Chuyển nhượng Hè 2016: Phiên chợ điên rồ

Ngọc Trung
10:15 ngày 27-07-2016
Các đội bóng, đặc biệt là đội bóng Anh đều lao vào mua sắm như thể con thiêu thân, cầu thủ thì bị đội giá khủng khiếp, chưa bao giờ thị trường chuyển nhượng lại điên rồ đến thế.
Chuyển nhượng Hè 2016: Phiên chợ điên rồ

KHI CẦU THỦ BỊ ĐỘI GIÁ

Tuy còn đến hơn 1 tháng nữa thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2016 mới đóng cửa nhưng tính cho đến thời điểm này, các đội bóng góp mặt tại 5 giải đấu lớn nhất châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) đã đốt hơn 1 tỷ euro để mua sắm cầu thủ. Và nên nhớ, thường ở mỗi phiên chợ Hè, giai đoạn cuối mới là khoảng thời gian chứng kiến bom tấn nổ tưng bừng.

Trong số các thương vụ đã hoàn tất, có rất nhiều cầu thủ mà giới mộ điệu... chẳng hiểu sao lại đắt thế. Đơn cử như vừa mới đây, Juventus chi ra 90 triệu euro để chiêu mộ chân sút Gonzalo Higuian của Napoli. Đồng ý rằng Higuain là một tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay, nhưng El Pipita chưa bao giờ được liệt vào hàng ngũ siêu sao và cũng không phải là một thương hiệu thu hút các nhà quảng cáo.

Ngoài ra còn có thể kể đến những thương vụ như Michy Batshuayi đến Chelsea với giá 41,7 triệu euro; Eric Bailly về Manchester United với giá 32 triệu euro; Granit Xhaka về Arsenal với giá 45 triệu euro; Andre Gomes về Barcelona với giá 35 triệu euro (chưa kể 20 triệu euro biến phí); Renato Sanches về Bayern Munich với giá 35 triệu euro…

Từ đó có thể thấy giá trị cầu thủ đang bị đội lên quá nhiều. Còn nhớ chỉ hơn 10 năm về trước, với 40 triệu euro trong tay, các HLV có thể tự tin gõ cửa bất kỳ đội bóng nào để đưa ra đề nghị đàm phán chuyển nhượng với những cầu thủ thuộc dạng ngôi sao, cỡ Rio Ferdinand, Ronaldinho, Ronaldo hay Andryi Shevchenko… Còn hiện tại, nhiều thương vụ trị giá gần 40 triệu euro nhưng đến khi hoàn tất giới mộ điệu mới bắt đầu bước vào công cuộc tìm hiểu xem “bom tấn” đấy là ai.

Giá cầu thủ bị đẩy tới mức khó có thể ngờ tới
Giá cầu thủ bị đẩy tới mức khó có thể ngờ tới

CHỨNG CUỒNG MUA SẮM CỦA NGƯỜI ANH

Ngoại hạng Anh là giải đấu lắm tiền nhất thế giới, theo giá bản quyền truyền hình. Bởi vậy, ngay cả những đội bóng thuộc dạng trung bình khá tại đây cũng rủng rỉnh hầu bao đi mua sắm. Và vì tính cạnh tranh khốc liệt của Ngoại hạng Anh, mọi đội bóng đều lao đầu vào thị trường chuyển nhượng để tăng cường lực lượng.

Một ví dụ đơn giản, Newcastle, đội bóng thậm chí còn không góp mặt tại Ngoại hạng Anh mùa tới còn dám chi ra tới 40 triệu euro để mua sắm tính đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhiều hơn 15/20 đội bóng đang dự La Liga, trong đó có cả gã khổng lồ Real Madrid. Còn những đội bóng làng nhàng cỡ như Stoke City, Bournemouth hay Southampton, việc chi từ 15-20 triệu euro để chiêu mộ một cầu thủ là chuyện thường.

Tính ra, các đội bóng Anh đã tiêu tốn gần 600 triệu euro để chiêu binh mãi mã, nhiều hơn cả La Liga và Ligue 1 cộng lại. Không quá khi nhận định chuỗi domino chuyển nhượng được mở ra bởi chính người Anh. Cụ thể, các CLB Anh hút máu đội bóng thuộc các giải đấu khác, buộc các đội bóng này phải chi tiền chiêu mộ cầu thủ để bù đắp vị trí.

Song song với đó đương nhiên là chuỗi domino truyền thống, đội bóng lớn hút máu đội bóng nhỏ, đội bóng nhỏ lại đi hút máu đội bóng nhỏ hơn… Kinh điển nhất là Bayern Munich tiếp tục chiêu mộ những cầu thủ xuất sắc của Borussia Dortmund (cụ thể là Mats Hummels), chưa kể đội bóng vùng Ruhr còn mất trụ cột cho Man City (Ilkay Guendogan), khiến Dortmund phải lao vào TTCN để mua sắm, với 113 triệu euro đã chi ra.

Số tiền các đội bóng đá chi ra để mùa sắm ở Phiên chợ Hè 2016 (đơn vị: euro)
Số tiền các đội bóng đá chi ra để mùa sắm ở Phiên chợ Hè 2016 (đơn vị: euro)

Một lý do khác khiến các đội bóng Anh mua sắm điên cuồng là việc hàng loạt CLB thay tướng. Chelsea đón Antonio Conte, M.U đón Jose Mourinho, Man City đón Pep Guardiola hay Sunderland đón David Moyes… Với những HLV mới, việc cải tổ lực lượng và chiêu mộ những cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của họ là không thể không làm.

KỊCH HAY CÒN Ở PHÍA TRƯỚC

Phiên chợ Hè 2016 đã chứng kiến khá nhiều vụ chuyển nhượng thuộc dạng bom tấn. Dù vậy, khi mà ông vua chuyển nhượng Real Madrid vẫn chưa xuất đầu lộ diện (chỉ mới chi ra 30 triệu euro mua lại Alvaro Morata), Paul Pogba vẫn chưa tìm được bến đỗ mới dù gần như chắc chắn sẽ chia tay Juventus… kịch hay vẫn còn rất đáng chờ đợi ở phía trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x