Champions League: Giông bão chờ thầy trò Pep

Vịnh San
10:32 ngày 25-11-2016
Với việc hòa M’gladbach, Man City đã lần thứ 4 liên tiếp lọt vào vòng knock-out Champions League. Tuy nhiên, với việc chỉ có thể giành vị trí nhì bảng, họ nên lo lắng nhiều hơn là vui mừng.
Champions League: Giông bão chờ thầy trò Pep
Kết thúc hôm nay...

Nếu như đây là năm 2011, hẳn một nửa của thành Manchester sẽ đổ ra phố để ăn mừng việc đội bóng của họ vượt qua vòng bảng. Nhưng đây là năm 2016 và Man City xuất hiện ở  Champions League không phải lần đầu, mà đã là mùa thứ 6. Tham vọng của Man xanh cũng không dừng ở mức “đi sâu hết mức có thể” như trước kia, họ muốn giành ngôi vô địch.

Vì vậy, kết quả 1-1 tại Borussia Park thực sự là nỗi thất vọng. Nhận định “phải chờ đến loạt trận cuối để quyết định ngôi thứ” của Pep Guardiola đã hoàn toàn sai. Mọi thứ đã kết thúc. Man City sẽ có mặt trong lễ bốc thăm vòng knock-out vào tháng 12 với tư cách nhì bảng. Họ chỉ có thể trách mình khi không thể đánh bại M’gladbach, khiến cho mọi thứ được ấn định từ quá sớm.

Ngôi nhì bảng khiến đội bóng của Pep Guardiola đối diện mối lo phải gặp những đối thủ rất mạnh ngay vòng 1/8
Ngôi nhì bảng khiến đội bóng của Pep Guardiola đối diện mối lo phải gặp những đối thủ rất mạnh ngay vòng 1/8

Các học trò của Guardiola đến Đức với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phải thắng, đồng thời mang theo hành trang là sự phấn khích sau chiến thắng oanh liệt trước Barca. Thế nhưng họ lại khiến tất cả ngỡ ngàng khi trình diễn một phong độ nhạt nhòa. HLV người Tây Ban Nha liên tục la hét bên ngoài đường biên hòng truyền quyết tâm và cảm hứng, song các học trò của ông hầu như không tìm được sự ăn ý trong sơ đồ 3-2-4-1 lạ mắt. 

Aguero hoàn toàn bị cô lập và Man City phải đợi đến phút 34 mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên. Hệ thống phòng thủ của M’gladbach quá kiên cố và họ chỉ có thể xuyên thủng một lần với khoảnh khắc lóe sáng của bộ ba Sterling, De Bruyne và David Silva. Ngược lại, sơ đồ 3 hậu vệ khiến đội bóng nước Anh dễ bị tổn thương ở khu vực hành lang. Một trong những pha lên bóng như vậy, kết hợp với sai lầm của Stones và sau đó là Otamendi, họ phải nhận bàn thua.

Đó là trận thứ 10 liên tiếp trên sân khách tại Champions League, Man City không thể giữ sạch lưới. Dưới thời Guardiola, sự yếu kém trong khâu phòng ngự là vấn đề đáng lo ngại. Trung bình 1,04 bàn thua mỗi trận và chỉ trắng lưới 5/21 trận từ đầu mùa là những thông số không phù hợp với một người đề cao việc xây dựng cấu trúc phòng thủ, gọi nó là “tối quan trọng nếu muốn tấn công” như Guardiola. 

... mở ra lo lắng ngày mai

Với những gì đã thể hiện, một viễn cảnh không tươi sáng đang chờ Man City. Tại Champions League, Real Madrid, Atletico rồi ngay cả Barcelona hay chính Bayern của Pep trước đây đều đã chứng minh rằng phòng ngự là nền tảng cho thành công. Mọi sai lầm như của Stones hay Bravo đều bị trừng phạt thích đáng. 

Tin xấu cho Man xanh khi tấm vé nhì bảng cũng sẽ đẩy họ vào thế khó. Man xanh sẽ phải đối mặt với các đội bóng khó chịu gồm Juventus, Atletico hay Dortmund hoặc Real. Những người như Aguero, Silva, Fernandinho có thể hiểu rõ được sự khác biệt giữa ngôi đầu và ngôi nhì. 2 mùa đầu tiên vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 (2013/14 và 2014/15), đội bóng của họ nhận phải lá thăm nặng ký mang tên Barcelona và ra về ngay lập tức. Cho đến mùa trước, Man xanh xuất sắc kiếm được ngôi đầu. Phần thưởng là đối thủ Dinamo Kiev ở vòng 1/8. Đó là tiền đề để họ đi tới bán kết. 

Pep là nhà vô địch Champions League và ông sẽ phải phát huy tối đa bộ óc siêu việt của mình nếu muốn Man City tái lập thành tích vào bán kết như đã từng dưới thời Pellegrini. 

Pep không hơn Pellegrini
Dưới dẫn dắt của Pellegrini, cả 3 mùa Man City đều vượt qua vòng bảng. Đội bóng của Pep hiện kiếm được 8 điểm sau 5 trận, bằng với mùa 2014/15. Nếu thắng nốt trận còn lại, họ cũng chỉ có tối đa 11 điểm, thua thành tích của mùa 2013/14 và 2015/16, với 15 và 12 điểm sau khi kết thúc vòng bảng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • M.U nên giữ 'ông già' Ibrahimovic M.U nên giữ 'ông già' Ibrahimovic

    Ibrahimovic đã luống tuổi, nhưng M.U vẫn cần anh. Bởi với tài năng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, Ibra vẫn có thể là người truyền cảm hứng cho hàng công vốn không có sao ở Old Trafford. Đó là lý do vì sao M.U đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với chân sút người Thụy Điển thêm 1 năm.

  • Sao Leicester vẫn cố khoe siêu xe sau tai nạn Sao Leicester vẫn cố khoe siêu xe sau tai nạn

    Hậu vệ Jeff Schlupp (Leciester) vừa thoát chết trong vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc M1, Lutterworth. Theo ghi nhận ban đầu từ cảnh sát, nguyên nhân khiến chiếc siêu xe Lamborghini trị giá 190.000 bảng của Schlupp đâm vào dốc đất do đường trơn vì trời mưa.

  • Tâm điểm vòng 13 Ngoại hạng Anh: Chelsea - Tottenham, đại chiến giữa hai kỷ lục gia Tâm điểm vòng 13 Ngoại hạng Anh: Chelsea - Tottenham, đại chiến giữa hai kỷ lục gia

    Chelsea đang có thành tích 6 chiến thắng và chưa để lọt lưới một bàn thua nào, còn đối thủ Tottenham là đội bất bại duy nhất sau 12 vòng đấu NHA mùa này. Người hâm mộ không thể bỏ qua cuộc đối đầu của hai “kỷ lục gia” ở trận cầu tâm điểm vòng 13 NHA, trước khi đón chờ Siêu kinh điển El Clasico tại La Liga diễn ra đầu tháng 12 này.

  • Arsenal gia hạn với thủ thành trẻ Emi Martinez Arsenal gia hạn với thủ thành trẻ Emi Martinez

    Thủ môn dự bị Emiliano Martinez đã ký hợp đồng dài hạn với Arsenal. Trước Martinez, BLĐ Pháo thủ đã giữ chân thành công Hector Bellerin. Martinez gia nhập lò đào tạo trẻ của Arsenal vào năm 2010 từ CLB Independiente.

  • Xem trực tiếp giải Ngoại hạng Anh trên sân Anfield huyền thoại Xem trực tiếp giải Ngoại hạng Anh trên sân Anfield huyền thoại

    Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2017 đang bước vào giai đoạn cực kỳ hấp dẫn và căng thẳng. Dù mới qua 12 vòng đấu nhưng những ứng cử viên sáng giá cho ngôi Vô địch cũng đã dần lộ diện. Top dẫn đầu vẫn là những tên tuổi quen thuộc: Chelsea, Liverpool, Manchester City và Arsenal.

  • Klopp luôn chào đón Gerrard trở lại Liverpool Klopp luôn chào đón Gerrard trở lại Liverpool

    Trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Sunderland, HLV Juergen Klopp tuyên bố Liverpool sẵn sàng giúp đỡ Steven Gerrard nếu huyền thoại của sân Anfield muốn đi theo nghiệp cầm quân.

  • Ibra đả kích truyền thông thiếu tôn trọng Rooney Ibra đả kích truyền thông thiếu tôn trọng Rooney

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã đả kích giới truyền thông "thiếu tôn trọng" với Wayne Rooney trong vụ "Gã Shrek" bị chụp ảnh say khướt khi trở về làm nhiệm vụ tại ĐT Anh vừa qua.

  • M.U và Europa League: Buông bỏ là hạnh phúc M.U và Europa League: Buông bỏ là hạnh phúc

    Liverpool và Chelsea được hưởng lợi rất nhiều ở Ngoại hạng Anh khi không phải thi đấu tại cúp châu Âu. Với bài học nhãn tiền đó, M.U cũng nên buông bỏ Europa League để dồn sức cho đấu trường quốc nội.

  • Tin chuyển nhượng 24/11: Ibra tiến cử nhân tài cho Mourinho Tin chuyển nhượng 24/11: Ibra tiến cử nhân tài cho Mourinho

    Ibra gợi ý M.U mua hậu vệ đồng hương; Chelsea muốn gia hạn với Courtois và Diego Costa; Isco ngỏ ý muốn đến giải Ngoại hạng Anh...là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24 giờ qua.

  • Milan chi 70 triệu euro vì Harry Kane Milan chi 70 triệu euro vì Harry Kane

    AC Milan đã sẵn sàng bỏ ra 70 triệu euro để có sự phục vụ của tiền đạo Harry Kane. Đây là mục tiêu không nằm ngoài tầm với của Milan do chân sút người Anh chưa thể gia hạn với Tottenham vì bất đồng về lương bổng.

  • Mahrez tìm được cảm hứng từ Champions League Mahrez tìm được cảm hứng từ Champions League

    Riyad Mahrez là nguồn cảm hứng của Leicester ở chiến dịch Champions League mùa này. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, thì chính Champions League lại đang là nguồn cảm hứng giúp anh duy trì được động lực chơi bóng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x