Bamford bùng nổ nhờ mãnh lực tình yêu của Bielsa

Kỳ Lâm
20:46 ngày 27-10-2020
Ở vòng đấu vừa qua, tiền đạo Patrick Bamford của Leeds United đã lập cú hat-trick đầu tiên tại Premier League. Sự nghiệp của cầu thủ tưởng như đã vứt đi rồi vì luôn bị dùng sai, bị đánh giá thấp cuối cùng cũng nở hoa. Đó là thành quả và cũng là sự hồi đáp cho tình yêu vô bờ bến mà HLV Marcelo Bielsa dành cho Bamford.  

Khi Patrick Bamford xuất hiện ở Premier League cách đây 5 năm trong một buổi tập với Crystal Palace, anh không được các CLB chào đón nồng nhiệt và đánh giá cao tài năng. Nhưng bây giờ, dưới trướng của HLV Marcelo Bielsa, Bamford đã cho thấy sức mạnh của tình yêu có thể làm được gì.

Alan Pardew, HLV của tiền đạo này tại Palace, đã nghĩ ra một cuộc diễn tập sút bóng và yêu cầu đội chia thành hai nhóm: nhóm thuận chân phải và nhóm thuận chân trái. Bamford đã chọn nhóm của mình nhưng một trợ lý của Pardew nói rằng “Cậu thuận chân phải”, do đó HLV trưởng yêu cầu “ Sang nhóm kia”.  

Bamford ngạc nhiên. Chân trái của anh mới là chân sút mạnh nhất, thường được dùng nhất. Lý do anh đã chơi bên cánh phải ở Middlesbrough trong mùa giải trước là vì HLV Aitor Karanka nghĩ rằng anh sẽ phát triển mạnh bằng cách cắt đường vào trung lộ và dứt điểm bằng chân trái.  

Điều đó cho thấy Karanka hiểu rõ Bamford từ trong ra ngoài, người mà ông đã yêu cầu phải chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị và chiến đấu phải có vị trí cho dù anh xuất hiện ở đội bóng ở Championship này bằng một bản hợp đồng cho mượn. “Nhưng cậu ta là người giỏi nhất,” Karanka thừa nhận.

Bamford nhanh chóng thấy không phải ai cũng như Karanka. Ở Premier League, tiền đạo này đã gặp phải những rào cản cực lớn. Tại Burnley, tính cách của anh xung đột về tính cách của HLV Sean Dyche. Dyche nghĩ rằng Bamford là người xuất thân từ gia đình giàu có, được nuông chiều và kiêu ngạo. Bamford lại nghĩ HLV này là kẻ tự phụ và thiếu công bằng.

Bamford - Số 9 của Leeds United đã thăng hoa rực rỡ với cú hat-trick vào lưới Aston Villa

Chuyển sang Norwich City, anh và HLV Alex Neil cũng đã  xung khắc nhau. Để rồi Bamford gia nhập Palace, nơi từng hứa ưu tiên mua anh nhưng lại ký hợp đồng với Conor Wickham trong vòng hai tuần. Nhưng dù thế, Bamford đã không được đá chính trận nào trong 6 tháng tại Selhurst Park.

Do đó, cuộc lang thang của Bamford lại tiếp tục và sự nghiệp của anh dần mờ nhạt. Middlesbrough đã trả 6 triệu bảng để mua đứt Bamford vào năm 2017 nhưng Chelsea lắc đầu. Những lời hứa về đội Một Chelsea được đưa ra bất cứ khi nào Bamford gia hạn hợp đồng chẳng có tác dụng gì và anh đã sắp 25 tuổi, Middlesbrough là bến đỗ mới.

Nhưng cuối cùng, Bamford đã chính thức là người của Leeds United với giá 7 triệu bảng vào mùa Hè 2018. Tuyên bố của Victor Orta, giám đốc bóng đá của Leeds, rằng ông đã mua Bamford mà không cần xem CV, rằng đã “cướp được một viên ngọc” của Middlesbrough đã cho thấy nhiều thứ.

Và tại Leeds, Bamford đã tìm thấy cho mình một ngôi nhà và một HLV nhìn thấy lý do để xếp vào đội hình hơn là tống cổ anh ta ra đi. Thời thơ ấu của Bamford với đàn violin, nền giáo dục tư thục đắt tiền và bảng thành tích chất lượng kém trên sân cỏ chẳng khiến Marcelo Bielsa mảy may quan tâm.

Người ta nghi ngờ liệu Bielsa có biết gì về cậu học trò mới này không? Leeds cần một tiền đạo trong mùa giải đầu tiên mà Bielsa trên cương vị HLV trưởng và Bamford tỏ ra phù hợp với chiến lược gia này về thể loại bóng đá, điểm mạnh và tính khí.

3 bàn thắng của anh thể hiện rõ phẩm chất của một tiền đạo chất lượng nhưng đã bị xem thường

Anh có thể quản mặt trận tấn công, tự mình kiếm ăn ở lãnh địa này một cách độc lập.  Khi nắm bắt được cơ hội, Bamford sẽ kết liễu khung thành, đem về những bàn thắng như cú hat-trick vào lưới Aston Villa đêm qua.

Anh là tiền đạo Leeds đầu tiên ghi hat-trick tại Premier League kể từ chiến quả của chân sút Mark Viduka vào lưới Charlton năm 2003. “Anh ta có thể ghi được 6 hoặc 7 bàn ở trận đấu đêm thứ Sáu,” một quan chức của Villa nói trong cuộc họp báo sau trận với giọng điệu đầy bực bội.

Đúng vậy, nếu Bamford không bỏ phí những cú sút xa, những quả đánh đầu hay thì tỉ số trận đấu không chỉ là 3-0. Các cầu thủ Villa đã đứng nhìn vô vọng khi Bamford lao vào đá bồi bóng bật ra từ cú sút của Rodrigo ở phút thứ 55 để mở tỉ số.

Sau đó, thủ môn Emiliano Martinez đứng chôn chân ngó cú sút xa từ cự ly 20m của Bamford găm vào lưới và đi sát sạt xà ngang 11 phút sau đó. Bàn thắng thứ ba của anh là pha xoay xở đi bóng giữa đám đông hậu vệ vệ và hất bóng bằng chân trái vào góc xa.

Villa đã bị Bamford nhấn chìm, còn tiền đạo Ollie Watkins - giá 28 triệu bảng Villa - cũng đã mất hút trên sân. Watkins đã phá kỷ lục chuyển nhượng của Villa khi anh chia tay Brentford vào tháng trước.

May mắn thay, anh lại có tình yêu và sự tin tưởng của HLV Bielsa

Rodrigo, người đang chơi tốt trong vai trò hỗ trợ Bamford, cũng đã phá kỷ lục chuyển nhượng của Leeds sau khi gia nhập từ Valencia với giá 27 triệu bảng. Cả CLB đều rất dũng cảm tấn công trên thị trường chuyển nhượng, nhưng anh hùng của đêm thứ Sáu lại là một Bamford chỉ có giá 7 triệu bảng.

Tại Elland Road, không ai cạnh tranh với Bamford, ngay cả khi anh bị hạn hán bàn thắng ở mùa trước, ngay cả khi CĐV kêu gọi hãy thay bằng Eddie Nketiah. Nhưng Bielsa vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cơ hội của Nketiah đã đến nhưng nóchỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và Bielsa đã bắt anh phải bò qua tấm kính vỡ trước để có được suất đá.

Ông luôn nhắc đến thực tế rằng Bamford là tất cả những gì ông muốn ở một cầu thủ và hơn thế nữa. Có một đoạn video cảm động được quay tại sân tập của Leeds trong mùa giải đầu tiên của Bielsa, ghi lại cảnh Bamford tung cú vô lê không thể ngờ. Bielsa đã tán thưởng bằng cách chạy 40 mét đến chỗ cầu thủ 27 tuổi này và ôm lấy anh ta.

Trước đó Bamford đã cố gắng trong tuyệt vọng để lấy lại phong độ sau chấn thương dây chằng đầu gối hai lần liên tiếp. Có lẽ, vào buổi chiều đầy sương mù ấy, Bielsa đã cảm nhận được sự tổn thương của tiền đạo này. Còn Bamford, có lẽ cảm thấy mình giống như một đứa con trai gặp người cha thông hiểu.

Bố đẻ của Bamford, ông Russell, tin chắc rằng, sau nhiều lần vấp ngã, Premier League sẽ chứng kiến con trai ông trở thành một cầu thủ khác. “Bielsa thực sự tin tưởng vào con tôi. Điều đó tạo nên sự khác biệt”.

Nhờ tình yêu đó, Bamford đã chứng tỏ được giá trị của mình

Bamford cũng đã từng lập hat-trick trước đây nhưng những HLV đã sử dụng tiền đạo này trước Bielsa lại hay yêu cầu anh thực hiện các cú đá phạt góc. Điều này cũng làm anh bị lãng phí những cơ hội ghi bàn.  

Anh đã mang một quả bóng về nhà để đánh dấu cú hat-trick vào lưới Leeds vào năm 2017, khi mà Leeds đang tung hoành kinh khủng với hung thần là trung vệ người Đức Pierre-Michel Lasogga. Khi đó, Bamford đang thi đấu lăn xả cho Middlesbrough nhưng HLV Pulis không đánh giá đúng anh.  

Nhưng chính vì thế chúng ta mới thấy một khởi đầu mới thật tốt cho Bamford. Một khởi đầu mới, khi anh đến với HLV Bielsa và Leeds. Cặp thày trò này đã vượt qua nhiều sóng gió để đưa CLB đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League 2020/21, tuy nhiên, không có hat-trick nào sẽ gây ấn tượng như trận đấu này.

“Tôi rất mừng cho Bamford. Nhưng tôi không nghĩ rằng đã có quá nhiều thay đổi với cậu ta. Tiền đạo này chỉ đang trở nên hiệu quả hơn mà thôi”, Bielsa nói sau trận đấu. Bằng chứng cho sự hiệu quả đó là những con số: 6 bàn thắng đã được ghi với tỷ lệ XG là 2,87. Anh đã đạt được điều đó nhờ một HLV không bao giờ quan tâm đến những gì đã xảy ra với cầu thủ của mình hay anh ta thuận chân nào.

Vị HLV đó cũng không bắt anh ta phải cầu xin cơ hội mà luôn tin tưởng, luôn trao áo số 9 cho tiền đạo của mình khi đội được thăng hạng mà anh ta thi đấu không tốt.  Bielsa sẽ không thể nói rõ rằng liệu ông đã đóng một vai trò nào đó trong việc nuôi dưỡng tâm hồn của Bamford hay Bamford đã trở nên tốt hơn vì HLV.

“Mọi thứ Bamford có được hoàn toàn xứng đáng. Đấy là sự thật chứ không phải bởi vì tôi có thiện cảm với anh ta. Theo quan điểm của tôi, đây là một cầu thủ có rất nhiều phẩm chất tốt. Nếu Bamford tiếp tục cải thiện hiệu quả của mình, anh ta sẽ kinh khủng đấy”.

Những lời khen ngợi đang tuôn trào theo số lượng bàn thắng của Bamford, xoá hết những lời bàn tán đàm tiếu về phong độ thi đấu của tiền đạo này. Bielsa không quan tâm đến những vụn vặt đó. Tất cả những gì ông muốn biết hễ khi nào Bamford làm tốt, anh ta cần được tôn vinh. HLV này và CLB này đều yêu quý Bamford. Và trong bóng đá, nhiều khi chỉ cần nhờ được yêu, người ta có thể ghi bàn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Mourinho bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 Mourinho bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026

    Tương lai của Jose Mourinho đang thu hút sự chú ý đặc biệt với việc mới đây ông từ chối dứt khoát lời mời trở lại làm HLV, và bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

  • ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng  quyết  chiến với Kyrgyzstan ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng quyết chiến với Kyrgyzstan

    Bỏ lại sau lưng sự tiếc nuối khi thua Uzbekistan ở tứ kết giải futsal châu Á 2024, ĐT futsal Việt Nam đặt quyết tâm lớn vào trận đấu play-off với ĐT futsal Kyrgyzstan. Nếu thắng, thầy trò ông Diego Giustozzi sẽ tiến vào trận play-off cuối cùng.

  • Chuyên gia mách nước U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq Chuyên gia mách nước U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq

    Trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 Iraq, U23 Việt Nam nên chọn lối chơi, cách tiếp cận trận đấu như thế nào để giành kết quả tốt? Theo HLV Phan Thanh Hùng thì các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thay vì đá đôi công với đối thủ.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, 02h00 ngày 28/4: Cúi đầu rời Villa Park 02h00 ngày 28/4: Aston Villa vs Chelsea

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x