Arsene Wenger đã kỷ niệm trận đấu thứ 750 dẫn dắt Arsenal bằng chiến thắng 1-0 trước đội khách Norwich nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo vào thay người Danny Welbeck. Với kết quả này, Arsenal đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League với 67 điểm sau 36 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 4 là Man City 3 điểm nhưng đối thủ bám sát họ vẫn còn 1 trận chưa đá.
Và trong trận đấu ở sân Emirates, CĐV Arenal đã giơ biểu ngữ phản đối chiến lược gia người Pháp ở các phút 12 và 78. Họ yêu cầu Wenger ra đi và BLĐ Arsenal tìm người thay thế để đội nhà chấm dứt 12 năm không vô địch Ngoại hạng Anh.
"Đó là bầu không khí kỳ lạ. Một số CĐV phản đối nhưng phần lớn họ đều ủng hộ chúng tôi. Tôi đã gắn bó với Arsenal và NHM đội bóng này rất lâu và tôi hiểu cảm giác của họ. Tôi thực sự xin lỗi vì chưa thể mang lại điều hạnh phúc nhất cho đội bóng".
"Chúng tôi đã được cảnh báo trước về chuyện này. Tôi luôn muốn làm người hâm mộ cảm thấy hạnh phúc. Tôi xin lỗi nếu các bạn không cảm thấy điều đó. Cá nhân tôi tức giận, chán nản vì không thể làm CĐV vui vẻ. Tôi tôn trọng đội bóng, đã cống hiến rất nhiều cho đội và tôi thực sự muốn làm các bạn hạnh phúc".
"Mục tiêu của Arsenal là sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải mới. Trong 3 năm gần đây, đội bóng đã có sự tiến bộ rõ rệt".
Ngoài ra, Wenger cũng khẳng định ông không phản đối việc CĐV bày tỏ quan điểm và nhắc lại cảm kết của mình: "Chúng tôi tôn trọng ý kiến của người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để có được kết quả tốt nhất. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi vì không thể mang lại niềm vui trọn vẹn cho các fan (ám chỉ chức vô địch Ngoại hạng Anh). Và tôi sẽ nỗ lực hết mình để có được điều đó".
Anh cũng vui mừng khi ghi được bàn thắng thứ 4 sau 10 trận ra sân trong thời gian gần đây: "Sau thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, tôi đã tìm lại được cảm giác chơi bóng một cách tốt nhất. Tôi thích được chơi ở vị trí tiền đạo. Nhưng dù có như thế nào, tôi vẫn sẽ làm hết sức mình và nỗ lực để giúp Arsenal chiến thắng".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn