Chelsea đang thể hiện lại sự bạo chi như ngày đầu tỷ phú Roman Abramovich tới Stamford Bridge. Với tuyên bố sẵn sàng chi 70 triệu bảng, The Blues không có đối thủ trong cuộc đua giành James Rodriguez. Ngoài ra họ còn tiếp tục theo đuổi Alex Sandro sau khi mức giá 52 triệu bị từ chối.
Mùa Đông vừa qua, mặc dù rất thích James Rodriguez, song Chelsea vẫn từ chối cơ hội sở hữu cầu thủ này bởi cho rằng, mức giá 60 triệu bảng mà Real Madrid đưa ra là quá đắt. Họ chưa sẵn sàng phá vỡ kỷ lục của chính mình là 50 triệu chi ra cho Fernando Torres vào năm 2011.
Mùa Hè này, The Blues trở lại với cuộc đua giành James và theo tờ AS, đội bóng Anh gần như không có đối thủ khi chấp nhận chi ra 70 triệu bảng để thuyết phục Real. Con số này nhiều hơn 10 triệu so với cách đây 6 tháng, và cũng nhiều hơn cả mức giá mà Real đã bỏ ra để có ngôi sao người Colombia năm 2014 (63 triệu bảng).
Không những thu hồi đủ vốn mà còn có lãi, chẳng có lý do gì để chủ tịch Florentino Perez của Real không ngồi xuống đàm phán với Chelsea. Hơn nữa, ông ta cũng đang gom tiền để cạnh tranh với các đội bóng Premier League trong vụ Kylian Mbappe, dự kiến tốn hơn 100 triệu bảng.
Mùa giải vừa qua, tuy ra sân hạn chế nhưng James vẫn ghi được 11 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo thành bàn trên mọi giải đấu. Với 19 lần ghi dấu ấn trong các pha lập công, so với các cầu thủ Chelsea, chỉ Diego Costa, Pedro và Eden Hazard làm được tốt hơn anh. Là một cầu thủ đa năng, James sẽ là miếng ghép quan trọng, cho phép Antonio Conte chuyển đổi linh hoạt giữa các sơ đồ và chiến thuật.
Anh có thể chơi tiền đạo cánh, tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ cánh thuần túy để trở thành một phần của hệ thống 3-4-3 hiện tại, hoặc 4-2-4 mà HLV người Italia dự kiến sẽ chơi ở mùa tới. Theo tờ Daily Mail, Conte đã nhiều lần nói chuyện với BLĐ về trường hợp của James và tin tưởng thương vụ này sẽ kết thúc trước khi Chelsea hội quân vào đầu tháng 7.
James Rodriguez có thể khiến Chelsea tốn 70 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge
Ráo riết săn tìm hậu vệ cánh
Có thể nói sau quãng thời gian luôn đảm bảo cán cân thu chi không quá chênh lệch, Chelsea đang trở lại với hình ảnh về một đại gia tiêu tiền không tiếc tay như những năm đầu Abramovich xuất hiện ở Stamford Bridge. Ngoài 70 triệu bảng cho vụ James, họ cũng chuẩn bị sẵn 80 triệu bảng cho tiền đạo Lukaku và 60 triệu để đưa về hậu vệ Van Dijk. Mới đây, lời đề nghị 52 triệu bảng cũng được gửi tới Juventus để hỏi mua Alex Sandro.
Tắc bóng hiệu quả (trung bình 2,3 lần/trận) và đánh chặn tốt (2,1 lần/trận), Sandro đang là một trong những hậu vệ trái tốt nhất thế giới. Vì vậy, không ngạc nhiên khi tờ Tuttosport cho hay, đội bóng thành Turin tuyên bố sẽ không bán cầu thủ người Brazil. Hậu vệ 26 tuổi đóng vai trò then chốt trong lối chơi của Juve, ra sân 43 trận mùa vừa rồi và có hợp đồng đến năm 2020.
Conte đã xác định hậu vệ cánh là mục tiêu hàng đầu trong mùa Hè này nhằm tăng thêm lựa chọn bên cạnh Victor Moses và Marcos Alonso. Trong bối cảnh nhiều đội bóng cũng có sự quan tâm tương tự khiến nhiệm vụ này gặp nhiều khó khăn, Chelsea chắc chắn sẽ trở lại thương vụ Sandro với một mức giá khác đủ để Juve xiêu lòng. Bên hành lang phải, The Blues hiện nhắm tới Kyle Walker của Tottenham. Để có hậu vệ người Anh, dự kiến số tiền họ phải chi ra không ít hơn 40 triệu bảng.
Mùa Hè nóng bỏng ở Stamford Bridge
Nếu Chelsea hoàn thành các thương vụ James, Lukaku, Van Dijk và Alex Sandro như dự kiến, tổng số tiền họ phải chi ra là 265 triệu bảng. Nếu bao gồm cả Walker, nó sẽ lên tới 300 triệu bảng. Trong lịch sử, không một đội bóng nào ở châu Âu từng chi nhiều đến vậy. Mùa hè trước, cả Bundesliga và La Liga cũng chỉ tiêu tốn 460 và 400 triệu bảng.
1,9 - Ở giải VĐQG mùa vừa rồi, tại Chelsea, chỉ Fabregas (2,1) và Hazard (2,4) tạo ra số cơ hội mỗi trận thường xuyên hơn Sandro đã làm ở Juventus (1,9).
84 - Tại La Liga 2016/17, trung bình 84 phút James lại tham gia vào một bàn thắng. Hiệu suất này chỉ kém Fabregas (78 phút/bàn) và hơn mọi cầu thủ khác của Chelsea.
Sau một mùa chơi ở giải hạng Nhất, Newcastle của HLV Rafa Benitez đã giành quyền lên Premier League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa dành cho Daily Mail bài phỏng vấn độc quyền.
Theo Daily Star, trung vệ Chris Smalling nhiều khả năng là cái tên đầu tiên phải rời M.U ngay trong kì chuyển nhượng Hè 2017 sau khi Victor Lindelof cập bến Old Trafford. Trong khi đó, Phil Jones sẽ được giữ lại nhờ sự đa năng.
Chỉ 1 năm sau khi chi 30 triệu euro để mua lại Alvaro Morata từ Juventus, Real Madrid đang có khả năng kiếm được gấp hơn 2 lần nếu bán tiền đạo này cho Man United. Nếu vậy, Morata cũng sẽ vượt Fernando Torres để trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha đắt giá nhất lịch sử.
Man United đã có Victor Lindelof, và mức phí 30,7 triệu bảng biến anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Quỷ đỏ. Với những gì đã thể hiện trong màu áo Benfica, có rất nhiều điều đáng để chờ đợi ở bản hợp đồng đắt đỏ này.
Giới hâm mộ Man United đang rất sốt ruột trong những ngày này, khi báo chí liên tục đưa tin về Alvaro Morata và Victor Lindelof, theo kiểu họ đã “ở rất gần” Old Trafford. Vì sao M.U phải mua bằng được Morata, và nếu mua được thì đội hình chính của Jose Mourinho mùa tới sẽ như thế nào?
Ibra sẽ không ở lại Old Trafford thêm ngày nào nữa. Có một chút cảm giác dang dở trong cuộc chia tay, bởi Ibra, theo người ta nói, còn có thể đóng góp cho M.U nhiều hơn nếu không chấn thương nặng. Nhưng từ góc nhìn của cả Ibra lẫn đội bóng và các CĐV, thì chẳng còn thời điểm nào thích hợp để chia ly hơn lúc này.
Manchester United đã lên tiếng xác nhận việc hoàn tất chiêu mộ trung vệ Victor Lindelof từ Benfica với giá 30,7 triệu bảng (tương đương 35 triệu euro).
Eva Murati, cô gái 28 tuổi tài năng đang khuấy động màn ảnh nhỏ Albania, không chỉ là MC truyền hình nổi tiếng mà còn là diễn viên, người mẫu thành công.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn