Bỏ Chelsea sang Arsenal, Willian đã biết thế nào là 'nghiệp quật'

Thanh Sơn
20:57 ngày 12-05-2021
Hồi mùa Hè năm ngoái, tiền vệ Willian đã rời Chelsea để chuyển sang khoác áo Arsenal với hy vọng sự nghiệp của anh sẽ bước sang một trang mới tươi sáng hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra không như Willian mong đợi và bây giờ chắc hẳn anh đang rất tiếc nuối vì đã đưa ra quyết định trên.

Cách đây 1 năm, BLĐ Chelsea thực tế đã muốn giữ Willian ở lại Stamford Bridge khi đề nghị anh ký hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên, cầu thủ 32 tuổi lại muốn bản thỏa thuận phải có thời hạn lâu hơn (3 năm) và yêu cầu của anh không được BLĐ Chelsea chấp thuận.

Trong vụ đàm phán này, Willian chính là bên gây ra nhiều trở ngại cho đối tác của mình hơn. Đơn giản, ai cũng biết chính sách của Chelsea là không ký hợp đồng dài hạn với những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi như Willian. Việc họ đề nghị Willian ký hợp đồng 2 năm thực tế cũng đã là động thái ưu ái cho chuyên gia chạy cánh người Brazil.

Vấn đề nằm ở chỗ tuy Chelsea đã nhún nhường như vậy song Willian vẫn không chịu xuống nước. Kết quả là đội bóng phía Tây thành London buộc phải để anh tự do ra đi để không vi phạm quy tắc của CLB khi các bên đáo hạn hợp đồng.

Willian sau đó cũng nhanh chóng tìm được bến đỗ mới là Arsenal, một đại diện khác của thành London sẵn sàng hợp tác với anh trong vòng 3 năm. Còn nhớ trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới, Willian từng hồ hởi cho biết: "Lý do quan trọng để tôi ký hợp đồng 3 năm với Arsenal là CLB này có những kế hoạch rất hấp dẫn".

Willian từng vô địch giải Ngoại hạng Anh 2 lần cùng Chelsea

"Khi trao đổi với tôi, HLV Mikel Arteta đã nói rõ rằng ông ấy cần có sự phục vụ của tôi trong 3 năm tới. HLV Arteta bảo ông ấy muốn Arsenal giành vé dự Champions League và lên ngôi ở giải đấu danh giá này trước khi tôi chuyển đi. Đó chính xác là những gì mà tôi muốn nghe".

"Tôi đã đá ở Chelsea 7 năm và giành được tất cả mọi thứ, chỉ trừ có chức vô địch Champions League. Hy vọng vụ chuyển nhượng này sẽ giúp tôi bổ sung vào bộ sưu tập của mình chiếc cúp còn thiếu và những chức vô địch Premier League khác", Willian chia sẻ.

Căn cứ vào chuyện Willian không ngại tiết lộ anh tới Arsenal để chinh phục Champions League, có thể thấy kế hoạch của cầu thủ này bây giờ đã bị phá sản hoàn toàn. Thật vậy, Arsenal hiện không còn hy vọng được dự Champions League mùa sau khi đã tụt xuống tận vị trí thứ 9 trên BXH Premier League. Ở Europa League, Arsenal cũng mới phải dừng bước trước Villarreal ở bán kết nên đương nhiên chẳng còn "cửa" vô địch để giành vé đi Champions League qua đường này.

Do đang cách vị trí thứ 5 của West Ham đến 6 điểm, trong khi phía trước chỉ còn 3 lượt đấu, Pháo thủ thậm chí còn đứng trước nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa sau. Đây là viễn cảnh rất dễ trở thành hiện thực và nếu kịch bản đó xảy ra thì Arsenal sẽ có lần đầu tiên vắng mặt ở đấu trường châu lục trong vòng 25 năm trở lại đây.

Ở Arsenal, Willian mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng

Với cá nhân Willian, anh rõ ràng đang trải qua một mùa giải tệ hại khi thường xuyên bị HLV Arteta đày ải trên băng ghế dự bị. Mãi hôm 9/5 vừa rồi, tiền vệ mang áo số 12 mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng phía Bắc thành London (trận Arsenal thắng West Brom 3-1).

Trong khi đó, Chelsea lại đang thăng hoa khi không còn sự phục vụ của Willian. Nếu như Champions League trở thành mục tiêu xa vời với Willian thì ngày 30/5 tới The Blues sẽ được vinh dự so tài cùng với Man City trong trận chung kết giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Đó là chưa kể ở Premier League, Chelsea đang chắc chân ở vị trí thứ 4 khi nhiều hơn West Ham xếp ngay sau đến 6 điểm (64 so với 58) mà mùa giải chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc.

Trước đó, Chelsea cũng có cơ hội chinh phục cúp FA khi đã cùng Leicester City ghi tên mình vào trận chung kết. Với những gì đang diễn ra, có thể khẳng định Chelsea càng thành công bao nhiêu thì Willian sẽ càng tiếc nuối và hối hận về việc mình đã rời Stamford Bridge bấy nhiêu.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Barca mất ngôi nhì, LĐBĐ Tây Ban Nha lỗ 5 triệu euro Barca mất ngôi nhì, LĐBĐ Tây Ban Nha lỗ 5 triệu euro

    Hy vọng giành một danh hiệu mùa này của Barca đã tắt, sau khi họ nhận 3 thất bại trong 4 trận gần nhất. Không chỉ vậy, thầy trò HLV Xavi cũng chưa chắc cán đích ở vị trí thứ nhì ở La Liga, điều mà LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) sẽ không muốn thấy chút nào...

  • Nhận định bóng đá Sportivo Trinidense vs Boca Juniors, 07h30 ngày 9/5 07h30 ngày 9/5: Sportivo Trinidense vs Boca Juniors

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Sportivo Trinidense vs Boca Juniors trong khuôn khổ vòng bảng Copa Sudamericana sẽ diễn ra vào lúc 07h30 ngày 9/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • LPBank HAGL: Cái ‘nết’ có đánh chết ‘cái đẹp’? LPBank HAGL: Cái ‘nết’ có đánh chết ‘cái đẹp’?

    Một đội bóng từng tôn thờ những giá trị cốt lỏi là cái đẹp dường như đang biến mất. Thay vào đó là một LPBank HAGL sẵn sàng “đổ bê tông”, chơi thứ bóng đá xù lông để đạt được mục đích. Đội bóng phố Núi đang thành công, nhưng hương đồng gió nói đã bay đi rất nhiều.

  • 3 sao MU bị bóc mẽ vì thì thầm to nhỏ 3 sao MU bị bóc mẽ vì thì thầm to nhỏ

    Cựu danh thủ Paul Scholes nghĩ rằng ông có thể đã hiểu được điều mà ba cầu thủ MU "thì thầm to nhỏ" trên sân sau thất bại nhục nhã trước Crystal Palace.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x