Arsenal: Sự thức tỉnh muộn màng

Thành Trung
14:28 ngày 06-03-2016
Dù phải thi đấu với 10 người nhưng Arsenal vẫn giành được 1 điểm trước Tottenham. Pháo thủ đã biết phát huy bản lĩnh của một đội bóng lớn vào thời khắc khó khăn nhất, nhưng phải chăng đoàn quân của HLV Arsene Wenger thức tỉnh quá muộn màng?
Arsenal: Sự thức tỉnh muộn màng

Arsenal đã hòa 2-2 trước Tottenham ở trận derby London tại Ngoại hạng Anh 2015/16 tối qua (5/3). Kết quả này được coi vừa là thành công nhưng cũng đầy tiếc nuối với Pháo thủ.

Thành công là bởi họ đã phải gồng mình lên thi đấu chỉ với 10 người sau khi Francis Coquelin bị đuổi khỏi sân ở thời điểm hiệp 2 mới bắt đầu 10 phút. Còn đáng tiếc ở chỗ, trước khi thiếu người, Arsenal đã chơi một thứ bóng đá đầy tính kỉ luật, tập trung và chặt chẽ.

Đoàn quân của Wenger để cho Tottenham chiếm thế chủ động, thậm chí là ép sân nhưng nhờ cự li đội hình cực tốt, thêm vào đó là sự kín kẽ đến từ hàng thủ, khiến các đợt tấn công của Spurs bị bẻ gãy dễ dàng. Không những thế, Arsenal tỏ ra lợi hại trong từng đợt lên bóng. Trong suốt hiệp 1, người ta không còn thấy một Arsenal phung phí cơ hội như các trận đấu trước, thay vào đó là một Pháo thủ lầm lì và tận dụng tối đa số cơ hội ít ỏi tạo ra.

Bằng chứng là ở phút 39, Arsenal có bàn thắng mở tỉ số do công của Aaron Ramsey. Pha lập công của tiền vệ người xứ Wales là một tuyệt phẩm đánh gót nhưng trước đó phải kể đến những pha phối hợp vô cùng bình tĩnh và chính xác của Arsenal. Đáng chú ý, đây gần như là cơ hội duy nhất của Pháo thủ kể từ đầu trận và họ đã tận dụng thành công. 

Ramsey là người mở điểm cho Arsenal
Ramsey là người mở điểm cho Arsenal

Tuyến trên chơi tốt còn hàng thủ cũng không kém cạnh. Thủ thành David Ospina giúp CĐV nhà quên đi phần nào sự vắng mặt của Petr Cech bằng những pha cứu thua xuất thần. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn người Colombia, có lẽ Arsenal đã phải nhận ít nhất 2 bàn thua trong hiệp 1.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ với Arsenal thì bất ngờ, Coquelin bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi từ phía sau với Harry Kane. Một khoảnh khác điên rồ của tiền vệ người Pháp khi anh thừa hiểu rắng mình đã phải nhận một thẻ vàng trước đó. Nhiều trang báo uy tín của Anh ví von, Coquelin thật ngu ngốc khi phạm lỗi với Kane ở vị trí cách khung thành Arsenal hàng... cây số. Vì phút thiếu tỉnh táo của anh, cục diện trận đấu đã đổi chiều nhanh chóng.

Chỉ 7 phút sau lợi thế hơn người, lần lượt Toby Alderweireld và Kane thay nhau trừng phạt Arsenal để đưa Tottenham lội ngược dòng. Những tưởng Pháo thủ sẽ sụp đổ sau 2 bàn thua nhưng họ đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Không nao núng, phòng thủ chắc, luôn tập trung và tung ra những đường phản công sắc lẹm, đó chính là gương mặt Arsenal của ngày hôm qua. Bàn gỡ hòa của Alexis Sanchez ở phút 76 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội khách.

Tiền đạo người Chile đã không thể ghi bàn tại Ngoại hạng Anh 2015/16 kể từ sau trận đấu với Watford ngày 17/10 năm ngoái, nhưng cầu thủ này đã lên tiếng khi Arsenal cần anh nhất. Với chỉ 10 người, Arsenal thậm chí còn nguy hiểm hơn trong những pha phản công và nếu Kevin Wimmer không lao về cản phá kịp thời tình huống đối mặt của Ramsey với Hugo Lloris trong vòng cấm thì có lẽ thầy trò Wenger đã có 3 điểm rời White Hart Lane. Chưa bao giờ người ta thấy Pháo thủ thi đấu chững chạc và có bản lĩnh của một đội bóng lớn đến thế, điều mà họ không thể hiện được ở những trận đấu trước đó.

Sanchez mang về 1 điểm quý giá cho Arsenal
Sanchez mang về 1 điểm quý giá cho Arsenal

Có lẽ giờ này người hâm mộ Arsenal đang ước rằng, giá như đội bóng con cưng của họ có thể thi đấu với tinh thần quả cảm và lì lợm sớm hơn thì tốt biết bao. Dẫu vậy, chữ "nếu" chỉ mang lại cảm xúc tiếc nuối cho họ mà thôi. Với trận hòa này, cùng với việc Leicester đã vượt qua Watford 1-0, Arsenal hiện đã bị "Bầy Cáo" bỏ xa tới 8 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi Ngoại hạng Anh 2015/16 chỉ còn 9 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Rốt cuộc thì Arsenal đã phát huy được tố chất của một nhà vô địch ở trận đấu hôm qua với Tottenham, nhưng tất cả dường như quá muộn. Bản thân Wenger cũng không còn tin đội bóng của ông sẽ lên ngôi ở mùa giải năm nay vì chuỗi thành tích đáng thất vọng vừa qua.

"Tôi không biết phải nói gì về điều này (cơ hội vô địch của Arsenal). Chúng tôi đã đánh rơi điểm số, bởi vậy hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng Arsenal đã chơi tốt ở trận đấu với Tottenham và toàn đội phải phát huy điều này cho đến khi mùa giải khép lại. Như vậy chúng tôi mới có cơ hội vô địch. Tuy nhiên, Arsenal đang ở một vị trí khó khăn. Chúng tôi không chỉ phụ thuộc vào kết quả của mình mà còn cả Leicester nữa", chiến lược gia 66 tuổi chia sẻ.

Rõ ràng, từ vị thế của ứng viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16, Arsenal đã tự tay ném đi tất cả và giờ họ chỉ biết cầu cho số phận mỉm cười. Còn trách ai được khi bản thân Pháo thủ không tự quyết được vận mệnh của mình. Arsenal đã thức tỉnh nhưng có lẽ đã quá muộn màng...

VIDEO: Tottenham 2-2 Arsenal

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x