Chelsea & công cuộc cải tổ: Cái móng mới và nỗi khổ của Lampard

Tùng Lâm
08:23 ngày 06-08-2020
Ngay cả khi không mua được Kai Havertz, hàng tấn công của Chelsea ở mùa giải tới cũng đã đủ để các CĐV phấn khích. Nhưng hàng thủ của họ thì chỉ gợi lên sự lo lắng. Nói không quá, Chelsea có thay máu toàn bộ hàng phòng ngự thì cũng không có gì phải sốc.
Chelsea & công cuộc cải tổ: Cái móng mới và nỗi khổ của Lampard

Mà thay máu là đúng. Ở vị trí thủ môn, Kepa Arrizabalaga không còn xứng đáng được tin tưởng. Anh thực tế đã không còn được Frank Lampard tin tưởng, minh chứng là HLV người Anh đã để Kepa ngồi dự bị trong cả hai trận đấu cuối cùng của The Blues ở các giải quốc nội. Phía trên Kepa, Chelsea cũng không có một bộ tứ vệ có thể tin cậy. Trừ Antonio Rudiger, cả ba trung vệ còn lại là Tomori, Zouma và Christensen đều không đủ đẳng cấp. Hai bên cánh, người đáng tin cậy nhất là đội trưởng Cesar Azpilicueta cũng đã chơi hết sức phập phù.

Những con số không biết nói dối. Chưa tính trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern, đội đã ghi tới ba bàn vào lưới Chelsea ở lượt đi ngay tại Stamford Bridge, các thủ môn của Chelsea đã phải vào lưới tới 75 lần trên mọi mặt trận. Đó là con số khó chấp nhận được với một đội bóng nuôi tham vọng tranh đoạt mọi danh hiệu. Lampard nói rằng ông và các cầu thủ cần thời gian. Liverpool của Juergen Klopp và Man City của Pep Guardiola, ông nói, cũng đã trải qua tình trạng như Chelsea hiện tại, đó là để thua rất nhiều trong thời gian đầu.

Đó là một thực tế. Liverpool để lọt lưới 50 bàn trong mùa đầu tiên với Klopp. Ở các mùa tiếp theo, con số lần lượt là 42, 38, và 22. Trong mùa giải đầu tiên với Guardiola, Man City để lọt lưới 39 bàn ở Premier League. Mùa tiếp theo là 27 và tiếp nữa là 23 (mùa này City lại “tiến hóa ngược” khi để lọt lưới tới 35 bàn, và đó là một trong những lý do họ chỉ về nhì). Xây dựng được một hệ thống phòng ngự tốt là cả một quá trình. Và từ kinh nghiệm của Liverpool và Man City, có thể thấy là ngoài tính hệ thống, còn cần cả những cầu thủ giỏi (và phù hợp).

Cả thủ môn Kepa (trái) lẫn hậu vệ đội trưởng Azpilicueta đều sắp phải rời Chelsea

Man City, ví dụ, chỉ bắt đầu ổn định từ khi mua được thủ môn Ederson và trung vệ Laporte (rồi khi Laporte chấn thương, Kompany chia tay, họ lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng). Hay Liverpool sẽ không thể trở thành một đội bóng chinh phục như hiện tại nếu vẫn giữ thủ môn Karius (thay vì Alisson) và Lovren vẫn là trụ cột thay vì Van Dijk. Nói thế để thấy, Lampard sẽ không bao giờ có thể giải quyết được rốt ráo bài toán ở hàng thủ, nếu Chelsea không chấp nhận chi tiền, nhiều tiền, để tăng cường.

Vấn đề là có vẻ như The Blues lại chưa thực sự chú ý đến vấn đề đó. Hai tân binh đầu tiên của họ (Hakim Ziyech và Timo Werner) đều là những cầu thủ tấn công. Tân binh tiếp theo (Kai Havertz) cũng là một cầu thủ tấn công. Ngay cả khi Chelsea có kế hoạch tăng cường xong hàng công rồi mới tính đến hàng thủ, thì câu hỏi là liệu họ còn bao nhiêu tiền. Nếu Havertz tiêu tốn trên 70 triệu bảng như thông tin, họ sẽ tiêu hết hơn 150 triệu bảng cho hàng công. Kể cả khi quỹ chuyển nhượng là 200 triệu bảng, thì liệu số tiền dư ra có đủ mua một trung vệ đẳng cấp?

Câu trả lời là không. Nên Lampard sẽ phải đi một hành trình dài hơn hành trình mà Guardiola và Klopp đã đi. Ông sẽ phải bán được cái móng cũ, rồi mới có thể xây cái móng mới (thay vì tiến hành hai việc song song, thậm chí mua rồi mới bán). Chelsea sẽ phải tìm được đội nào chịu mua Kepa với giá cao rồi mới có thể nghĩ tới chuyện mua thủ môn mới. Vị trí hậu vệ trái cũng vậy (bán Alonso hoặc Emerson hoặc cả hai thì mới có Digne hoặc Tagliafico). Và cứ thế cho tới hàng tiền vệ...

Nhưng bán được người cũng chỉ là xong khâu đầu tiên. Bán rồi có mua được không? Mua được nhưng có mua đúng người không? Giải quyết được hết những câu hỏi này, chắc phải cần vài mùa...

Rao bán cả Kante
Theo The Times, Chelsea đã bắt đầu tìm người mua những cầu thủ phòng ngự mà họ không còn muốn giữ. Đó là hai trung vệ Kurt Zouma, Andreas Christensen và hai hậu vệ trái Emerson Palmieri, Marcos Alonso. Ngoài ra, nếu có đối tác hỏi mua với giá tốt, Chelsea cũng sẽ để cả N’Golo Kante đi.

54. Mùa này, Chelsea đã để lọt lưới tổng cộng 54 bàn ở Premier League. Không có đội nào ở nửa trên của BHX chịu nhiều bàn thua hơn họ. Đây cũng là số bàn thua nhiều nhất kể từ mùa 1994/95.

XEM THÊM

Man City đón tân binh đầu tiên với giá rẻ bất ngờ

Arsenal sẽ phải bán cựu sao M.U để ký hợp đồng với Willian

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x