Chuyện Rooney: Tại sao lại cứ bắt Nadal chơi tennis bằng tay phải

Uyên Nhi
09:10 ngày 14-11-2016
Bắt Rooney từ bỏ sở trường để chơi ở vị trí không phải là sở trường của anh chẳng khác gì bắt Rafael Nadal phải chơi Tennis bằng tay phải.
Chuyện Rooney: Tại sao lại cứ bắt Nadal chơi tennis bằng tay phải
1. Man United đang trải qua những ngày tháng tăm tối với Người đặc biệt Jose Mourinho. Với 3 thất bại liên tiếp trên những đấu đấu trường khác nhau, niềm tin của các Manucians đang chạm đáy. Trong bối cảnh hiện tại, không có nhiều tia hy vọng tươi sáng được dành cho Quỷ đỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, MU bây giờ kém cỏi ở mọi phương diện. Đó, có thể là một ý kiến hơi cực đoan, nhưng hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện tại.

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia hồi đầu mùa giải, đội trưởng Wayne Rooney đã trở thành một trong những cái tên gây thất vọng bậc nhất. Nếu không muốn nói là số MỘT.

Rooney đã hết thời! đó chính là những tiếng la hét được các CĐV MU ném về phía Jose Mourinho trong trận thua Watford. Thông điệp của NHM Quỷ đỏ ở đây là rất rõ ràng. Người đặc biệt không thể nào sử dụng một cầu thủ đã hết thời cho những tham vọng to lớn cùng đội chủ sân Old Trafford được.

Còn gì đau đớn hơn cho một cầu thủ khi nghe những tiếng phản đối từ chính fan hâm mộ của mình. Nhất là khi đó lại là Wayne Rooney – tay săn bàn số một trong lịch sử, là đương kim đội trưởng, là biểu tượng chiến thắng của đội bóng trong suốt cả thập kỷ qua.


Có lẽ, “gã Shrek” cũng không thể ngờ rằng, rồi một ngày, mình lại rơi vào bi kịch đau đớn như vậy. Nhưng biết làm sao được. Rooney có thể cảm thấy buồn tủi, tổn thương, nhưng chắc chắn anh không thể trách những người đang lên tiếng chỉ tích anh lúc này.

Bởi, những con số thống kê vốn không hề biết nói dối. Nó đang chống lại tất cả những ai có luận điểm để bảo vệ Rooney. Điển hình như trong trận thua Watford mới đây, R10 chỉ tung ra được vỏn vẹn 33 đường chuyền, trong đó có tới 27 đường chuyền ngang và chuyền về, chỉ có 6 đường chuyền hướng về phía khung thành đối phương, không có bất cứ đường kiến tạo, hay đường chuyền mở ra cơ hội nào. Bên cạnh đó, đội trưởng của MU cũng không có bất cứ pha qua người hay tranh chấp thành công nào.

Đó rõ ràng không phải là những con số để chứng minh cho một cầu thủ thi đấu ở vị trí số 10 – giữ vai trò “nhạc trưởng của đội bóng.

2. Rooney đã hết thời. Đó không còn là vấn đề mới nữa. Nó đã được giới chuyên môn đem ra phân tích, mổ xẻ nhiều năm qua. Cụ thể là ngay từ năm cuối của kỷ nguyên Sir Alex, kéo dài cho đến thời của David Moyes, Louis van Gaal và bây giờ là Mourinho.

Giới chuyên môn biết rõ, chắc chắn những nhà cầm quan tài ba kể trên không thể nào không biết. Nhưng vấn đề là tại sao họ vẫn cứ tin dùng Rooney. David Moyes, Van Gaal và bây giờ là Mourinho. Họ gặp nhau ở một điểm là cứ loay hoay đi tìm vị trí thích hợp cho Rooney. Để rồi, tất cả những toan tính của họ đều đi vào ngõ cụt. Nhưng đó là một kết cục hoàn toàn có thể lý giải!

Rooney vốn dĩ sinh ra để trở thành một tay săn bàn xuất sắc. Ở “gã Shrek” đội tụ đầy đủ những tố chất cần thiết của một tiền đạo. Đó là khả năng chạy chỗ, dứt điểm, càn lướt, đánh hơi bàn thắng…Nhưng giờ đây, tại sao người ta lại bắt Rooney phải chơi ở vị trí số 10. Một vị trí quá lạ lẫm với khả năng của anh.

Ai cũng biết, đặc sản của những cầu thủ thi đấu trong vai trò “nhạc trưởng” phải là khả năng tổ chức, cầm trịch trận đấu, phải có khả năng nhìn ra những kẻ hở nhỏ nhất ngay từ khi nó chưa xuất hiện để tung ra những đường chuyền quyết định, đặt đồng đội vào thế không thể ghi bàn…


Tất cả những phẩm chất đó, người ta chỉ thấy ở những Xavi, Gerrard, Ozil…chứ làm gì có ở Rooney. Một nhạc trưởng phải là ông Vua kiến tạo, chứ đâu cần là những pha ghi bàn kiểu “xe đạp chổng ngược” như Rooney từng làm trước Man City năm 2012.

Rõ ràng, Rooney không có tố chất cần thiết để trở thành một cầu thủ dẫn dắt trận đấu. Anh đơn thuần chỉ là một tay săn bàn. Và khi kỹ năng đó mai một thì cũng đồng nghĩa anh đã hết thời. Đó là vấn đề không phải bàn cãi.

Do đó, bắt Rooney từ bỏ sở trường để chơi ở vị trí không phải là sở trường của anh, chẳng khác gì bắt Rafael Nadal phải chơi Tennis bằng tay phải. 

3. Chuyện của Rooney cũng giống như cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Vì lẽ sinh tồn, người ta buộc phải tự “vũ trang” cho mình một kỷ năng nhất định. Và khi anh hơn người khác ở kỹ năng này thì lẽ dĩ nhiên phải thua kém người khác ở kỹ năng khác. 

Rooney là một tiền đạo bẩm sinh. Và thực tế anh đã trở thành cây săn bàn hàng đầu thế giới. Như vậy là quá đủ, mà không phải ai cũng làm được. Do vậy, giờ đây khi phong độ không còn đáp ứng được yêu cầu nữa thì hoặc là tiếp tục sử dụng để chấp nhận rủi ro, thất bại, hoặc là không sử dụng nữa. Bình luận viên truyền hình cựu danh thủ Stan Collymore khẳng định: “Vị trí thích hợp nhất của Rooney lúc này là ghế dự bị”. 

Với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, Rooney phải chấp nhận thực tế này. Vấn đề bây giờ là HLV Mourinho có dám cho Rooney “nghỉ chơi” hay ông sẽ tiếp tục như David Moyes và Louis Van Gaal? những người cứ loay hoay mãi với “con bài” Rooney cho tới lúc bị sa thải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x