Bi kịch 427 ngày thất nghiệp của Drinkwater

Lan Hạ
14:33 ngày 03-07-2023
Danny Drinkwater từng ghi dấu ấn đặc biệt khi giúp Leicester vô địch Premier League mùa giải 2015/16. Nhưng trớ trêu ở chỗ, tiền vệ này lại rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 427 ngày vừa qua.

Là sản phẩm của lò đào tạo MU, Danny Drinkwater lần lượt chuyển tới thi đấu cho Huddersfield, Cardiff, Watford và Barnsley theo dạng cho mượn từ “Quỷ đỏ”. Tiền vệ người Anh đầu quân cho Leicester vào năm 2012, và nhanh chóng trở thành trụ cột ở đây. Với lối chơi đầy sức mạnh, công thủ toàn diện và khả năng chuyền bóng tốt, Drinkwater đã hợp với N'Golo Kante thành cặp bài trùng  đầy ăn ý ở mùa giải 2015/16.

Drinkwater góp mặt ở 35 trong số 38 trận ra sân tại Premier League mùa giải 2015/16, đồng thời đóng góp 11 bàn thắng. Đây cũng là mùa giải chói sáng nhất của Drinkwater, khi anh giúp "Bầy cáo" giành danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử. “Hành trình lên đỉnh vinh quang cùng Leicester là khoảnh khắc khó quên của tôi. Vô địch Premier League là điều tuyệt vời nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cũng đều rất  muốn có được”, anh chia sẻ.

Drinkwater lâm vào cảnh thất nghiệp sau khi rời Chelsea

Chính bởi thế, Chelsea đã vung ra số tiền 35 triệu bảng để đưa Drinkwater về Stamford Bridge vào mùa Hè năm 2017 theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Kể từ khi được MU bán cho Leicester ở tuổi 21, Drinkwater vẫn ấp ủ tham vọng lớn được chơi cho một CLB trong Top 4 một lần nữa. Do đó, khi đầu quân cho Chelsea, anh đã nghĩ đây là cơ hội lý tưởng để chứng minh giá trị của mình. Đáng buồn thay, nó không bao giờ trở thành hiện thực. Từ trận ra mắt chính thức trước Everton vào tháng 10/2017 đến nay, tiền vệ này mới chỉ có tổng cộng 23 lần ra sân cho The Blues, ghi được 1 bàn thắng. Đó là con số thống kê đáng xấu hổ. 

Càng đáng thất vọng hơn, khi Drinkwater đã trải qua 427 ngày thất nghiệp kể từ trận đấu cuối cùng trong màu áo Reading dưới dạng cho mượn từ Chelsea ngày 30/04/2022. Việc dính một số chấn thương trong mùa giải đầu tiên đã hạn chế thời gian thi đấu của Drinkwater ở Chelsea. Tính ra, anh chỉ ra sân tại Premier League đúng 12 trận tại mùa giải 2017/18. Không chỉ phong độ bị ảnh hưởng vì chấn thương, Drinkwater còn chìm nghỉm tại Chelsea vì sự thất sủng từ các HLV, điển hình là dưới thời ông thầy người Italia, Antonio Conte.

Từ chỗ nhận được rất nhiều  kỳ vọng, bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng  dần biến thành người thừa tại sân Stamford Bridge. "Thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy mình ở một nơi thất vọng. Sau năm đầu tiên, tôi gần như có linh cảm về việc mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Thực tế, quãng thời gian ở Chelsea thực sự rất tồi tệ đối với cá nhân tôi”, Drinkwater trải lòng trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.  

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Drinkwater đã trải qua một giai đoạn tồi tệ ở Chelsea

Tương lai của Drinkwater tại Chelsea càng trở nên bấp bênh khi anh bị đẩy sang Burnley, Aston Villa, Kasimpasa và Reading thi đấu theo dạng cho mượn. Nhưng chẳng ai ngờ anh còn bị đẩy xuống chơi ở đội U23 Chelsea và bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 6 năm ngoái. Đó là quãng thời gian thực sự thảm họa với Drinkwater, và tinh thần của tiền vệ này càng sa sút nghiêm trọng khi ông bà nội của anh lần lượt qua đời, trong khi cha của anh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi chính Drinkwater bị bắt, cấm lái xe trong 20 tháng và thực hiện 70 giờ lao động công ích sau khi thừa nhận  lái xe trong tình trạng say xỉn từ vụ đâm chiếc Range Rover của mình vào tường tại Cheshire. Mớ rắc rối đưa lại từ cả trong lẫn ngoài sân cỏ đã khiến nhà vô địch Premier League ngày nào trở thành cái bóng nhạt nhòa của chính mình, và lâm vào cảnh thất nghiệp suốt thời gian qua. 
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal: Smith Rowe thách thức Kai Havertz Hàng công Arsenal: Smith-Rowe thách thức Kai Havertz

    Tại sao Arsenal lại chi 65 triệu bảng để mua Kai Havertz, trong khi đã có Emile Smith-Rowe? Với những phẩm chất đang sở hữu, tiền vệ 22 tuổi người Anh hoàn toàn có thể đẩy tân binh mới chuyển đến từ Chelsea lên ghế dự bị ở mùa giải 2023/24.

  • Szoboszlai mặc áo số mấy ở Liverpool? Szoboszlai mặc áo số mấy ở Liverpool?

    Tiền vệ Dominik Szoboszlai đã chính thức ra mắt đội bóng mới Liverpool với giá 60 triệu bảng. Bên cạnh đó, tuyển thủ Hungary cũng giao chiếc áo huyền thoại của cựu thủ quân Steven Gerrard.

  • Szoboszlai & gánh nặng từ chiếc áo của Gerrard Szoboszlai & gánh nặng từ chiếc áo của Gerrard

    Gia nhập một trong những đội bóng hàng đầu Premier League như Liverpool vốn đã là một áp lực khủng khiếp. Thế nhưng, điều này còn tăng lên gấp bội khi Dominik Szoboszlai chọn khoác chiếc áo số 8 huyền thoại của Steven Gerrard - biểu tượng bất diệt của The Reds. Phía trước hứa hẹn sẽ là thử thách cực đại đang đón chờ tiền vệ người Hungary.

  • Josko Gvardiol: Gấp đôi... Haaland cho Man City Josko Gvardiol: Gấp đôi... Haaland cho Man City

    Trung vệ được săn đón nhất thế giới thời điểm hiện tại Josko Gvardiol đã ở rất gần Etihad. Nếu điều này thành sự thực, Man City sẽ có đến 2... Erling Haaland trong đội hình.

  • MU thiếu khôn ngoan với hợp đồng 60 triệu bảng mua Mount? MU thiếu khôn ngoan với hợp đồng 60 triệu bảng mua Mount?

    MU đang tiến gần tới việc hoàn thành vụ chuyển nhượng trị giá 60 triệu bảng cho Mason Mount từ Chelsea. Nhưng lịch sử các thương vụ bom tấn gần đây của Quỷ đỏ không cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan.

  • Chelsea bắt đầu chu kỳ hành xác cùng Pochettino   Chelsea bắt đầu chu kỳ hành xác cùng Pochettino  

    Các cầu thủ Chelsea sẽ trở lại tập luyện vào tuần tới để chuẩn bị cho chuyến du đấu ở Mỹ, với trận mở màn gặp Wrexham vào ngày 19/7. Đây sẽ là kỳ hành xác với đầy đủ các màn tra tấn thể lực và sức chịu đựng của các cầu thủ.  

  • MU cần mua thủ môn, nhưng là ai? MU cần mua thủ môn, nhưng là ai?

    Mùa hè này sẽ cho Ten Hag một cơ hội để mang về những cầu thủ có khả năng chơi theo phong cách mà ông muốn. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên ông phải giải quyết vấn đề thủ môn – với việc De Gea đã chính thức hết hợp đồng, MU chỉ còn Dean Henderson và Tom Heaton.

  • Todd Boehly Tín hiệu mừng cho Chelsea, Pochettino ‘bật’ cả Boehly Tín hiệu mừng cho Chelsea, Pochettino ‘bật’ cả Boehly

    Lần đầu tiên từ khi tiếp quản Chelsea, Todd Boehly nhún mình trước HLV trưởng trong một vấn đề hệ trọng tại CLB. Mauricio Pochettino đang có điều mà những người tiền nhiệm không có đủ, đó là quyền lực.

  • Rice không được chọn số áo yêu thích ở Arsenal Rice không được chọn số áo yêu thích ở Arsenal

    Theo báo chí Anh, Declan Rice sẽ không sử dụng chiếc áo số 41 quen thuộc sau khi hoàn tất thủ tục gia nhập Arsenal từ West Ham.

  • MU bị fan chỉ trích vì 'vắt chanh bỏ vỏ' và cư xử giả tạo với De Gea MU bị fan chỉ trích vì 'vắt chanh bỏ vỏ' và cư xử giả tạo với De Gea

    David de Gea vừa phải rời MU sau khi hết hạn hợp đồng, nhưng anh cũng không đến nỗi phải quá thất vọng với việc kết hôn cùng "đối tác lâu năm" Edurne Garcia trong một lễ cưới xa hoa ở Menorca.

  • Harry Kane bị Tottenham níu kéo vì đâu? Harry Kane bị Tottenham níu kéo vì đâu?

    Harry Kane muốn ra đi để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng chủ tịch Daniel Levy đang tìm mọi lý do để giữ anh lại. Sở dĩ vậy bởi chủ tịch của Tottenham không muốn đi vào “vết xe đổ”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x