Chelsea đánh bại Crystal Palace 3-2

Chelsea khó mơ cao với một hàng thủ trên mây

Kinh Thi Kinh Thi
09:56 ngày 09-07-2020
Một lần nữa, HLV Frank Lampard lại phải phiền lòng về hàng thủ, khi Chelsea dù đã ghi đến 3 bàn vẫn phải hồi hộp chờ đến tiếng còi dứt trận để biết chắc rằng họ đã thắng. Thủ môn Kepa vẫn bị chỉ trích, nhưng đấy có phải là nguyên nhân duy nhất khiến Chelsea dễ thủng lưới?
Chelsea khó mơ cao với một hàng thủ trên mây

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2019/20 vòng 34

Công bằng mà nói, mọi kết quả đều có thể xảy ra với một Chelsea chưa hề xây dựng được tính ổn định cần thiết. Chính HLV trưởng Frank Lampard đã thừa nhận như thế, khi Chelsea thất thủ 2-3 trên sân của West Ham ở vòng 32.

Chỉ 3 ngày sau phát biểu ấy, khi Chelsea thắng đậm Watford 3-0, điều đầu tiên mà Lampard nêu ra khi được hỏi về sự hài lòng của ông, là “không thủng lưới” (sau đó mới đến chuyện ghi được 3 bàn). Bây giờ, Chelsea lại thủng lưới 2 bàn - cao hơn số bàn thua bình quân mỗi trận của đội phòng thủ yếu nhất Premier League mùa này (đội chót bảng Norwich, thủng lưới trung bình 1,85 bàn/trận). Đấy là đã may mắn rồi. Sẽ không phải là 2 bàn thua hoặc 3 điểm có được, nếu pha đội đầu ngay phút chót của Scott Dann (Crystal Palace) vào lưới, thay vì đi trúng mép trong của cột dọc!

Chelsea thở phào với thắng 3-2, chiếm luôn vị trí số 3 của Leicester để củng cố suất dự Champions League. Nhưng nỗi lo của HLV Lampard thì vẫn còn đấy: hàng thủ lỏng lẻo khiến mọi nỗ lực của Chelsea chỉ đủ để hướng đến một sự ổn định... không ổn định. Đây đã là trận thứ 11 liên tiếp ở Premier League, Chelsea ghi được 2 bàn trở lên mỗi khi ra sân. Bấy nhiêu có đủ bảo đảm chiến thắng hay không, thì đấy lại là chuyện khác!

Thủ môn Kepa đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng trước một Crystal Palace gần như hết động lực thi đấu

Công bằng mà nói, Chelsea hoặc bản thân HLV Lampard có khá nhiều chỗ đáng khen trong chiến thắng này. Cứ mỗi vòng đấu trôi qua, Chelsea lại tiến thêm một bước gần đến kết cục “không thể đòi hỏi cao hơn” trong mùa bóng này. Và khi nhìn lại “5 bước” vừa qua kể từ khi Premier League hồi sinh sau dịch, có đến 4 bước là chiến thắng. Riêng trong trận thắng 3-2 trên sân Crystal Palace rạng sáng qua thì ngoài kết quả tổng quát, Chelsea còn có thể ăn mừng bàn thắng “giải hạn” của Tammy Abraham hoặc tiếp tục ghi nhận phong độ quá tốt của Willian, Olivier Giroud, Christian Pulisic. Nghe có vẻ lạ, nhưng Lampard, ngay trong mùa bóng ra mắt, vừa trở thành HLV đầu tiên sau gần nửa thế kỷ giúp Chelsea thắng được Crystal Palace trong cả 2 lượt ở giải VĐQG.

Nỗi lo phòng ngự của Lampard thật ra chỉ trở thành vấn đề sống còn nếu như hàng công của Chelsea tỏ ra bế tắc. Đằng này, câu chuyện không phải như vậy. Cho nên, cần xét đến khía cạnh còn lại trong “tính hai mặt” của môn bóng đá: phải chăng vì Chelsea muốn hướng đến sức mạnh tấn công, nên họ mới phải trả giá ở hàng thủ (mà suy cho cùng, cũng chỉ là “cái giá” chấp nhận được)? Qua bao đời nay, người ta vẫn ví von chiến thuật bóng đá như cái chăn nhỏ, không đủ để che cả hàng thủ lẫn hàng công.

Sức trẻ của Chelsea, trong hoàn cảnh không được mua thêm cầu thủ trước mùa bóng này, là một ưu điểm đáng kể. Và khi định hình lối chơi thiên về tấn công, dựa vào tốc độ, Chelsea dĩ nhiên phải chấp nhận sự phơi bày nơi hàng thủ. Hoàn cảnh sau dịch (tuyệt đại đa số không được nhuần nhuyễn như bình thường, không có phong độ tốt nhất) càng làm cho hàng thủ Chelsea trở nên khó khăn, trong cách chơi mà họ đã chọn. Nhược điểm phòng ngự là sự thật hiển nhiên. Nhưng trước mắt, vẫn sẽ ổn thỏa nếu như hàng công của Chelsea đủ sức khỏa lấp nhược điểm sau lưng họ. Sẽ tha hồ chỉnh sửa, một khi Chelsea chính thức hóa suất dự Champions League!

46. Sau trận thắng Crystal Palace rạng sáng qua, Chelsea đã thủng lưới 46 bàn ở Premier League mùa này. Tính từ vị trí số 15 trở lên, chỉ có 2 đội khác thủng lưới nhiều hơn Chelsea. Nguyên mùa bóng trước, Chelsea chỉ thủng lưới 39 bàn.

Luôn là Kepa

Thủ môn đắt giá nhất thế giới Kepa Arrizabalaga đáng bị chỉ trích trong cái nhìn tổng quát của cả mùa bóng. Nhưng bây giờ, thất bại của Kepa xem ra đã được đẩy xa đến mức tốt nhất là anh phải luôn giữ nguyên mành lưới. Bằng không, cứ hễ Chelsea thủng lưới thì Kepa... trở thành tội đồ. Kể cả khi Wilfried Zaha sút xa với tốc độ lên đến trên 100km/h, đấy vẫn là... lỗi Kepa! Fan Chelsea giễu cợt: “Dù sao, Kepa vẫn đáng khen ở tinh thần giãn cách xa hội... với quả bóng”.

XEM THÊM

Solskjaer bật mí bí quyết giúp Martial hồi sinh

M.U hiện tại đòi thách thức Liverpool là điều lố bịch

Klopp mơ hồ trước chấn thương của Henderson

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x