Premier League chưa bao giờ giàu có như lúc này. Các CLB Anh, ngay cả những CLB nhỏ, cũng đủ sức tranh giành ngôi sao với các đội bóng lớn hơn ở các quốc gia khác. Nhưng từ những gì mà chúng ta đã được chứng kiến, kết luận được rút ra là càng nhiều tiền, càng phải chi tiêu khôn ngoan.
Tháng 4 tới, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) sẽ công bố đội hình tiêu biểu (ĐHTB) của Premier League 2015/16. Vào lúc này, các cầu thủ đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu để đưa ra lựa chọn của mình. Nhân sự kiện đó, ông Jason Burt, trưởng bộ phận phóng viên bóng đá của tờ Telegraph, cũng thử đưa ra lựa chọn của mình.
Tất nhiên, đấy chỉ là lựa chọn của cá nhân Burt (đại diện cho Telegraph), và lựa chọn ấy không có giá trị trong cuộc bầu chọn (vì Burt không được bỏ phiếu). Nhưng Burt rõ ràng có cơ sở vững chắc trong lựa chọn của mình, thế nên, nó đáng để xem xét.
Vậy ta thấy gì khi thấy đội hình tiêu biểu của Burt? Một cách ngắn gọn: Đó là một đội hình... bình dân. Tổng giá trị của đội hình ấy chỉ hơn 52 triệu bảng. Nghĩa là cao hơn một chút so với số tiền mà Man City đã phải bỏ ra để mua Raheem Sterling (49 triệu bảng), và thấp hơn so với số tiền mà Man United có thể phải bỏ ra để mua Anthony Martial (58 triệu bảng).
Những cầu thủ không có đối thủ ở vị trí của họ, như N’Golo Kante ở vị trí tiền vệ trụ, hay Riyad Mahrez ở vị trí tiền vệ phải, có tổng giá trị chuyển nhượng chưa tới 6 triệu bảng (Kante 5,6 triệu bảng, Mahrez chỉ 35.000 bảng)!
THỜI CỦA MUA SẮM KHÔN NGOAN
Mùa giải năm nay, Premier League đã lần đầu tiên xô đổ cột mốc 1 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, không có bất kỳ cầu thủ nào trong danh sách những bản hợp đồng đắt giá nhất có thể chen chân vào đội hình tiêu biểu. Những đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất - Man City, Man United - đều chơi tệ hơn so với chính họ.
Trong khi những đội bóng thăng tiến mạnh nhất - Leicester và Tottenham - lại đều trong nhóm những đội chi tiêu khắt khe nhất. Cầu thủ đắt nhất của Leicester, Okazaki, chỉ có giá 8,6 triệu bảng. Tottenham thậm chí còn làm ăn có lãi (14 triệu bảng)!
Sự khác biệt giữa Tottenham và Leicester so với 2 đội bóng thành Manchester, hay so với ông lớn sa sút Chelsea, là họ mua theo nhu cầu thực tế, chứ không phải mua theo danh tiếng của người được mua. Chính vì không chạy theo danh tiếng, Leicester mới có được Kante với giá chưa đầy 6 triệu, hay Tottenham có được Delle Alli với giá thậm chí còn rẻ hơn (5 triệu). Man City, Man United, Chelsea hay Liverpool có biết về Kante và Alli không? Tất nhiên là có. Nhưng họ đã chọn không mua. Có thể vì sợ bị đánh giá là thiếu tham vọng!
Bây giờ, các ông lớn đang chọn đi đường vòng. Khi họ tìm được một cầu thủ hay ở một đội bóng ít danh tiếng, họ sẽ chờ cho tới khi cầu thủ đó được “thử lửa” ở một đội bóng trung gian, ví dụ như Kante ở Leicester, trước khi quyết định mua. Giá tất nhiên sẽ cao hơn, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận; họ chẳng có gì ngoài tiền mà. Vấn đề là, con đường nghe có vẻ an toàn ấy không phải lúc nào cũng dẫn tới đích, vì có những cầu thủ chỉ có thể chơi tốt trong những hệ thống dành sẵn cho họ...
Cựu danh thủ ĐT Anh, Matt Le Tissier cho rằng, HLV Roy Hodgson nên sử dụng những cầu thủ như Harry Kane, Ross Barkley hay Dele Alli cho VCK EURO 2016 thay vì Wayne Rooney.
Đó là câu hỏi mà rất nhiều CĐV Man City đang hồi hộp chờ đáp án. Đầu tiên, danh tiếng của Pep Guardiola sẽ biến The Citizens thành thỏi nam châm thu hút các ngôi sao lớn nhất thế giới. Kế đến, triết lý của Pep sẽ khơi gợi lại ngọn lửa, khát vọng chinh phục đang nguội lạnh ở Etihad…
Norwich City vừa công bố thông tin khiến giới cầu thủ và tín đồ túc cầu giáo phải “lạnh sống lưng”, đó là tiền đạo Dieumerci Mbokani của họ đã may mắn thoát chết sau vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng ở Bỉ.
Như đã biết, những dòng tiền đang chảy tràn ở khắp Premier League, không chỉ ở các đội bóng lớn. Tính cả hai kỳ chuyển nhượng mùa Hè và mùa Đông, tổng chi phí dành cho chuyển nhượng của cả giải đấu là 1.050 tỷ bảng.
Cristiano Ronaldo có thể sẽ phải hối tiếc vì quyết định đòi lôi tập đoàn tài chính và bất động sản Proto ra tòa vì tội dựng chuyện. Anh đang bị kiện ngược. Phía Proto chẳng những đòi CR7 bồi thường cho mình 10 triệu euro. Mà họ còn tiết lộ CR7 chi tiền tấn mua nhà ở New York để tặng “giai đẹp” Badr Hari.
Man City chưa kết thúc mùa giải này nhưng đã sớm nghĩ về mùa giải sau. Lạ ở chỗ, khi tin Pep Guardiola đến Etihad xuất hiện vào đầu tháng 2 năm nay, thì cái tên Guardiola được nhắc đến hàng ngày ở Man City. Manuel Pellegrini và các cầu thủ Man xanh hẳn rất khó chịu vì người ta xem họ như diễn viên phụ dù thực chất họ đang là diễn viên chính.
Triều đại mới của Pep Guardiola ở Man City chắc chắn sẽ được bắt đầu bằng những xáo trộn mạnh về lực lượng, mà cụ thể hơn, theo báo chí Anh, Pep sẽ mang về Etihad ít nhất 5 siêu sao trong Hè này. Có người mới đến, liệu những ai sẽ là kẻ phải khăn áo ra đi?
Nhận định bóng đá trận Yokohama Marinos vs Jubilo Iwata diễn ra vào lúc 12h00 ngày 3/5 ở vòng 11 J-League. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Kể từ khi gia nhập MU, sự nghiệp của Antony lao dốc không phanh. Theo công bố mới đây nhất của trang Tranfermarkt, sao Brazil chỉ được định giá 28 triệu euro.
Dù mất đến 3 cầu thủ trụ cột sau mùa giải vừa qua nhưng TP.HCM I vẫn có khởi đầu như dự đoán với 3 điểm trong ngày khai mạc giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn