Arsenal còn 10 trận để cứu vãn những điều đã muộn

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:45 ngày 03-04-2017
Sau chuỗi trận thảm họa, Arsenal phần nào đã cho thấy tinh thần quật cường trước Man City, song dường như đã quá muộn để Pháo thủ mơ về một suất trong top 4 Ngoại hạng Anh 2016/17.
Arsenal còn 10 trận để cứu vãn những điều đã muộn
6 thất bại trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường khiến giới chuyên môn nhận định rằng, chính Arsenal mới là những kẻ phải run rẩy trong cuộc tiếp đón Man City trên sân nhà Emirates. Tuy nhiên, ở những thời điểm khó khăn nhất, Pháo thủ đã thể hiện được ý chí chiến đấu kiên cường để giật lại 1 điểm quý giá sau hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước.

Phát biểu sau trận đấu, đích thân HLV Arsene Wenger cũng phải thừa nhận các học trò đã có những giây phút yếu tâm lý, nhưng rốt cuộc ai nấy đều vượt qua một cách xuất sắc. "Chúng tôi đã khởi đầu với sự căng thẳng, nhưng toàn đội không bỏ cuộc, Arsenal đã chiến đấu cho tới thời khắc cuối cùng".

Dĩ nhiên, Wenger đang là người phải chịu áp lực khủng khiếp nhất sau liên tiếp những thất bại, bao gồm trận thua nhục nhã với tổng tỷ số 2-10 trước Bayern tại vòng 1/8 Champions League. Hàng loạt biểu ngữ đòi sa thải "Giáo sư" được giăng ra cả trong lẫn ngoài sân Emirates trước giờ đại chiến càng khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Diễn biến trên sân sau đó đã chỉ ra vấn đề tồn đọng lâu nay của Arsenal - hàng thủ yếu kém. Chỉ cần một đường chọc khe thông minh của Kevin De Bruyne, Leroy Sane dễ dàng dùng tốc độ nhanh như chớp băng xuống, lần lượt loại bỏ Hector Bellerin và David Ospina trước khi đưa bóng vào lưới trống sau đúng 5 phút bóng lăn.

Wenger bất lực ôm mặt trong trận hòa Man City
Wenger bất lực ôm mặt trong trận hòa Man City

Một cảm giác thờ ơ đến đáng sợ bao trùm Emirates khi Sane sút tung lưới Arsenal, bởi người hâm mộ không còn niềm tin vào cuộc lật đổ của đội nhà sau quá nhiều lần hụt hẫng, thất vọng. Theo Walcott sau đó mang về thế quân bình cho Pháo thủ, nhưng Aguero nhanh chóng thiết lập lại thế dẫn bàn chỉ 3 phút trước giờ nghỉ giữa hiệp. 

Trên băng ghế huấn luyện, người ta nhìn thấy sự bất lực của Wenger khi chiến lược gia người Pháp dùng tay ôm mặt. Ông hiểu rằng, Arsenal cần những sự thay đổi lớn trong hiệp 2 nếu không muốn trắng tay ngay tại sân nhà. Và cú đánh đầu dũng mãnh của Shkodran Mustafi từ quả đá phạt góc chuẩn xác của Mesut Oezil đã giúp Arsenal thêm một lần san bằng cách biệt, qua đó giữ lại 1 điểm quý hơn vàng.

Một điểm trước Man City đối với Arsenal vô cùng quan trọng, song nó chẳng khiến cơ hội chen chân vào top 4 của Pháo thủ trở nên sáng sủa hơn. Chính Wenger thú nhận ông cảm thấy bi quan về khả năng giành vé dự Champions League mùa tới của đội nhà. 

Arsenal giờ chỉ đứng thứ 6 với 51 điểm, kém đội xếp thứ 4 Man City tới 7 điểm - một cách biệt tương đối đáng kể. Cái đáng khen của Arsenal là họ đã biết vùng lên ở những thời khắc khó khăn nhất, nhưng giá như Pháo thủ làm được điều này sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện không rơi vào tình cảnh bi đát như lúc này.

Trước mắt thầy trò Wenger vẫn còn 10 trận đấu nữa để quyết định vận mệnh. Tất cả sẽ như 10 trận chung kết và chỉ có thắng lợi mới giúp họ mơ mộng tới 1 suất dự Champions League vốn đang khá xa vời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x