Bán kết Champions League 2015/16 toàn hổ báo cả

05:34 ngày 15-04-2016
Trước mỗi vòng ở giai đoạn knock-out Champions League, người ta thường bàn về đội nào mạnh đội nào yếu hơn. Vòng bán kết mùa giải năm nay không tồn tại khái niệm đó.
Bán kết Champions League 2015/16 toàn hổ báo cả
Man City, Bayern Munich, Real Madrid và Atletico Madrid gần như cân bằng về mặt cơ hội đi tiếp vào chung kết, dù về lực lượng thì vẫn có đội được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đối thủ của họ ở bán kết.

Cặp đấu nào cũng sẽ hấp dẫn bởi tính cân bằng của nó. Chúng ta không cần cân đo đong đếm giá trị về chuyển nhượng hay bề dày truyền thống, bởi đó chỉ là những yếu tố có giá trị tham khảo cho vui, chứ ít ảnh hưởng đáng kể đến cán cân về chuyên môn ở các cặp đấu bán kết. 

Ngay từ tứ kết, đã thấy rõ điều đó: Wolfsburg và Benfica là 2 đội bị đánh giá thấp nhất, nhưng đã gây rất nhiều khó khăn và nếu may mắn hơn (hoặc tận dụng cơ hội tốt hơn) thì đã gây bất ngờ trước Real Madrid và Bayern Munich. 


Hai đội này được đánh giá cao hơn hai đội còn lại ở bán kết là Atletico Madrid và Man City, nhưng đừng quên Los Rojiblancos và The Citizens vừa đánh bại 2 đối thủ trên cơ ở tứ kết, trong đó Atletico đặc biệt gây ấn tượng khi loại ĐKVĐ Barcelona của M-S-N

CLB xứ Catalan tưởng như vô đối, nhưng Atletico đã chứng tỏ một đội bóng không có siêu sao vẫn đủ sức vượt qua một đội bóng có ít nhất 3 siêu sao hàng đầu thế giới. 

Atletico đã khiến M-S-N trở nên khá bình thường, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Pha sút phạt không thành công của Lionel Messi ở những phút cuối cùng trận đấu tại Vicente Calderon cho thấy siêu sao số 1 thế giới cũng bị ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý khi phải đối đầu với một đối thủ lì lợm như Atletico. 

Cựu tay vợt số 1 thế giới Roger Federer từng nói: “Trong những cuộc so tài đỉnh cao, yếu tố tâm lý và tinh thần quyết định thành công đến 80 thậm chí 90%”. Nếu nói vậy, Man City đã có bước tiến rất dài, từ một đội bị chê cười vì thường xuyên thất bại ở vòng bảng Champions League vươn mình thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch, với suất dự vòng bán kết lần đầu tiên. 

The Citizens dẫn đầu “bảng tử thần”, đánh bại PSG ở tứ kết sau khi hòa trận lượt đi (trong thế bị dẫn điểm đến 2 lần) và thắng thuyết phục ở lượt về, đội bóng Anh chứng tỏ họ không chỉ mạnh trong tấn công mà còn biết phòng ngự hiệu quả, ngoài ra đá sân nhà hay sân đối phương đều tốt. 

Từ Man City nhìn về các  đội khác ở bán kết, có thể thấy khái niệm sân bãi gần như không còn quan trọng. Real thua Wolfsburg 0-2 tại Đức chẳng qua là một tai nạn, đừng quên ở vòng 1/8 Los Blancos đã thắng đẹp AS Roma 2-0 trên sân Olimpico. 


Tóm lại, ở bán kết không còn khái niệm chọn đội, chọn đối thủ hay cơ hội sẽ nhiều hơn nếu gặp được một đối thủ “ưng ý”. Xét về mặt lối chơi, đội bóng nào cũng thuộc dạng “không phải vừa đâu”, chứ không riêng gì Atletico Madrid. Muốn thành công, không chỉ cần tấn công giỏi mà còn phải biết phòng ngự tốt. 

Cả Real, Man City, Atletico lẫn Bayern đều có ít nhất 1 trong 2 trận không thủng lưới ở tứ kết. Nổi bật, Atletico chỉ thủng lưới 2 bàn trong 2 trận gặp Barcelona của Messi, Neymar, Suarez thì đúng là chuyện phi thường, khó tin song lại có thật. 

Atletico có thể chật vật khi gặp những đối thủ bét bảng ở La Liga, nhưng ở các trận đại chiến đội bóng của Diego Simeone có thể chơi như lên đồng. Man City vô cùng thiếu ổn định ở Premier League, nhưng khi sang Champions League lập tức lột xác thành một đội bóng mới đáng sợ.

Bayern và Real vẫn thế, vẫn là các đội thuộc hàng mạnh nhất châu Âu và là gương mặt thân quen ở vòng bán kết, nhưng năm nay có một điểm khác: cả hai cùng hiểu rõ hơn những hạn chế của mình, nên càng đáng sợ hơn khi biết che điểm yếu, tìm ra những cách mới để thành công. 

Đúng là anh nào cũng là hổ báo!  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Hôm nay bốc thăm bán kết Champions League: Vòng đấu của riêng... Guardiola Hôm nay bốc thăm bán kết Champions League: Vòng đấu của riêng... Guardiola

    Vào lúc 17h30 hôm nay (giờ Việt Nam) lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League sẽ diễn ra. Cả thế giới đang cùng nhìn về phía Pep Guardiola. Bởi cho dù Bayern của ông có gặp đối thủ nào đi chăng nữa thì đó đều sẽ là những trận đấu đầy duyên và nợ.

  • Origi bật mí bí quyết thăng hoa cùng Liverpool Origi bật mí bí quyết thăng hoa cùng Liverpool

    Divock Origi đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua trong màu áo Liverpool. Tiền đạo người Bỉ mới đây đã có những chia sẻ hết sức chân thành về bí quyết thăng hoa của mình.

  • VNPayTV từ chối đàm phán bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh VNPayTV từ chối đàm phán bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh

    Trong công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT-TT ngày hôm qua (13/4), VNPayTV đề nghị không mua bản quyền truyền hình (BQTH) Ngoại hạng Anh mùa 2016/17.

  • Quái xế Riyad Mahrez bị treo bằng 6 tháng Quái xế Riyad Mahrez bị treo bằng 6 tháng

    Tiền vệ Riyad Mahrez của Leicester, cầu thủ đang có phong độ chói sáng tại Ngoại hạng Anh mùa này đã nhận án treo bằng lái 6 tháng do thích làm tổ lái.

  • M.U phải trả 1,2 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của Rooney mùa này M.U phải trả 1,2 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của Rooney mùa này

    Ngoại hạng Anh có nhiều cầu thủ hưởng lương rất cao nhưng những đóng góp của họ lại không tương xứng với số tiền đó. Hãy cùng xem các đội bóng phải mất bao nhiêu chi phí để đánh đổi 1 bàn thắng từ những ngôi sao này.

  • Áo đấu mùa 2016/17 của M.U lấy cảm hứng từ quá khứ Áo đấu mùa 2016/17 của M.U lấy cảm hứng từ quá khứ

    Những mẫu áo mới của M.U ở mùa giải 2016/17 vừa bị bị rò rỉ và đang lan truyền khá nhanh trên các trang mạng xã hội.

  • M.U sẽ hồi sinh với cảm hứng từ FA Cup M.U sẽ hồi sinh với cảm hứng từ FA Cup

    Chưa bao giờ FA Cup là sân chơi được M.U đánh giá cao, song việc có được tấm vé vào bán kết giải đấu lâu đời nhất nước Anh có thể sẽ mang lại cảm hứng cho sự hồi sinh của Quỷ đỏ.

  • Koeman quyết trị lối 'sống ảo' Koeman quyết trị lối 'sống ảo'

    Nhằm ngăn chặn cuộc sống ảo của các cầu thủ, HLV Ronald Koeman đang áp dụng phương pháp tiên tiến “life kinetics” tại CLB Southampton. Đây là giáo trình huấn luyện não giúp các cầu thủ giao tiếp tốt hơn trên sân, đồng thời phát triển kỹ năng vận động song hành cùng nhận thức.

  • M.U: Số phận Van Gaal phụ thuộc vào... adidas M.U: Số phận Van Gaal phụ thuộc vào... adidas

    Theo một điều khoản trong hợp đồng 10 năm với hãng Adidas, nếu Man United tiếp tục không giành quyền dự Champions League mùa sau, khoản 75 triệu bảng tài trợ hàng năm sẽ bị cắt giảm 30%, còn 52,5 triệu bảng, nên Van Gaal sẽ bị sa thải nếu không đưa được M.U vào Top 4…

  • Kane thành siêu sao nhờ gien... bên ngoại Kane thành siêu sao nhờ gien... bên ngoại

    Harry Kane cho biết anh giống mẹ hơn cha. Thậm chí ngôi sao Tottenham còn khẳng định, anh thành tài trên sân cỏ cũng là nhờ gien từ gia đình bên ngoại.

  • Arsenal tính thanh lý hàng nội Arsenal tính thanh lý hàng nội

    Đội bóng chủ sân Emirates nhiều khả năng sẽ chia tay một loạt tài năng người Anh mãi không chịu “lớn” ngay trong mùa Hè này như Gibbs, Chamberlain, Walcott, Chambers, Jenkinson hay cả Wilshere.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x