Chỉ 5 ngày trước khi Premier League 2016/17 khởi tranh, tai họa đã ập xuống Arsenal. Những chấn thương liên tiếp khiến hàng thủ vốn đã rất yếu đuối của họ rơi vào khủng hoảng. Nếu đây tiếp tục là mùa giải thất bại, hẳn cũng không gây ngạc nhiên.
Cuối mùa giải trước, huyền thoại Dennis Bergkamp nói rằng vấn đề lớn nhất của đội bóng Bắc London là hàng thủ. “Arsenal có một đội hình tốt để có thể cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng sự yếu kém trong phòng ngự đã phá hỏng tất cả”, cựu tiền đạo người Hà Lan cho biết. “Rất nhiều lần Pháo thủ mất điểm vì những sai lầm để rồi dẫn đến sụp đổ. Ở thời của chúng tôi, hiện tượng đó không thường xuyên xảy ra”.
Điều gây sốc là Wenger dường như không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề và thờ ơ trước sự thật là Arsenal đã nhận tới 60 bàn thua mùa trước. Ngay cả khi Per Mertesacker phải nghỉ thi đấu đến hết năm còn Laurent Koscielny vẫn chưa trở lại sau kỳ nghỉ Hè, HLV người Pháp vẫn không thực sự tích cực trên thị trường chuyển nhượng.
Trước trận giao hữu với Man City, ông nói rằng sẽ không có một trung vệ mới được Arsenal mang về khi Premier League 2016/17 khởi tranh. Các cầu thủ trẻ như Rob Holding, Calum Chambers và Krystian Bielik sẽ cạnh tranh một vị trí bên cạnh Gabriel Paulista. Đó là một ý tưởng khá điên rồ và nó đã tiêu tan nhanh chóng.
Không phải vì Wenger đột nhiên nghĩ lại mà do Gabriel dính chấn thương dây chằng mắt cá sau pha va chạm với Iheanacho trong trận gặp Man City vừa qua. Trung vệ người Brazil rời sân trong nước mắt và ra sân bay với cái chân trái được băng bó. Khi Giáo sư buồn bã tiết lộ, Gabriel đau đến nỗi không thể nói chuyện, tất cả hiểu rằng anh sẽ không trở lại sớm.
Đến lúc này, Wenger lại nói “Arsenal đang tích cực tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp”. Song không có nhiều lạc quan với mục tiêu trên bởi “thị trường này không còn dễ dàng”. Một lần nữa sự bảo thủ và chậm chạp của Wenger lại khiến Arsenal lâm nguy.
Gần hai tuần qua đã xuất hiện thông tin về việc Arsenal dạm hỏi Shkrodan Mustafi nhưng không có nhiều dấu hiệu cho thấy trung vệ của Valencia sẽ trở thành một Pháo thủ. Bởi Arsenal đã đưa ra mức đề nghị 15,2 triệu bảng, ít hơn gần 3 lần so với mong muốn của đội bóng Tây Ban Nha (42 triệu).
Mùa giải đã cận kề và đứng trước nhiệm vụ cấp bách phải tăng cường lực lượng, Wenger hiện đang xem xét một số mục tiêu vừa tầm như Hector Moreno của PSV, Fabian Schar của Hoffenheim và Kostas Manolas của Roma. Những người này có mức giá dễ chịu hơn nhưng cũng rủi ro hơn.
Đồng thời, họ chỉ có thể tới Emirates sau trận mở màn Premier League 2016/17 của Arsenal gặp Liverpool và sẽ cần không ít thời gian để hòa nhập.
Một vài năm trước, bộ đôi Koscielny - Mertesacker tuy không thể so sánh với Kolo Toure - Campell hay Adams - Keown trong quá khứ nhưng ít nhất cũng đem lại sự an tâm. Ở thời đỉnh cao, rất khó để đánh bại họ. Thế nhưng khi cả hai đã suy giảm phong độ rất nhiều từ mùa trước vì tuổi tác và chấn thương, Wenger vẫn chậm trễ tìm người thay thế.
Rồi cuộc khủng hoảng diễn ra, ông mới cuống cuồng tìm đến “phiên chợ” một cách nghiêm túc. Những tân binh muộn màng thường ít được nghiên cứu kỹ lưỡng và khó giải quyết triệt để vấn đề. Một mùa giải khó khăn đang chờ Arsenal ở phía trước.
Ngoại hạng Anh 2016/17 sắp sửa khởi tranh và hãy cùng đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của các ứng viên vô địch như Chelsea, M.U, Arsenal, Chelsea hay Man City.
Đây là tình trạng đã được báo động từ lâu, nhưng nó vẫn luôn phát triển, theo chiều hướng cứ phát sinh mãi những kỷ lục mới mà dĩ nhiên quê hương bóng đá không hề muốn có. “Kỷ lục mới” vừa được ghi nhận ở mùa bóng vừa qua: không có HLV người Anh nào trong nửa trên của bảng xếp hạng Premier League.
Chưa bao giờ trong lịch sử Ngoại hạng Anh, băng ghế HLV lại xuất hiện nhiều ngôi sao như mùa này. Những anh tài mới kết hợp cùng những duyên nợ, hận thù cũ hứa hẹn tạo ra rất nhiều trận chiến vĩ đại trên băng ghế huấn luyện.
Tiền đạo Andre Ayew (Swansea) đã gia nhập West Ham với mức giá 20,5 triệu bảng. Với số tiền này, Ayew đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử West Ham. Ayew là tân binh thứ 6 cập bến West Ham trong mùa Hè này sau Ashley Fletcher, Havard Nordveit, Gokhan Tore, Sofiane Feghouli và Arthur Masuaku.
Trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, tiền đạo mới đầu quân cho Man United là Zlatan Ibrahimovic được nhà cái xếp thứ 3 trong danh sách các ƯCV hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới.
Nước Anh có một sự khác biệt lớn với châu Phi, cả về môi trường, văn hóa lẫn phong cách. Thế nhưng bằng cách nào đó, các cầu thủ đến từ Lục địa đen đang tràn ngập Premier League và là thành phần quan trọng của giải đấu này.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn