Bristol mang lễ hội đến trận đấu với Man City

Dũng Phan
09:05 ngày 25-01-2018
BLĐ Bristol City đã biến trận đấu thành lễ hội qua hình ảnh vẽ tấm poster quảng cáo vé, mà cầu thủ nhà mình thì thành các siêu anh hùng...
Bristol mang lễ hội đến trận đấu với Man City
Tiếng “Ole”, “Ole”… cứ thế, đã vang khắp sân vận động Ashton Gate trong trận bán kết lượt về Cup Liên đoàn Anh giữa Bristol City và Manchester City. Trong tiếng ca ấy có rất nhiều sự tự hào khiến những người xem không khỏi bồi hồi, bởi vì lời ca được hát lên vào lúc Bristol City bắt đầu trận đấu, lúc họ đang bị dẫn bàn, và cả lúc họ biết rằng mình đã thua cuộc. 

Đó là phút 93 khi Flint ghi bàn cân bằng tỉ số 2-2 cho Bristol. Vấn đề là Bristol đã thua ở lượt đi với tỉ số 1-2, nên trong 2 phút bù giờ còn lại, đội bóng này phải ghi thêm 2 bàn nữa vào lưới Manchester City thì mới có thể vào chung kết. Nhưng các cổ động viên vẫn reo hò, vẫn ăn mừng, vẫn hát. À phải, bởi vì với những cổ động viên Bristol trong đêm đó, thế là quá đủ rồi. Hành trình đi đến trận bán kết Cúp Liên đoàn như thế này, cũng đã đủ đẹp rồi. Đêm đó, bóng đá là tận hưởng chứ kết quả chẳng còn quan trọng nữa. 

Nét đẹp đó đã diễn ra ngay từ lượt đi, Bristol đã đi vào chính lịch sử của… Manchester City khi trở thành lực lượng cổ động viên đội khách đông đảo nhất từng hạ cánh đến Etihad với 7.680 người. Và chắc rằng, vé “chợ đen”, vé của chính cổ động viên Man City nhượng lại còn tăng con số đó thêm nữa. 

Bristol 2-3 Man City (chung cuộc: 3-5)

Cũng phải thôi, bởi vì Bristol đã vượt qua một loạt các đội bóng Premier League, trong đó có cả hàng xóm của Manchester City là Manchester United hùng mạnh để đến được đây. Điều này giải thích cho sự dũng cảm của Bristol trong trận lượt đi, khi họ chiến đấu một cách dũng cảm, đã pressing toàn sân, và khiến Man City toát mồ hôi hột. 

Hôm đó, Bristol thua 1-2 nhưng lại khiến cả Premier League phải xấu hổ. Và đến trận lượt về với kết quả thua sát nút 2-3, trước một Man City mang đủ binh hùng tướng mạnh từ những David Silva đến Aguero hay De Bruyne, thì Bristol lại chỉ gieo thêm mầm tự hào. Ví dụ bàn gỡ vào phút bù giờ như tô điểm thêm tinh thần chiến đấu của đội bóng áo đỏ. 


Hành trình ấy chỉ đáng để tôn vinh, không hề đáng để thất vọng mà trách móc các cầu thủ. Cho nên bóng đá của Bristol ở vòng bán kết Cúp Liên đoàn đã biến thành lễ hội. Và quả thực, BLĐ Bristol City đã biến trận đấu thành lễ hội qua hình ảnh vẽ tấm poster quảng cáo vé, mà cầu thủ nhà mình thì thành các siêu anh hùng. Điều này, chúng ta chỉ hay gặp ở các tờ rơi quảng cáo về… xiếc, hay festival trình diễn moto bay. 

Không khí lễ hội trên sân Ashton Gate còn được thể hiện rõ nhất ở một chi tiết cực kỳ vui vẻ. Đấy là vào phút 25 của trận đấu, khi quả bóng bay lên khán đài, nhưng các cổ động viên Bristol thay vì trả bóng xuống sân thì họ lại vui vẻ chuyền bóng cho nhau. Mà nên nhớ, sau trận thua 1-2 chính Bristol City mới là đội cần thời gian chứ không phải Man City vì họ cần thắng 1-0 cơ mà. Đơn giản, bởi vì họ muốn tận hưởng trận đấu này càng lâu càng tốt. Những gì diễn ra là lễ hội, chứ không phải là tranh giành một kết quả thắng - thua.

Cách các cổ động viên và đội bóng Bristol City làm được trong đêm Đông tại Cúp Liên đoàn Anh đã gợi lại những cũ kỹ ngày nào của một thời bóng đá đẹp và nguyên thủy, ở cái nơi người ta chơi bóng bằng niềm vui thích và ít sự tính toán như bây giờ. Bristol City đã thua, câu chuyện cổ tích đã khép, nhưng niềm vui thì vẫn còn. Cho nên, nếu một ngày tất cả những người yêu và cả không yêu bóng đá cùng tràn ra đường nhảy nhót, khóc cười cùng bóng đá, thì đấy chính là giá trị đẹp nhất mà bóng đá hướng đến: một lễ hội của niềm vui. Và nghĩa vụ của chúng ta là tận hưởng chúng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x