Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Ngũ pháo cùng đua

Thạch Long
09:15 ngày 07-03-2016
Có lẽ hiếm mùa bóng nào chúng ta được chứng kiến cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới lại đông đúc ứng viên và đồng đều về thành tích như mùa này. Vardy, Kane, Lukaku, Aguero và Mahrez - 5 khẩu pháo hạng nặng đang tạo ra một cuộc cạnh tranh hấp dẫn chẳng kém cuộc đua vô địch.
Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Ngũ pháo cùng đua

ĐÔNG VUI HƠN CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH

Cùng thời điểm này mùa trước, Sergio Aguero đang bỏ xa Harry Kane tới 4 bàn thắng trong cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới, và cùng với Kane, cũng chỉ còn Diego Costa đủ khả năng vượt mặt El Kun. 3 khẩu pháo chạy đua tới danh hiệu “vua dội bom” khá âm thầm và tẻ nhạt. Kết thúc mùa bóng, Aguero giành Chiếc giày vàng, với 5 bàn nhiều hơn Kane.

Nhưng màn chạy đua cá nhân giữa những ngôi sao “dội bom” mùa này đã được nâng lên một tầm. Jamie Vardy đã từng có thời điểm ở cách rất xa các đối thủ bám đuổi, nhưng phong độ ghi bàn “cắc bụp” gần đây khiến anh bị Lukaku đuổi rất sát phía sau. 5 vị trí dẫn đầu, mỗi vị trí cách nhau đúng 1 bàn thắng, thật hiếm mùa bóng nào cuộc đua Vua phá lưới đông đúc và đồng đều như hiện tại.

Trong 5 ứng viên Vardy, Lukaku, Kane, Aguero và Mahrez, chàng hoàng tử của Tottenham, Harry Kane chính là cầu thủ tích cực dứt điểm tìm bàn thắng nhất nhưng cũng là người có hiệu suất thấp nhất. Anh đã tung ra tổng cộng 116 pha dứt điểm và ghi được 17 bàn thắng. Có nghĩa là phải mất trung bình 6,8 lần dứt điểm, Kane mới có một pha lập công.

Nếu xét trên hiệu quả dứt điểm, khá bất ngờ khi biết tiền đạo cánh Riyad Mahrez lại chính là người biết cách chắt chiu cơ hội nhất. Cầu thủ này chỉ mất trung bình 4,8 pha dứt điểm là ghi được 1 bàn, cao nhất trong 10 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League mùa này. Xếp sau Mahrez lần lượt là đồng đội Jamie Vardy (5 cú dứt điểm/bàn), Sergio Aguero (5,3) và Romelu Lukaku (5,5).

Sergio Aguero có hiệu suất khủng nhất

HIỆU SUẤT CỦA AGUERO KHỦNG NHẤT!

Vardy đang dẫn đầu danh sách với 19 pha lập công, nhưng phong độ ghi bàn trong năm 2016 của chân sút này đang kém nhất so với các đối thủ cạnh tranh. Kể từ đầu năm mới, Vardy mới ghi trung bình vỏn vẹn 0,4 bàn/trận.

Trong khi đó, Kane đang đạt hiệu suất 0,6 bàn/trận trong năm 2016 và hiệu suất của Aguero thì còn khủng khiếp hơn: 1 bàn/trận. Trong 5 ứng viên, hiệu suất của Lukaku năm 2016 là kém nhất, chỉ 0,3 bàn/trận.

Nếu căn cứ theo hiệu suất làm bàn từ đầu năm 2016 đến nay, rõ ràng El Kun vẫn đang là ứng viên tiềm tàng nhất cho ngôi Vua phá lưới. Aguero đạt hiệu suất cao nhất và anh cũng đá ít hơn 4 ứng viên còn lại 1 trận. Nếu cả 5 khẩu pháo kể trên giữ nguyên hiệu suất hiện tại, Aguero sẽ có thêm 10 bàn nữa từ giờ đến cuối giải, trong khi đó Vardy sẽ chỉ ghi thêm từ 4-5 bàn thắng nữa.

Tất nhiên là mọi tính toán chỉ dựa trên lý thuyết. Thực chiến sẽ đưa ra câu trả lời khác. Nhưng công bằng mà nói, Aguero ngoài kinh nghiệm hơn hẳn 4 ứng viên chạy đua, anh còn được hỗ trợ bởi dàn tiền vệ siêu việt hơn rất nhiều và cơ hội để chân sút người Argentina mùa thứ hai liên tiếp bước lên ngôi Vua phá lưới là rất lớn.

Tỷ lệ cược cho 5 ứng viên sáng giá
Jamie Vardy (Leicester): 19 bàn, tỷ lệ 2/1*
Romelu Lukaku (Everton): 18 bàn, tỷ lệ 5/2
Harry Kane (Tottenham): 17 bàn, tỷ lệ 11/4
Sergio Aguero (Man City): 16 bàn, tỷ lệ 3/1
Riyad Mahrez (Leicester): 15 bàn, tỷ lệ 50/1
(*) Tỷ lệ cược cho danh hiệu Vua phá lưới. Đặt 1 ăn 2 theo SkyBet 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Leicester: Mặc kệ thực tại và nói nhiều hơn về ngai vàng Leicester: Mặc kệ thực tại và nói nhiều hơn về ngai vàng

    Mùa bóng 2011/12, Montpellier tạo ra một trong những câu chuyện cổ tích kỳ vĩ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp khi vượt mặt hàng loạt đại gia, trong đó có PSG để bước lên ngai vàng Ligue 1. Hôm nay, đội bóng Pháp không ngần ngại chia sẻ bí quyết cho Leicester để một câu chuyện cổ tích khác được viết tại Premier League.

  • Terry chưa muốn bỏ thợ để làm thầy Terry chưa muốn bỏ thợ để làm thầy

    Trung vệ thủ quân John Terry của Chelsea khẳng định, anh vẫn muốn cống hiến hết mình cho đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh trong 2 năm tới và chưa muốn nghĩ đến việc chuyển sang công tác huấn luyện.

  • Kỳ tích của Leicester: Đừng phân tích nữa, hãy cứ tận hưởng Kỳ tích của Leicester: Đừng phân tích nữa, hãy cứ tận hưởng

    Trận hòa giữa Tottenham và Arsenal đưa Leicester City tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League. Nếu Leicester đăng quang, đó sẽ là một trong những bất ngờ thú vị nhất trong lịch sử thể thao thế giới nói chung chứ không riêng gì môn bóng đá hoặc cụ thể hơn là bóng đá Anh.

  • Trọng tài Mike Dean gây bão vì “phạm lỗi” với Rashford Trọng tài Mike Dean gây bão vì “phạm lỗi” với Rashford

    Trọng tài Mike Dean đã phải hứng chịu sự giận dữ của CĐV M.U sau khi rút thẻ đỏ với Juan Mata, cộng thêm tình huống làm Marcus Rashford ngã sấp mặt xuống sân.

  • Cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất mùa: Ai cản nổi Mahrez? Cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất mùa: Ai cản nổi Mahrez?

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Riyad Mahrez phải là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2015/16. Thậm chí, nếu có thể, nên tạo ra một giải thưởng khác cao quý hơn để vinh danh tiền vệ người Algeria.

  • Giới chuyên môn khẳng định Benteke không ăn vạ kiếm phạt đền Giới chuyên môn khẳng định Benteke không ăn vạ kiếm phạt đền

    Theo phân tích của chuyên gia Graham Poll, quyết định cho Liverpool hưởng penalty trong trận đấu với Crystal Palace của trọng tài Andre Marriner là hoàn toàn chính xác.

  • Chelsea trông cả vào Costa trong màn tái đấu PSG Chelsea trông cả vào Costa trong màn tái đấu PSG

    HLV Guus Hiddink của Chelsea khẳng định, Diego Costa sẽ trở lại trong chuyến đón tiếp PSG, sau khi vắng mặt ở trận gặp Stoke City đêm thứ Bảy vừa qua. Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha liệu có làm nên chuyện trước PSG?

  • David Moyes đến Newcastle “chữa cháy” David Moyes đến Newcastle “chữa cháy”

    Chiếc ghế của Steve McClaren đang lung lay dữ dội sau khi Newcastle bị Bournemouth đánh bại ngay trên sân nhà đêm thứ Bẩy vừa qua (3-1). Chích chòe đã thua 9/12 trận gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 19. HLV 54 tuổi này tuyên bố sẽ không từ chức và bác bỏ những cáo buộc về sự chống đối của các học trò trong phòng thay đồ.

  • Van Gaal chê trọng tài, bực Mata vì chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn Van Gaal chê trọng tài, bực Mata vì chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn

    HLV Louis van Gaal tỏ ra bực mình với chiếc thẻ đỏ tai hại của Juan Mata đã khiến cho M.U chơi thiếu người và đành phải nhận thất bại trước West Brom.

  • Mata nhận thẻ đỏ, M.U lần đầu tiên thất bại trên sân West Brom Mata nhận thẻ đỏ, M.U lần đầu tiên thất bại trên sân West Brom

    Một lần nữa, cứ khi nào được kỳ vọng nhiều thì M.U lại chơi cực kỳ thất vọng. Tối qua, lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, M.U để thua trên sân West Brom. Thất bại 0-1 khiến Quỷ đỏ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vào Top 4.

  • West Brom 1-0 M.U: Top 4 xa dần West Brom 1-0 M.U: Top 4 xa dần

    Được đánh giá cao hơn hẳn West Brom, nhưng M.U đã gây thất vọng khi để thua 0-1 tại The Hawthorn trong ngày tiền vệ Juan Mata của họ phải nhận thẻ đỏ không đáng có.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x