HLV Max Allegri vừa tự đổ thêm dầu vào lửa khi “không phủ nhận cũng chẳng xác nhận” những thông tin nói rằng ông đang được Arsenal liên hệ để thay HLV Arsene Wenger vào cuối mùa này.
Một lần nữa, như bao mùa qua, Arsenal lại tự kéo mình vào cái vòng luẩn quẩn bi kịch. Tháng 2 tới và họ lại thấy mình trở thành kẻ đứng ngoài cuộc tranh đoạt ngôi vương Premier League vì những thất bại theo những cách thức... quen thuộc. Một lần nữa, những tấm băng rôn kêu gọi Wenger từ chức lại được giăng lên trên các khán đài của sân Emirates. Bình luận viên Gary Neville đã gọi đó là sản phẩm của những kẻ ngu ngốc. Wenger xứng đáng nhận được sự đối đãi tốt hơn thế!
Wenger, rõ ràng, xứng đáng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối ở Arsenal. Rồi đội bóng sẽ sớm dựng tượng của ông trước sân Emirates. Rồi sẽ có một con đường dẫn tới Emirates được đặt theo tên ông. Sẽ có khán đài được gọi là khán đài Wenger. Ông xứng đáng với tất cả! Bởi Arsenal có được như ngày hôm nay hoàn toàn là do công của Wenger. Nếu Herbert Chapman, người đã được dựng tượng, đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây nên Đế chế Arsenal, thì Wenger là người làm hồi sinh Đế chế ấy, và nâng nó lên một tầm vóc mới.
Nhưng các CĐV có sai khi kêu gọi Wenger nghỉ ngơi? Không hề! Họ là CĐV, nên ở một mức độ nào đó, họ cũng có những đóng góp cho sự phát triển của đội bóng. Do đó, kêu gọi một sự thay đổi là quyền chính đáng của họ. Einstein từng nói: Điên rồ chính là làm đi làm lại một việc nhưng lại mong chờ những kết quả khác”. Wenger, dưới góc nhìn này, là kẻ điên khi hàng năm lại lặp đi lặp lại những việc mà ông vẫn làm với hi vọng có thể thay đổi số phận của đội bóng. Và Arsenal thì bị điên khi chấp nhận đứng nhìn vòng tròn vô vọng ấy lặp đi lặp lại.
Arsenal cần một HLV dám thay đổi như Allegri để làm mới đội bóng
Allegri có thể là lựa chọn tốt
Nếu Arsenal muốn đổi vận, họ phải thay đổi cách làm. Nhanh nhất là thay HLV trưởng. Tất nhiên, thay thế một HLV đã có 20 năm gắn bó và tạo được một ảnh hưởng sâu rộng tới mọi ngóc ngách của đội bóng như Wenger là một nhiệm vụ vĩ đại. Arsenal “hậu” Wenger hoàn toàn có thể rơi vào chốn hỗn mang như M.U “hậu” Ferguson. Nhưng không thử thì không bao giờ biết. Arsenal mà không tự thoát ra khỏi vùng an toàn, họ sẽ chết dí trong cái vòng luẩn quẩn hiện tại. Rủi ro lớn nhất là không dám chấp nhận rủi ro!
Max Allergi là một lựa chọn rủi ro. HLV người Italia không phải là sự đảm bảo cho thành công. Ông này từng có những khoảnh khắc tuyệt vời, với Cagliari, Milan, và bây giờ là với Juventus, nhưng cũng đã phạm phải những sai lầm tồi tệ (bị Milan sa thải khi chỉ thắng được 4/19 trận). Nhưng có một phẩm chất ở Allegri mà các CĐV Arsenal sẽ rất thích: Dám thay đổi! Mới đây thôi, khi Juve có dấu hiệu tuột dốc, Allegri đã mạnh tay vứt bỏ sơ đồ 3-5-2 từng giúp đội bóng thống trị Serie A từ thời Conte để chuyển sang 4-2-3-1.
“Tôi không phải là một nhà lý thuyết, nhưng cứ khi nào bắt gặp một ý tưởng điên rồ mới, tôi lại muốn thử nó trên sân”, Allegri nói sau khi Juve dễ dàng đánh bại đội bóng đang có phong độ tốt là Lazio với tỉ số 2-0. Và đó hẳn là những điều mà các CĐV Arsenal thiết tha nghe được từ vị HLV trưởng của mình, từ nhiều năm rồi...
Điểm trừ (-) của Allegri: Tham vọng
Một trong những điểm trừ của Allegri, và là điểm tương phản với Wenger, là ông không muốn làm HLV lâu dài. Allegri cảm thấy áp lực trong nghề là quá lớn. Thế nên, ông đã lên kế hoạch nghỉ hưu khi 55 tuổi. Nghĩa là Allegri chỉ còn làm HLV thêm 6 năm nữa. Và ông còn muốn dành một ít thời gian cho đội tuyển Italia. Nên thời gian cho Arsenal hẳn không nhiều!
3 -Allegri khởi nghiệp HLV muộn hơn Wenger, nhưng ông cũng đã kịp có 3 chức vô địch Italia, bằng với số lần vô địch Premier League của Wenger.
Tổng giám đốc của Juventus, Giuseppe Marotta nói về việc Juve chuyển từ 3-5-2 sang 4-2-3-1:
“Một trong những điểm mạnh nhất của Allegri là khả năng khai thác tối đa tài năng của các cầu thủ, kể cả bằng cách thay đổi hệ thống thi đấu”.
Không chỉ có cuộc đua vô địch Premier League, Chelsea cũng đang thống trị cả cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) với 3 ứng viên sáng nhất là Eden Hazard, Diego Costa và N’Golo Kante. Nếu có hy vọng vào sự lật đổ nào đó thì nó nhiều khả năng chỉ đến từ Zlatan Ibrahimovic.
M.U đã lên kế hoạch gia hạn với HLV Jose Mourinho dù cho lúc này đội chủ sân Old Trafford gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17.
Với danh tiếng và kỳ vọng lớn lao, có thể khẳng định Juergen Klopp đang gây thất vọng tại Liverpool, thậm chí còn không bằng người tiền nhiệm Brendan Rodgers.
Cuối tuần này người hâm mộ sẽ được chứng kiến tiền vệ Marouane Fellaini của Man United xuất hiện với diện mạo mới. Trước trận đấu sắp tới giữa Quỷ đỏ và Watford vào thứ Bảy, chính Fellaini đã khoe tấm hình cho thấy anh đang ở tiệm làm đầu để thay đổi kiểu tóc.
Tân binh M’Baye Niang của Watford vừa gây ấn tượng với 1 bàn và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp đội nhà hạ Burnley 2-1 cuối tuần qua. Song chân sút được Milan cho Watford mượn này còn gây ấn tượng hơn với các fan qua hồ sơ scandal vừa dày, vừa độc, vừa lạ theo phong cách Mario Balotelli.
Khoản thu cực lớn từ bản quyền truyền hình giúp các đội bóng Premier League thoải mái mạnh tay mua sắm. Một mặt, họ có thể lôi kéo được những cầu thủ hàng đầu. Nhưng mặt khác, họ cũng có nguy cơ phải trả những cái giá đắt hơn cho những cầu thủ chỉ có thể làm ấm băng ghế dự bị.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn