MAN CITY VÀ TOTTENHAM CHƯA GIẢI QUYẾT XONG VỤ CHUYỂN NHƯỢNG HARRY KANE

Chỉ có mỗi Harry Kane là khổ

Kinh Thi Kinh Thi
07:28 ngày 18-08-2021
Sau khi vụ chuyển nhượng chính thức ngã ngũ, Harry Kane sẽ trở thành tượng đài lịch sử. Thủ quân đội tuyển Anh sẽ là cầu thủ đắt giá nhất xưa nay ở Premier League. Nhưng trước mắt, khi chưa ngã ngũ điều gì, chỉ thấy Kane quá khổ, thậm chí quá… nhục!
Chỉ có mỗi Harry Kane là khổ

Đã là “siêu sao trăm triệu” thì xưa nay người ta phải trải thảm đón rước. PSG phải lập tức đặt chỗ ở tháp Eiffel để lên kế hoạch đón tiếp và giới thiệu Lionel Messi, ngay khi hay tin siêu sao này không ký hợp đồng với Barcelona nữa. Ngày xưa, Napoli giới thiệu Diego Maradona như một “vị thánh giáng trần”, bước ra từ trực thăng hạ cánh xuống mặt sân San Paolo, giữa các khán đài đầy ắp cổ động viên. Đại khái, phải như vậy. Đằng này, nếu Man City giới thiệu siêu sao Harry Kane, thì đấy trước tiên chỉ là một sự giải cứu.

Kane đã lộ rõ từ rất lâu, rằng anh không muốn khoác áo Tottenham nữa. Anh cố ý vắng mặt khi lẽ ra phải trình diện trước mùa bóng mới. Đấy là thái độ không được khôn ngoan, khi chính Kane chưa “nắm đằng chuôi” số phận của mình. Thời hạn hợp đồng còn rất dài, và anh làm gì có tư cách tự quyết định đi hay ở. Động cơ đòi chuyển nhượng của Kane lại quá “xôi thịt”: đến Man City thì dễ có danh hiệu hơn.

Khi Tottenham đá trận mở màn ở Premier League mùa này, Kane không có trong danh sách. HLV Nuno Espirito Santo thậm chí nói ông không (cần) biết, khi người ta hỏi ở cuộc họp báo sau trận, rằng Kane đang ở đâu. Không có Kane, Tottenham vẫn thắng ĐKVĐ Man City và vai diễn người hùng thuộc về Son Heung Min trên sân, cũng như tân HLV Santo bên ngoài đường biên. Đồng đội của Kane nói họ không quan tâm chuyện anh sẽ đi hay ở. Khán giả Tottenham hát vang: “Cậu có đang coi không đấy, Harry Kane?”. Có rất nhiều biểu ngữ miệt thị Kane và Man City trên khán đài, mà suy cho cùng đều đáng cả.

HLV Nuno Santo (trái) không quan tâm Kane có thi đấu hay không

Kane có thể “kệ” tất, trừ một điều: nếu cuộc chuyển nhượng không thành, thì còn ai ở Tottenham xem anh ra gì nữa. Trong trường hợp Kane phải ở lại, dĩ nhiên người ta sẽ nói với nhau toàn những lời tốt đẹp. Chỉ nên hướng đến phía trước. Sẽ tôn trọng nhau. Đấy là lời nói bên ngoài cho ra vẻ lịch sự thôi. Tóm lại, điều duy nhất để Kane cầu khẩn trong tình trạng hiện thời vẫn chỉ là: ngã ngũ cuộc chuyển nhượng, để anh thật sự thoát khỏi Tottenham trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chấm dứt vào ngày 31/8.

Đau ở chỗ, tờ Daily Mail nhấn mạnh: Man City đang định từ bỏ kế hoạch mua Kane. Lui tới vẫn vậy: đôi bên cứ làm ra vẻ họ không thể ngã giá với nhau. Tottenham đòi 150-160 triệu bảng, trong khi Man City chỉ chịu trả 100-128 triệu bảng (số liệu khác nhau, tùy bạn tin tờ báo nào). Tiền “nhà nước tài trợ” thì có sá gì vài chục triệu bảng. Vấn đề là Man City có thật sự muốn mua Kane hay không mà thôi. Kể cả khi lộ rõ là không có trung phong nào ra hồn, liên tục thua Chelsea và Tottenham, Man City có cần tăng cường trung phong hay không… lại là chuyện khác. Lối chơi của Pep Guardiola vốn như vậy?

Rất có thể, Man City làm “động tác giả” (không mua nữa), chẳng phải để Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham phải xuống giá, mà là để “nắn gân” Kane. Anh sẽ phải cầu xin đội bóng của các ông chủ Ả-Rập nhanh chóng chi tiền “giải cứu” mình. Chứ Kane mà phải ở lại Tottenham thì anh chịu sao cho thấu cái sự khổ nhục này. Còn chuyện trước mắt, Tottenham đã ghi tên Kane vào danh sách thi đấu ở giải Europa Conference, thì… chẳng liên quan. Để tâm đến chi tiết vô thưởng vô phạt này làm gì!

Đấy là cách Man City chuyển nhượng?
Nhiều người cho rằng trung vệ Ruben Dias là bổ sung quan trọng nhất, giúp Man City đoạt lại chức vô địch Premier League mùa trước. Đáng chú ý ở chỗ: Dias chỉ kịp gia nhập Man City ngay trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại. Trước khi Dias xuất hiện, Man City đã khởi đầu mùa bóng không mấy thành công, thua Leicester đến 2-5 ở Premier League. Bây giờ, Man City cũng sẽ đợi đến hạn chót mới “chốt” vụ Harry Kane?

553 - Đội hình chính của Man City trong trận thua Tottenham 0-1 vừa qua có giá chuyển nhượng 553 triệu bảng. Các cầu thủ trên ghế dự bị có giá 347 triệu bảng. Cả hai con số đều là kỷ lục. Thêm Harry Kane, Man xanh sẽ là đội bóng 1 tỷ bảng.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x