Arsenal hễ gặp M.U là... đứt cước

Kỳ Lâm
15:51 ngày 05-12-2018
Khó có thể nói nhiều về chiến thắng của Man United trước Arsenal tại vòng đấu này, nhất là vào thời điểm còn hơn chục tiếng đồng hồ nữa nó mới diễn ra. Nhưng, sự lạc quan của các cổ động viên Arsenal nên có điểm dừng, để tránh lâm vào cảnh thất vọng bi đát...
Arsenal gặp Man United là... đứt cước
Bóng đá là một môn thể thao rất kỳ lạ. Nó bị chi phối bởi nhiều yếu tố phi chuyên môn như dớp, ám ảnh, điều thần bí… Và nó hoàn toàn không chính xác như toán học hễ số tự nhiên nào lớn hơn là có thể trừ cho số bé hơn. Không, nếu như thế thì người ta có thể dự đoán trăm trận trăm thắng rồi.

Nhìn vào thực trạng hiện nay mà nói, Arsenal mạnh hơn Man United quá nhiều. Họ xếp trong Top 4, có được nhiều điểm hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn, mỗi cá nhân đều mạnh hơn đối thủ cùng vị trí – ngoại trừ quân bài thủ môn… Và họ đang có một mạch bất bại đang hy vọng kéo dài lên con số 20 sau trận này.

Hệ lụy đổ vỡ 49 trận bất bại có thể là thất bại 8-2 này
Hệ lụy đổ vỡ 49 trận bất bại có thể là thất bại 8-2 này

Song, thật đáng tiếc thay, chính thông số cuối cùng mới là tử huyệt của Arsenal bởi dù trong tình thế nào, Man United xưa nay đều nổi tiếng với chức năng phá hoại mạch bất bại. Nói đến điều này, chắc hẳn nhiều cổ động viên của Arsenal vẫn thấy nghẹn ngào uất hận và phảng phất hương vị pizza bay trong không khí.

14 năm trước, Arsenal đến làm khách của Man United với hừng hực khí thế của một kẻ chinh phục chưa từng thất bại. Họ đem một đội hình hùng mạnh, tràn đầy sinh khí, sẵn sang nhai sống nuốt tươi Quỷ Đỏ ngay trên Nhà hát của những giấc mơ.

Những Pháo thủ khi đó đang là Độc Cô Cầu Bại tại Premier League với 49 trận bất bại. Rất ít người nghĩ rằng, Arsenal không thể nâng chuỗi thành tích đó lên con số 50. Thế nhưng, cái điều mà ít người nghĩ tới ấy lại đến. Man United đã đập nát con số 49 bằng hai bàn thắng đậm dấu ấn của tiền đạo trẻ Wayne Rooney.

Cay đắng tràn trề, sau đó là một sự sụp đổ không thể chống đỡ của thầy trò HLV Arsene Wenger. Sự thống trị của Pháo thủ tại Premier League đã cáo chung sau thất bại nặng nề đó, để rồi chứng kiến Man United độc bá giang hồ, còn Chelsea và Man City âm thầm trỗi dậy.

Thế nên, vào thời điểm đang bất bại 19 trận, Arsenal cần hết sức cảnh giác với Man United
Thế nên, vào thời điểm đang bất bại 19 trận, Arsenal cần hết sức cảnh giác với Man United...

Arsenal không những đổ gãy chuỗi bất bại, mà còn chịu hệ lụy lớn hơn. Họ không vô địch Premier League kể từ năm đó. Và những trận đấu với Man United về sau, đa phần đem lại những thảm họa kinh dị hay nỗi đau muôn đời. Arsenal có thể không hận ai, ngoại trừ Man United.

Arsenal bây giờ đang có khí thế của một kẻ cải lão hoàn đồng. HLV Arsene Wenger già cỗi đã ra đi và được thay thế bởi một Unai Emery trẻ trung, mới lạ. Hàng công của họ đang ẩn chứa sức mạnh khai sơn phá thạch với sự bùng nổ không điểm dừng của Aubameyang và Lacazette.

Trong khi đó, nội bộ của Man United đang lâm cảnh “trên bảo dưới không nghe”. Tấn hài kịch giữa HLV Mourinho và Pogba đang trở thành đề tài đàm tiếu bất tận của mạng xã hội. Những cầu thủ của Man United dường như đang đánh mất giá trị và phẩm giá của chính mình.

Bất chấp đối thủ đang lục đục và sa sút
... bất chấp đối thủ đang lục đục và sa sút

Có thể nói, Man United đang loạn vô phương cứu chữa. Thế nhưng, bên trong sự thối nát đó vẫn là sự kiêu hãnh của tên tuổi lớn mỗi khi chạm trán những đại kình địch. Man United có thể hòa hút chết một cách hài lòng trước Southampton, bạc nhược buông xuôi cuộc đua vô địch nhưng lại sẽ gồng mình chiến đấu với Arsenal.

Giá trị của một đội bóng lớn không thể tiêu biến theo sự băng hoại bề ngoài. Nó sẽ bùng nổ khi lòng tự ái bị tổn thương. Và trận đấu với Arsenal sẽ là cơ hội để giá trị đó phát tiết để giành chiến thắng. Dù rằng, rất có thể, 3 điểm đó chẳng dùng được vào việc gì.

Hãy cẩn thận với Man United, thưa ông Unai Emery!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x