Bí mật cuộc đời 'Đỏ và Trắng' đầy màu sắc của HLV Wenger

Thanh Sơn
09:19 ngày 11-01-2021
Cựu HLV CLB Arsenal là Arsene Wenger mới đây đã cho xuất bản cuốn tự truyện có tên "Cuộc đời tôi trong 2 màu Đỏ và Trắng". Qua ấn phẩm này, Giáo sư đã bật mí nhiều thông tin hết sức thú vị về ông.

Sinh ra tại Duttlenheim

HLV Wenger sinh ra và lớn lên tại Duttlenheim, ngôi làng từng bị Hitler chiếm đóng trước khi được Đức trao trả cho Pháp. Theo lời kể của Wenger, bố ông từng gia nhập quân đội Đức và đã chiến đấu với người Nga. Khi trở về, ông phải đối mặt với sự sống và cái chết khi chỉ còn nặng vỏn vẹn 42kg. Để có thể hồi phục, bố của HLV Wenger đã phải nằm viện suốt vài tháng.

"Trong gia đình, chúng tôi không nói nhiều về chiến tranh. Đó là chủ đề gần như bị cấm. Tôi được giáo dục trong môi trường mà mọi người không ai muốn nhắc đến sự xung đột", HLV Wenger chia sẻ.

Lớn lên trong quán rượu

Để có tiền trang trải cuộc sống, bố mẹ HLV Wenger đã mở một quán rượu nhỏ trong làng có tên La Croix d’Or. Riêng người cha tham công tiếc việc của "Giáo sư" còn có cả nghề tay trái là kinh doanh phụ tùng ô tô. Giống như 2 người anh em còn lại trong gia đình, HLV Wenger phải lao động miệt mài kể từ khi 14 tuổi.

"Chúng tôi là một gia đình nhưng lại chẳng ai hiểu ý nghĩa của từ gia đình là gì. Chúng tôi chưa bao giờ dùng bữa cùng nhau và cũng giao tiếp rất ít. Trong nhà tôi cũng không có cuốn sách nào cả", HLV Wenger nhớ lại.

HLV Wenger hồi trẻ

Như vậy, có thể nói HLV Wenger đã lớn lên ở quán rượu. Môi trường mà ông tiếp xúc toàn là những người trưởng thành thường xuyên tranh luận, say xỉn, cãi vã, gây ồn ào và thậm chí còn sẵn sàng ẩu đá. Thời điểm đó, khu vực Duttlenheim vẫn còn dùng tiếng Đức nên HLV Wenger đã phải học tiếng Pháp ở trường.

Nhờ làm việc ở quán rượu nên ông mới được làm quen với bóng đá, vốn là chủ đề chính trong những cuộc trò chuyện. Những câu chuyện về bóng đá đặc biệt sôi nổi vào mỗi tối thứ Tư là ngày CLB trong làng hay tổ chức những cuộc thi nhằm tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất.

Không có duyên với nghiệp cầu thủ 

Trước khi theo nghiệp cầm quân, HLV Wenger từng theo nghiệp cầu thủ. Trong vai trò tiền vệ, HLV Wenger vươn tới đỉnh cao khi gia nhập Strasbourg vào năm 1978. Tuy nhiên, ông không để lại ấn tượng gì đặc biệt vì bị chê là "kỹ thuật kém".

Trước đó 4 năm, HLV Wenger đã theo học ngành kinh tế ở đại học Strasbourg. Sau khi tốt nghiệp, ông luôn mơ ước trở thành HLV chứ không phải cầu thủ chuyên nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu của mình, có lần cựu HLV Arsenal đã lái xe sang tận Đức để thưởng thức một trận đấu từ lúc cầu thủ hai bên còn đang khởi động. Đến lúc ông về được nhà thì đã sang tận 5 giờ sáng ngày hôm sau.

HLV Wenger từng là cầu thủ chuyên nghiệp

Khiến đồng nghiệp Hitzfeld bất ngờ

Vào năm 2008, HLV Wenger từng tổ chức buổi giao lưu với đại diện của Bayern Munich là Ottmar Hitzfeld ở Thụy Sỹ. Trong cuộc trao đổi, HLV Wenger đã khiến đồng nghiệp của mình phải bất ngờ vì có thể sử dụng tiếng Đức cực kỳ lưu loát.

Càng ngạc nhiên hơn khi HLV Wenger đưa ra hàng loạt câu hỏi khiến HLV Hitzfeld không biết phải trả lời thế nào, chẳng hạn như các tiền vệ trung tâm của Bayern chạy trung bình bao nhiêu km mỗi trận hay ngôi sao chạy cánh Franck Ribery khỏe đến mức nào.

Đam mê học hỏi

Theo lời kể của HLV Wenger, nhà cầm quân này rất thích học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Năm 1974, ông từng tới Hungary du lịch trong suốt 1 tháng để tìm hiểu xem chế độ cộng sản ở đây vận động như thế nào.

4 năm sau chuyến khám phá Hungary, HLV Wenger ở tuổi 29 đã tới Cambridge để học tiếng Anh trong 3 tuần. Ông biết rằng việc nói tốt tiếng Anh sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác huấn luyện sau này.

Bén duyên với Arsenal

Trong một lần tới London để dự khán trận đấu với Arsenal và Norwich, HLV Wenger thời điểm ấy còn dẫn dắt Monaco, đã bật lửa châm thuốc cho một phụ nữ trên khán đài. Hóa ra, đây lại chính là vợ của phó chủ tịch Arsenal là David Dein. Sau trận đấu ấy, HLV Wenger đã được mời về nhà David Dein và cả 2 trở thành bạn bè thân thiết.

HLV Wenger đưa tiền đạo Henry về Emirates

Sau này, khi HLV Wenger chuyển sang làm việc cho Nagoya Grampus, ông David Dein đã cử hẳn một phái đoàn sang Nhật Bản vào năm 1996 chỉ để mời Giáo sư về Arsenal. Với việc các bên tìm được tiếng nói chung, HLV Wenger đã trở thành nhà cầm quân nước ngoài thứ 4 thử sức ở giải Ngoại hạng Anh vào thời điểm đó.

Hối tiếc vì dành quá ít thời gian cho gia đình

Trong cuốn tự truyện, HLV Wenger khẳng định ông quá chú tâm vào công việc nên hầu như chẳng bao giờ dành thời gian cho những cuộc vui. Thông thường, thuyền trưởng Arsenal thức dậy lúc 5 giờ sáng, dành cả ngày trên sân tập và đến tối lại dán mắt vào tivi để thưởng thức các trận đấu ở khắp nơi trên thế giới trong căn nhà nhỏ bé ở ngoại ô của mình.

Nói về cậu con trai duy nhất - Lea chào đời năm 1997, HLV Wenger buồn bã thừa nhận: "Có lẽ do bận rộn quá mà tôi đã không để ý đến niềm vui với của mình là được làm cha. Tôi rất hối tiếc khi không dành niềm vui cho con và bây giờ thì quãng thời gian ấy đã không thể quay trở lại được nữa. Dù vậy đi chăng nữa thì với tôi bóng đá vẫn là niềm đam mê số 1".

Xem thường Milan

Năm 2007, HLV Wenger đã tới Athens để xem trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Milan. Khi thấy, đại diện Italia giành chiến thắng, ông đã không ngần ngại tuyên bố: "Bạn thấy đấy, một đội bóng bình thường như Milan cũng có thể lên ngôi ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu nếu gặp thời".

Milan vô địch Champions League 2007 không được HLV Wenger đánh giá cao

"Ở một đấu trường đỉnh cao và thường xuyên diễn ra những trận đấu sống còn như Champions League thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Để trở thành người chiến thắng, ngoài tài năng ra bạn cần phải có thêm sự may mắn, thứ mà tôi chưa bao giờ được tận hưởng".

Dứt tình với Arsenal

Sau khi rời Arsenal vào năm 2018, HLV Wenger khẳng định ông sẽ không bao giờ quay trở lại Emirates. "Từ lúc các bên đường ai nấy đi, tôi không liên hệ với bất cứ ai ở Arsenal nữa. Tôi nghĩ đó là điều tốt với tất cả các bên", HLV Wenger cho hay.

Hiện giờ, tuy không tham gia công tác huấn luyện, song HLV Wenger vẫn giữ cho mình ở trạng thái bận rộn khi liên tục bay tới London, Paris, Zurich hay các nước châu Phi với tư cách là đại sứ phát triển bóng đá của FIFA. 

Như thường lệ, HLV Wenger vẫn dậy vào lúc 5h30, tập gym 90 phút và dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè cũng như gia đình. Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên xem phim, đọc sách báo và thậm chí còn đi đá bóng. "Tôi cảm thấy mình đã là ông già 70 hay chưa ư? Không chút nào. Các bạn tin hay không thì tùy, nhưng tôi vẫn đủ sức chơi bóng đấy. Vấn đề ở đây chỉ là tôi không thể đá 3 ngày 1 trận mà thôi", HLV Wenger bông đùa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Burnley vs Man United, 03h15 ngày 13/1 Nhận định bóng đá Burnley vs Man United, 03h15 ngày 13/1

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Burnley vs Man United tại đá bù vòng 1 Premier League vào lúc 03h15 ngày 13/1.

  • Martinelli lại mang tới tin buồn cho Arteta Martinelli lại mang tới tin buồn cho Arteta

    Trong màn khởi động trước trận, Martinelli trật mắt cá chân và buộc phải nhường lại suất đá chính cho Reiss Nelson. Ngay sau đó, HLV Mikel Arteta đã chạy vào phòng thay đồ và tình hình ban đầu cho thấy, Martinelli rất đau đớn.

  • Aguero lỡ 2 trận đấu tới của Man City dù không nhiễm COVID-19 Aguero lỡ 2 trận đấu tới của Man City dù không nhiễm COVID-19

    Tiền đạo Sergio Aguero vừa trở thành cầu thủ mới nhất của Man City bị buộc phải cách ly theo quy định của BTC Premier League và chính phủ Anh. Kết quả là chân sút người Argentina sẽ không thể phục vụ đội bóng của HLV Pep Guardiola trong 2 trận đấu tới.

  • Van Dijk có thể tái xuất vào tháng 2 hoặc 3 Van Dijk có thể tái xuất vào tháng 2 hoặc 3

    Tưởng như sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, nhưng trung vệ Virgil van Dijk đang bình phục siêu tốc chấn thương nghiêm trọng của mình và theo cựu tuyển thủ Anh, Carlton Palmer - anh có thể sẵn sàng tái xuất vào tháng 2 hoặc chậm nhất là tháng 3.

  • Oezil sẽ rời Emirates nếu Arsenal trả lương… đến năm 2023 Oezil sẽ rời Emirates nếu Arsenal trả lương… đến năm 2023

    Tiền vệ Mesut Oezil đã đưa ra điều kiện đủ để khiến BLĐ Arsenal phải bực tức và CĐV CLB khó chịu nếu như muốn anh rời đi ngay trong tháng 1/2021.

  • Pep đang trổ tài cầm quân thay vì dùng tiền mua vinh quang Pep đang trổ tài cầm quân thay vì dùng tiền mua vinh quang

    Pep Guardiola từ lâu đã gắn liền với cái mác "HLV nhà giàu", chỉ dẫn dắt các đội bóng nhiều tiền, lắm của và luôn xử lý mọi vấn đề nhân sự bằng việc lao đầu vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng giờ, người ta buộc phải nhìn ông bằng một con mắt khác: HLV vượt khó tại Man City.

  • Vấn đề thực sự của 'bao tải tiền' Havertz tại Chelsea? Vấn đề thực sự của 'bao tải tiền' Havertz tại Chelsea?

    Havertz đang đi rất nhanh trên con đường trở thành tân binh tệ nhất mùa này của Premier League, đồng thời gia tăng nỗi xấu hổ về chuyển nhượng của Chelsea cũng như tài điều quân của Frank Lampard. Nhưng câu hỏi là tại sao một cầu thủ được định giá 72 triệu bảng lại có thể kém cỏi như thế?

  • Son Heung-min sắc bén hơn cả Messi, Ronaldo hay Lewandowski Son Heung-min sắc bén hơn cả Messi, Ronaldo hay Lewandowski

    So với những đồng nghiệp như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Robert Lewandowski, tiền đạo Son Heung-min của Tottenham thua xa về số lượng bàn thắng ghi được. Tuy nhiên, nếu xét về khả năng chớp thời cơ thì anh mới chính là người xuất sắc nhất.

  • Thực trạng của Chelsea, thừa ngôi sao thiếu thủ lĩnh tinh thần Chelsea: Thừa ngôi sao thiếu thủ lĩnh

    HLV Frank Lampard đã chi ra hơn 200 triệu bảng mùa Hè 2020 để mang về những ngôi sao chất lượng, nhưng đến thời điểm hiện tại ông lại loay hoay trong việc phát triển đội bóng do thiếu một thủ thành tinh thần cỡ huyền thoại John Terry.

  • Solskjaer hết lời tán dương tân binh Amad Diallo Solskjaer hết lời tán dương tân binh Amad Diallo

    HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ ông cũng như bộ phận tuyển trạch của Man United đã theo dõi cầu thủ chạy cánh Amad Diallo trong một thời gian dài trước khi chính thức chiêu mộ vào Hè 2020.

  • Berbatov chửi thề vì M.U thân thiện với Man City Berbatov chửi thề vì M.U thân thiện với Man City

    Giống như Roy Keane, một cựu cầu thủ khác của M.U là Dimitar Berbatov cũng cực kỳ khó chịu khi đội bóng cũ bước vào trận derby Manchester với tâm thế quá thân thiện và khi thua cũng vậy.

  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x