Arsenal & nửa tỉ bảng cho chức vô địch trong lòng người hâm mộ

Từ 15:07 ngày 28-06-2023
Mùa giải 2022/23 đã khép được được hơn 1 tháng, nhưng các CĐV của Arsenal hẳn vẫn chưa hết cay vì hụt mất chức vô địch Premier League. Và người thấm thía nỗi đau ấy nhất hẳn phải là HLV Mikel Arteta.

Chính chiến lược gia 41 tuổi đã thừa nhận điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo Marca ở quê nhà Tây Ban Nha. Ông nói: “Đến tận hôm nay, nó vẫn là một nỗi đau sâu thẳm trong tôi, khi chúng tôi không thể vô địch dù đã cạnh tranh suốt 10 tháng với Man City. Nhưng bóng đá là vậy”.

Arteta cũng mô tả “những gì giành được là rất đáng giá với một đội bóng trẻ như vậy”. Tuy nhiên, có một điều ông thầy người Tây Ban Nha quên nhắc đến. Đó là để cán đích thứ 2 tại Premier League, Arsenal đã chi 145 triệu bảng cho mua sắm trong mùa Hè 2021, trước khi đốt tiếp 165 triệu bảng ở Hè 2022.

Sự xuất hiện của những Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko quả thực đã giúp Pháo thủ nâng tầm đội bóng. Nhưng số tiền 310 triệu bảng trong 2 năm vẫn là quá nhiều cho ngôi vị á quân. Và chúng ta cũng phải thành thật với nhau thế này: sở dĩ Arsenal “phất cờ” được ở Premier League mùa vừa rồi, chủ yếu là vì sự sa sút đồng loạt của Liverpool, MU, Chelsea, Tottenham và phần nào, cả Man City.

Sự xuất hiện của Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko đã giúp Arsenal nâng tầm đội bóng

Dĩ nhiên, nói vậy không phải để phủ nhận những gì Arteta làm được. Dưới bàn tay của ông thầy trẻ tuổi, Pháo thủ đã trình diễn một lối đá tấn công đa dạng và sắc sảo trong gần như cả mùa giải. Đây có lẽ cũng là đội Arsenal “bén” nhất mà các CĐV của họ từng thấy, kể từ mùa bất bại 2003/04 dưới thời HLV huyền thoại Arsene Wenger.

Đó là lý do mà trong buổi phỏng vấn với Marca, Arteta tự hào khẳng định ông đã “biến một đội bóng đánh mất linh hồn thành một ứng cử viên vô địch”. Chính Wenger cũng đồng tình với cậu học trò cũ, khi cho rằng “có vẻ như Arteta đã hồi sinh được tinh thần của Arsenal”.

Tuy nhiên, giờ vẫn là quá sớm để khẳng định Arsenal của thì hiện tại sẽ vươn lên đẳng cấp của đội bóng bất bại cách đây 2 thập kỷ. Và có vẻ như Wenger cũng quên nhắc nhở Arteta rằng thành công nào cũng cần có thời gian, và không phải lúc nào nó cũng mua được bằng tiền.

Arsenal có thể phải chi ra 105 triệu bảng để đưa Declan Rice về từ West Ham

Để xây dựng nên đội hình vô địch Premier League mùa 2003/04 với kỳ tích không thua trận nào, Wenger phải mất tới 7 năm. Trong khi đó, Arteta mới có 4 năm gắn bó với ghế thuyền trưởng của Pháo thủ. Ngoài ra, so về khả năng tạo ra những ngôi sao hoặc hồi sinh những tài năng tưởng chừng đã phế bỏ, cậu học trò người Tây Ban Nha còn lâu mới bằng ông thầy người Pháp.

Tất nhiên, sự khác biệt lớn nhất giữa hai thời đại là bóng đá hiện giờ cần thành công tức thì. Và cách nhanh nhất để nâng cấp đội hình là mua về những ngôi sao. Nhưng Arteta vẫn nên nhớ, ông đã chi 310 triệu bảng trong 2 mùa Hè trước đó, chỉ để cán đích thứ 2 tại Premier League mùa vừa rồi.

Hè này, Arsenal dự tính sẽ chi thêm 200 triệu bảng cho Declan Rice (105), Kai Havertz (65) và Jurrien Timber (30). Và nếu Pháo thủ tiếp tục trắng tay, tất cả sẽ chỉ nhớ đến Arteta như kẻ đã đốt nửa tỷ bảng trong 3 năm cho... chức vô địch trong lòng người hâm mộ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x