

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:26 ngày 13-10-2018
Dù dính chấn thương kinh hoàng khi còn khoác áo Man United, song chàng tiền đạo điển trai Alan Smith bằng tình yêu bóng đá cháy bỏng đã vượt qua tất cả để được xỏ giày ra sân thi đấu, bất chấp việc phải trôi dạt tới sân chơi hạng thứ 4 của xứ sương mù.
Alan Smith: Xóa sạch ám ảnh 'đinh vít' bằng siêu ý chí
Mới đây, Smith đã tuyên bố giải nghệ sau quãng thời gian 4 năm khoác áo CLB Notts County, một đội bóng chỉ thi đấu ở giải hạng 4 của Anh. Thậm chí, ít ai có thể tưởng tượng được rằng mức lương mà cựu tiền đạo Leeds United hưởng chỉ vỏn vẹn 500 bảng/tuần. Tuy nhiên, gạt qua tất cả, Smith vẫn quyết tâm ra sân hàng tuần nhờ một niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn.

Thời còn thi đấu cho Man United, Smith đã trải qua chấn thương ghê rợn. Ký ức kinh hoàng ấy diễn ra vào năm 2006. Trong nỗ lực ngăn chặn cú sút phạt như búa bổ của hậu vệ John Arne Riise phía Liverpool, Smith đã bị gãy chân trái và chật mắt cá. Sir Alex Ferguson khi ấy đã nói rằng đó là một trong những chấn thương khủng khiếp nhất mà ông từng chứng kiến. 

Và hiện giờ, Smith có khoảng 10 chiếc đinh ghim ở mắt cá. Chấn thương nặng ập đến ở tuổi 25 tưởng như đã cướp đi sự nghiệp của chàng tiền đạo điển trai người Anh. Thế nhưng, bằng ý chí và tình yêu bóng đá phi thường, Smith đã vượt qua tất cả để ra sân thêm 12 năm nữa.

Chấn thương ghê rợn của Smith ở trận gặp Liverpool năm 2006
Chấn thương ghê rợn của Smith ở trận gặp Liverpool năm 2006

"Tôi biết với chấn thương ấy, sẽ rất dễ dàng thôi nếu bạn từ bỏ sự nghiệp và người hâm mộ sẽ nhớ đến bạn như một cầu thủ hàng đấu ở Ngoại hạng Anh. Nhưng tôi không muốn như vậy, bởi tôi thích được chơi bóng. Tình yêu với trái bóng giúp bạn vượt qua rào cản nỗi đau. Nhiều cầu thủ thi đấu cùng tôi, các huấn luyện viên đều tôn trọng tôi vì tiếp tục gắn bó với bóng đá dù tôi hoàn toàn có thể bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, League One rồi League Two.

Không ít người sẽ hỏi: "Tại sao tôi không bận tâm đến chuyện đó?". Nếu mọi người cảm thấy tôi còn có thể tiếp tục cống hiến được, tôi muốn tiếp tục chơi bóng kể cả khi tôi có nhận 500 bảng/tuần hoặc chẳng một xu nào cả. Chấn thương khiến tôi trở thành một con người tốt hơn. Tôi học hỏi ở bất kỳ lúc nào. 

Những người tốt tôi gặp ở các giải đấu hạng dưới có lẽ là động lực giúp tôi gắn bó với bóng đá lâu hơn. Dù vậy, cho đến cuối cùng, việc tập luyện ngày qua ngày mang đến nhiều điều tệ hại hơn là tốt. Tôi không thể thi đấu ở đẳng cấp mà tôi cảm thấy mình dễ dàng thực hiện trước đây. Tôi bước ra khỏi giường và không thể đi lại. Mắt cá chân của tôi lúc nào cũng cứng đờ.

Tôi tích cực chạy bộ vài km vào mùa hè. Tuy nhiên, việc này vô cùng khó khăn bởi mắt cá rất đau. Tôi trở lại tháng trước và bác sĩ phẫu thuật nói rằng: "Tôi không muốn anh chạy nữa. Việc đó chỉ càng làm tổn hại chấn thương thôi". Thật khó để từ bỏ bóng đá nhưng khi bạn gặp ai đó và họ không muốn bạn chạy nữa, bạn biết đó là quyết định đúng đắn. Tôi không có gì phải nuối tiếc. Với tôi, tôi thấy việc giải nghệ sớm là một sự chọn lựa dễ dàng", Smith chia sẻ.

Smith nỗ lực ra sân sau 12 năm chấn thương kinh hoàng
Smith nỗ lực ra sân sau 12 năm chấn thương kinh hoàng

Chấn thương đã cướp đi của Smith tốc độ và biến anh từ một tiền đạo lợi hại trở thành tiền vệ. Nhưng điều đó cũng phản ảnh sự nhiệt huyết cũng như sự thông minh của cựu ngôi sao Man United. Smith rất hài lòng với những thành công liên tiếp sau chấn thương anh giành được với Quỷ đỏ và Newcastle. 

"Trận đấu của tôi đơn giản lắm. Tôi đã từng thi đấu bằng tất cả trái tim của mình. Nó giống như một cổ động viên ngồi trên khán đài muốn vào sân thi đấu vậy. Thực tế, từ sau cái ngày ở Liverpoool, mọi người không còn nhìn thấy một Smith xuất sắc nhất. Tôi không bao giờ xuât sắc ở vị trí mới như tôi từng là một tiền đạo. Nhưng tôi đã trở thành một cầu thủ giỏi hơn và học được nhiều thứ hơn về trận đấu.

Trận gặp Sunderland năm 2011 là lần thứ 2 tôi dính chấn thương ở mắt cá trái. Điều này thật tồi tệ bởi tôi đã có mấy chiếc đinh ghim trong đó và nó méo mó hết cả. Nhưng sau cả 2 chấn thương, tôi đều trở lại và giúp đội bóng đoạt các danh hiệu. Vô địch Premier League là một điều tuyệt vời với bất kỳ ai", Smith khép lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 20 tài năng trẻ triển vọng nhất của 20 CLB Ngoại hạng Anh (kỳ cuối) 20 tài năng trẻ triển vọng nhất của 20 CLB Ngoại hạng Anh (kỳ cuối)

    Theo dõi các tài năng trẻ trưởng thành luôn là điều gì đó thú vị đối với người hâm mộ các CLB. Dưới đây là 20 tài năng trẻ triển vọng nhất của 20 CLB Ngoại hạng Anh.

  • 11 pha phạm lỗi ghê rợn nhất làng túc cầu 11 pha phạm lỗi ghê rợn nhất làng túc cầu

    Bên cạnh những bàn thắng đẹp, bóng đá thế giới cũng đã chứng kiến không ít các pha phạm lỗi ghê rợn mà mỗi khi xem lại đều khiến mọi người phải rùng mình.

  • Sarri-Ball không có chỗ cho người trẻ? Sarri-Ball không có chỗ cho người trẻ?

    HLV Maurizio Sarri đã có khởi đầu như mơ ở Premier League. Kết quả và trên hết là lối chơi tấn công hấp dẫn mà Chelsea đã thể hiện khiến các CĐV của họ phấn khích. Tuy nhiên, không phải ai ở Stamford Bridge cũng có thể thực tâm chia sẻ sự phấn khích ấy.

  • Còn yêu Liverpool, hãy tin vào Klopp! Còn yêu Liverpool, hãy tin vào Klopp!

    3 năm sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Dortmund, Juergen Klopp đã đưa đội bóng vùng Ruhr trở lại với chức vô địch Bundesliga sau 9 mùa xa cách. Bây giờ, Klopp đã có tròn 3 năm tại vị ở Anfield và giới mộ điệu Liverpool đang rất hy vọng, nhà cầm quân người Đức cũng sẽ đưa The Kop tới chức vô địch Premier League, như cách ông từng làm với Dort

  • Everton tính gây sốc với Nasri Everton tính gây sốc với Nasri

    Everton đang tính chiêu mộ cựu ngôi sao của Arsenal và Manchester City, Samir Nasri. Đây được xem là một động thái đầy bất ngờ, thậm chí gây sốc, của ban lãnh đạo đội bóng vùng Merseyside.

  • Đi tìm đội bóng xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh Đi tìm đội bóng xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

    Xuyên suốt chiều dài gần 30 năm phát triển của mình, Ngoại hạng Anh chứng kiến không biết bao nhiêu đội bóng xuất sắc lên ngôi vương. Do đó, không dễ để chọn ra tập thể xuất sắc nhất.

  • 20 tài năng trẻ triển vọng nhất của 20 CLB Ngoại hạng Anh (kỳ 1) 20 tài năng trẻ triển vọng nhất của 20 CLB Ngoại hạng Anh (kỳ 1)

    Theo dõi các tài năng trẻ trưởng thành luôn là điều gì đó thú vị đối với người hâm mộ các CLB. Dưới đây là 20 tài năng trẻ triển vọng nhất của 20 CLB Ngoại hạng Anh.

  • Tottenham và Arsenal tranh giành Bailly của M.U Tottenham và Arsenal tranh giành Bailly của M.U

    Trung vệ Manchester United, Eric Bailly đang nằm trong tầm ngắm của cả hai đội bóng thành London là Tottenham và Arsenal.

  • Bóng đá của Sarri thật sự vui vẻ và phù hợp Bóng đá của Sarri thật sự vui vẻ và phù hợp

    Cây bút Alyson Rudd của The Times vừa tổ chức một buổi giao lưu bàn tròn với Eden Hazard, Willian và Jorginho - 3 ngôi sao rất quan trọng trong hành trình “lột xác” của Chelsea mùa này. Cả 3 đều cùng khẳng định dưới thời HLV Maurizio Sarri, họ đang được “chơi một thứ bóng đá phù hợp nhất với mình”.

  • Thời thế thay đổi, chiếc băng thủ quân ngày càng nhạt nhòa Thời thế thay đổi, chiếc băng thủ quân ngày càng nhạt nhòa

    Chiếc băng đội trưởng đang mất dần giá trị tại Premier League. Các đội bóng lớn luôn có… vài thủ quân sàn sàn nhau. Ngày một vắng bóng những đội trưởng đóng vai thủ lĩnh đích thực.

  • Watford 'trói' Gracia tới năm 2021 Watford 'trói' Gracia tới năm 2021

    Theo tờ Telegraph, HLV Javi Gracia chuẩn bị ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Watford. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội bóng miền Nam nước Anh tới năm 2021, thay cho năm 2019 của hợp đồng hiện tại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x