Chelsea: Sau hào quang là trăm công nghìn việc

Trần Minh Trần Minh
17:18 ngày 13-05-2017
Antonio Conte là HLV hay nhất giải Ngoại hạng mùa này, điều ấy không có gì phải bàn cãi. Nhưng để tạo dựng được di sản tại Chelsea, Conte vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Chelsea: Sau hào quang là trăm công nghìn việc
Đây là một mùa giải mà người ta thấy Conte rất son. Dường như mọi quyết định ông đưa ra đều thành công và thuyết phục được giới chuyên môn. Chẳng hạn như cách ông trừng trị Diego Costa, cho ngôi sao ghi bàn số một của mình ngồi dự bị, khi anh này ỏng eo chuyện ra đi hồi đầu năm. Cách Conte biến Victor Moses từ một tiền vệ chơi cần cù trở thành cầu thủ chạy cánh phải hàng đầu nước Anh cũng vô cùng tuyệt vời.

Nhưng trên tất cả phải là quyết định chuyển sơ đồ sang 3-4-3 sau khi để thua Arsenal 0-3. Sơ đồ ngỡ như đã “cổ lỗ sĩ” ấy phát huy thành tựu rực rỡ. Chelsea tiến một lèo đến vị trí đầu bảng và không bao giờ nhượng lại vị trí ấy cho ai nữa.

Có rất nhiều HLV đã từng vô địch Premier League, nhưng đâu có HLV nào có thể tạo ra một trào lưu chiến thuật như Conte. Sau khi Chelsea chuyển sang đá với ba trung vệ, Tottenham cũng học theo và trở thành đội bám đuổi duy nhất của Chelsea trong mùa giải này. Khi Arsenal cảm thấy tuyệt vọng với hy vọng vào Top 4 Premier League, Arsene Wenger cũng chuyển sang đá 3-4-3 và giành được nhiều kết quả tích cực gần đây. Chính việc sử dụng 3-4-3, sử dụng lại Danny Welbeck và phát hiện ra Rob Holding đã chính thức hồi sinh hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới của Arsenal.


Rõ ràng các HLV người Italia vẫn có chỗ đứng rất riêng biệt trong làng bóng đá châu Âu, mặc cho những HLV danh tiếng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Mùa trước, HLV giúp Leicester City viết truyện cổ tích chính là một người Italia. Ở Champions League mùa này, HLV gây ấn tượng lớn nhất chính là Max Allegri, một người Italia.

Allegri chính là người lên thay Conte ở Juventus. Tiếp quản một đội bóng đang có 3 lần vô địch Serie A liên tiếp, nhiều người đã dự báo về một thất bại nặng nề dành cho Allegri. Nhưng rốt cục, ông chuẩn bị làm được điều mà Conte đã làm trước đây: 3 lần vô địch Serie A.

Và Allegri còn làm được một điều mà Conte chưa làm được: giúp Juventus tiến xa ở Champions League. Nếu như Conte chưa bao giờ vượt quá nổi vòng bán kết thì Allegri đã vào đến trận chung kết Champions League thứ hai trong vòng 3 năm.

Thành công của Conte mùa này xuất phát từ việc Chelsea không phải chia sức cho đấu trường châu Âu. Mùa sau, lợi thế ấy sẽ không còn nữa. Conte sẽ phải mua sắm thật chuẩn, xây dựng một lực lượng thật dày và phá đi cái dớp không thành công ở Champions League. Bởi vì với Roman Abramovich, vô địch Champions League mới là thước đo của một CLB vĩ đại.

Conte rất mạnh trong việc thổi sức sống trở lại một tập thể rệu rã. Đó là cách ông tái sinh hình ảnh chinh phục của Juventus, sau khi tiếp quản một đội bóng chỉ về thứ 7 Serie A trước khi ông đến. Đấy cũng là cách ông khôi phục vị thế của đội tuyển Italia, biến Azzurri thành đội bóng rất đáng xem ở EURO 2016.

Giờ Conte phải chứng tỏ ông cũng rất giỏi trong việc tạo dựng một đế chế. Hai đội bóng thành Manchester sẽ mạnh hơn rất nhiều vào mùa sau. Đấu trường Champions League sẽ ngày một khắc nghiệt hơn. Cuộc chinh phục của Conte kỳ thực chỉ vừa mới bắt đầu. Chức vô địch Premier League sẽ càng tăng thêm sự kỳ vọng cho Conte ở mùa sau mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x