Chelsea lại hớt cầu thủ trước mũi đội khác

TÙNG LÂM
05:58 ngày 30-06-2016
“Cướp” cầu thủ ngay trước mũi các đội bóng khác dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự định danh của Chelsea. Michy Batshuayi, tiền đạo người Bỉ hiện đang khoác áo Marseille, là cái tên mới nhất trong danh sách những món hàng... cướp được của đội chủ sân Stamford Bridge.
Chelsea lại hớt cầu thủ trước mũi đội khác
Trước khi Batshuayi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận Bỉ gặp Hungary ở vòng 1/8 EURO 2016, báo Anh đã rầm rộ đưa tin tiền đạo hiện đang khoác áo Marseille này đã được bán cho Crystal Palace với giá 35 triệu euro. Đấy là một vụ chuyển nhượng gây ồn ào theo nhiều nghĩa. 

Thứ nhất vì số tiền chuyển nhượng quá lớn với một đội bóng ở tầm cỡ Crystal Palace. Thứ hai vì nhiều người cảm thấy bị sốc khi Batshuayi, người được đánh giá sẽ là “món hàng hot” trên TTCN mùa Hè năm nay sau khi đã ghi tới 23 bàn cho Marseille ở mùa giải vừa rồi, lại chọn tới một đội bóng khiêm tốn như Palace!

Nhưng điều điên rồ ấy sẽ không xảy ra. Vì một điều... điên rồ khác đã xảy ra. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay sau khi Marseille và Crystal Palace hồ hởi tuyên bố giá đã được chốt, Batshuayi bất ngờ lên tiếng từ chối tới sân Selhurst Park. Về lý thuyết, chuyện một cầu thủ từ chối tới CLB mới sau khi đã “bị bán” là bình thường. 

Nhưng thực tế, theo cách vận hành hiện tại của TTCN, gần như không có chuyện một cầu thủ bị bán trái với mong muốn của anh ta. Việc Batshuayi từ chối Crystal Palace, do đó, không phải vì anh này không muốn tới Palace ngay từ đầu.


Rốt cuộc thì những thắc mắc cũng được làm sáng tỏ. Đêm qua, Chelsea đã cử người sang tận Bordeaux (Pháp), nơi tuyển Bỉ đang hội quân, để tiến hành kiểm tra sức khỏe sơ bộ với Batshuayi. Vì việc này, tiền đạo 22 tuổi đã phải bỏ lỡ một buổi họp báo của đội Bỉ. Được biết, anh sẽ ký với Chelsea một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, với phí chuyển nhượng có thể lên tới 40 triệu euro. Ngay sau khi thông tin này được phát đi, Batshuayi gần như đã tự mình xác thực bằng cách... theo dõi một loạt các tài khoản mạng xã hội có liên quan tới đội bóng thành London.

Động thái mua Batshuayi của Chelsea khiến người ta lập tức phải đặt câu hỏi về tương lai của tiền đạo Diego Costa. Về mặt phong cách, Batshuayi không có quá nhiều khác biệt. Nhưng so với Costa thì Batshuayi trẻ hơn, và có nhiều điểm tương đồng với Didier Drogba, người cũng từ Marseille tới Chelsea và trở thành huyền thoại ở đây. Batshuayi cũng sở hữu nguồn thể lực dồi dào, tốc độ tốt, khả năng chọn vị trí ổn và biết cách liên kết với các đồng đội. Có Batshuayi, do đó, Chelsea không còn cần Diego Costa nữa.

Hiện vẫn chưa biết Batshuayi có phải là yêu cầu cá nhân của tân HLV Antonio Conte hay không? Trong trận Italia gặp Bỉ ở vòng bảng EURO 2016, Batshuayi không được vào sân phút nào. Thực tế thì tới trận gặp Hungary anh mới được HLV Marc Wilmots cho vào sân. Anh “phải” chờ tới 94 giây mới có pha chạm bóng đầu tiên, nhưng đó là một pha chạm bóng dẫn tới bàn thắng...

Chelsea - chuyên gia... “cướp người”
Batshuayi không phải là cầu thủ đầu tiên cập bến Chelsea ngay sau khi tất cả đều tin rằng anh đã là người của đội bóng khác. Trước đây, Chelsea từng rất nhiều lần cướp người theo cách tương tự. Họ từng cướp Petr Cech trước mũi Arsenal, Arjen Robben trước mũi M.U, John Mikel cũng trước mũi M.U và Willian trước mũi Tottenham. Gần nhất, họ mua Pedro (ảnh) khi tất cả đều tin rằng tiền đạo này sẽ về Old Trafford.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x