Claudio Ranieri & tiếng chuông truyền cảm hứng

Trần Minh Trần Minh
13:41 ngày 04-05-2016
HLV Claudio Ranieri thành công do ông ít chỉ trích hay nặng lời với ai. Khi cần khiển trách một ai đó, ông giả giọng mình thành... tiếng chuông. Và tiếng chuông ấy đã đưa các học trò vào một hành trình vô tiền khoáng hậu.
Claudio Ranieri & tiếng chuông truyền cảm hứng
Tháng trước, tiền vệ Danny Drinkwater tiết lộ với truyền thông Anh quốc: trên sân tập mỗi khi thấy cầu thủ nào chểnh mảng trong tập luyện, Ranieri lại hô lên: “dilly-ding, dilly-dong”. Người bị “gióng chuông” ấy lập tức lấy lại sự tập trung mà không bị tự ái.

Không la ó, không gầm gừ, Ranieri vẫn giữ phong cách nhẹ nhàng ấy từ ngày khởi nghiệp. Ivo Pulga, một cầu thủ từng có 3 mùa thi đấu dưới thời Ranieri tại Cagliari (1988-1991), sau khi nghe Drinkwater nói thì “đăng ký bản quyền” ngay: “Các bạn nhà báo phải viết là tiếng chuông ấy khởi nguồn từ Cagliari. Vừa đọc được tin ấy, tôi nhớ lại ngay những gì đã xảy ra từ mấy chục năm trước. Ngày ấy, các cầu thủ đến sân tập khi vẫn còn buồn ngủ. Và thế là Ranieri hô lên: “Dilly-ding, dilly-dong!” Tập thôi tập thôi”.

Cầu thủ này còn kể thêm: đến Giáng sinh, Ranieri tặng cho mỗi người một cái chuông kỷ niệm để họ tự “dilly-ding, dilly-dong” tại nhà. “Tôi vẫn còn giữ cái chuông của mình ở nhà đây”, Pulga nói. 


Hai câu chuyện cách nhau gần 30 năm, nhưng được kết nối nhau bởi tiếng chuông. Cuối thập niên 1980, Ranieri chỉ  vừa khởi nghiệp cầm quân được vài năm. Và ông đã giúp Cagliari liên tiếp giành quyền thăng hạng, từ hạng Ba Italia lên góp mặt tại Serie A. Rồi ông giúp Cagliari trụ lại hạng đấu cao nhất của Italia trước khi chuyển sang Napoli.

Tiếng chuông dễ thương ấy đã im tiếng cho đến tận mùa giải này. Khi đến Leicester, có lẽ ông lại nhớ về cái tinh thần của Cagliari ngày cũ. Từ sau khi rời khỏi nơi ấy, Ranieri toàn làm cho những CLB lớn, từ Napoli đến Fiorentina, từ Valencia đến Atletico, từ Chelsea đế Juventus... Tức là không có CLB nào mang cái tinh thần khiêm tốn, chỉ cần vượt lên chính mình của Cagliari. Cho đến khi ông nhận lời cầm quân cho Leicester.

Khi ông giả tiếng chuông để khiển trách nhẹ nhàng cầu thủ, yêu cầu họ tập trung hơn, đấy là thanh âm mang màu kỷ niệm và có giá trị biểu tượng cao. Tiếng chuông ấy nhắc nhở lại Ranieri về khoảng thời gian mà ông vừa khởi nghiệp, chưa chịu quá nhiều áp lực như tại các CLB lớn sau này. Ông không hợp với việc cầm quân cho những CLB lớn, ông quá hiền và có thể là không đủ mưu mẹo để đấu với các đối thủ trong những trận cầu cân não.

Nhưng ở Leicester, ông được phép làm việc thoải mái như thuở còn ở Cagliari. Không còn áp lực vô địch, suất dự cúp châu Âu là phần thưởng chứ không còn áp lực, Ranieri lấy lại tinh thần thoải mái, tươi trẻ của cái thuở ban đầu.


Rồi dần dần, tiếng chuông ấy là sự cảnh tỉnh cho các cầu thủ, những người vẫn bị xem là thất bại khi đến Leicester. Robert Huth sau khi rời Chelsea đã xuống chơi ở giải hạng Nhất, Danny Drinkwater và Danny Simpson là những sản phẩm thất bại của lò đào tạo Man United. Wes Morgan, N’Golo Kante, Riyad Mahrez, Jamie Vardy... cách đây 2 năm vẫn còn đá ở những giải đấu hạng dưới.

Trong những bộ phim, quyển sách về thôi miên, bạn thường thấy người ta kéo một người bị thôi miên trở lại thông qua một tiếng chuông. Khi các cầu thủ nhấc chân khỏi mặt đất, tiếng chuông của Ranieri kéo họ trở lại, tiếng chuông nhắc nhở họ phải tỉnh táo để còn đi tiếp hành trình để đời này. Họ không chỉ kể một câu chuyện tuyệt đẹp cho bóng đá, thể thao mà mở rộng ra là toàn bộ cuộc sống. Đấy là một hành trình đầy cảm hứng.

Tiếng chuông ấy cũng mang tính phản tỉnh cực cao, để họ lấy lại sự tự tin cũng như niềm kiêu hãnh của một người đàn ông, để họ quên đi là mới mùa trước thôi họ còn phải thực hiện một cuộc đào thoát ngoạn mục để tồn tại. Thế nên món quà tuyệt vời nhất mà các cầu thủ Leicester nhận được mùa này không phải là chiếc Huy chương vàng cho những nhà vô địch mà là chiếc chuông bé nhỏ dễ thương ở nhà.

Cái chuông ấy, tiếng chuông ấy đã giúp cho họ thật sự sống và ước mơ lần đầu trong đời!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Báo chí thế giới phát cuồng vì Leicester Báo chí thế giới phát cuồng vì Leicester

    “Điều kỳ diệu”, “Chuyện cổ tích”, “Giấc mơ thành hiện thực”,... Trong 1 ngày, báo chí thế giới như phát cuồng vì hiện tượng Leicester. Chức vô địch không tưởng của Bầy cáo đang truyền cảm hứng cho thế giới bóng đá tưởng như đã không còn chỗ cho những bất ngờ.

  • Khóc cười chuyện hên xui theo Leicester Khóc cười chuyện hên xui theo Leicester

    Phía sau chức vô địch không tưởng của Leicester có không ít tiếng cười và nước mắt liên quan đến… tỷ lệ “đặt 1 ăn 5.000”. Một số người cười hơn được mùa nhờ “xuống tiền” theo Leicester. Một số khác lại khóc ròng vì cầm vàng mà để vàng rơi. Lại có người dở khóc dở cười dù cược không liên quan đến tỷ lệ 5.000/1 kia.

  • West Ham đặt giá hỏi mua Smalling West Ham đặt giá hỏi mua Smalling

    Để chào mừng sân vận động mới, West Ham đang lên kế hoạch chiêu mộ một ngôi sao lớn hòng kỷ niệm sự kiện trên. Mục tiêu số 1 lúc này của West Ham là trung vệ Chris Smalling (M.U). HLV Slaven Bilic dự kiến sẽ chi ra 20 triệu bảng để chiêu mộ cựu cầu thủ Fulham.

  • Rio Ferdinand gợi ý M.U mời HLV Simeone Rio Ferdinand gợi ý M.U mời HLV Simeone

    Cựu trung vệ Rio Ferdinand của M.U thừa nhận anh mê mẩn thứ bóng đá của Diego Simeone (Atletico Madrid) không khác gì bóng đá tấn công của Bayern Munich hay Barcelona. Theo Ferdinand, Simeone chính là HLV phù hợp nhất cho M.U sau khi họ chia tay Louis van Gaal.

  • Ranieri vượt Mourinho, lập kỷ lục mới ở Ngoại hạng Anh Ranieri vượt Mourinho, lập kỷ lục mới ở Ngoại hạng Anh

    Với chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử cùng Leicester, HLV Claudio Ranieri đã phá kỷ lục mà HLV Jose Mourinho từng sở hữu ở giải đấu này.

  • Man City & bài toán hàng công: Thấp thỏm chờ Aguero Man City & bài toán hàng công: Thấp thỏm chờ Aguero

    Để vượt qua Real Madrid, Man City buộc phải ghi bàn. Tuy nhiên, ai sẽ làm nhiệm vụ đó? Thật kỳ lạ khi một đội bóng bao gồm rất nhiều tài năng tấn công giờ đây lại không có cái tên nào thực sự đáng tin cậy, kể cả Aguero.

  • Xuất hiện "Vardy nhái" ăn mừng cùng Leicester Xuất hiện "Vardy nhái" ăn mừng cùng Leicester

    Bất ngờ xuất hiện tới 2 Jamie Vardy hò reo và cùng ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 trên chiếc xe buýt của đội.

  • Claudio Ranieri: "Thợ hàn" đã hàn xong giấc mơ dang dở Claudio Ranieri: "Thợ hàn" đã hàn xong giấc mơ dang dở

    Người “thợ hàn” đã hàn xong giấc mơ dang dở, cho chính ông và các học trò tại Leicester City. Nhà cầm quân 64 tuổi chỉ giành được hai danh hiệu nhỏ trong 30 năm cầm quân nay đã trở thành nhà vô địch của giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

  • Mourinho chúc mừng Ranieri sau khi bị "cướp" danh hiệu Mourinho chúc mừng Ranieri sau khi bị "cướp" danh hiệu

    Dù chẳng ưa gì HLV Claudio Ranieri nhưng Jose Mourinho cũng đã gửi lời chúc mừng đến "Gã thợ hàn", người đã giúp Leicester soán ngôi vương Ngoại hạng Anh của chính chiến lược gia người Bồ.

  • Tương lai nào đang chờ Leicester? Tương lai nào đang chờ Leicester?

    Nếu Leicester muốn nhân đà thành công của mùa bóng này để hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn, chặng đường phía trước của Bầy cáo còn gian nan hơn gấp bội những gì vừa trải qua để lên ngôi vô địch Premier League.

  • Pellegrini tuyên bố Man City sẽ loại Real ngay tại Bernabeu Pellegrini tuyên bố Man City sẽ loại Real ngay tại Bernabeu

    Ngay trước thềm trận chiến sinh tử ở bán kết lượt về Champions League, HLV Pellegrini đã trả lời phỏng vấn nhật báo El Mundo Deportivo. Ở đó, ông đã trải lòng về những gì xảy ra khi ông còn dẫn dắt Real Madrid, về trận bán kết lượt về giữa hai đội cũng như kế hoạch tương lai sau khi rời Man City trong mùa Hè năm nay.Ngay trước thềm trận chiến sinh

  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x