Diego Costa ngày càng tiểu xảo: “Sát thủ” không dấu vân tay

Việt Hà
14:13 ngày 21-09-2015
Diego Costa đã thoát khỏi trận cầu Chelsea - Arsenal mà không một lần bị tuýt còi. Mọi dấu vết “phạm tội” mà tiền đạo người Tây Ban Nha để lại cho nạn nhân Arsenal đều qua mắt được trọng tài. Giống như một “sát thủ” không dấu vân tay, những trò tiểu xảo của Costa đã được nâng lên tầm “nghệ thuật”.
Diego Costa ngày càng tiểu xảo: “Sát thủ” không dấu vân tay
COSTA QUÁ MA MÃNH
Có một thống kê ngạc nhiên ở trận Chelsea - Arsenal: Costa không phạm lỗi nào trong thi đấu. Cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ phải nhận thẻ vàng về lỗi thái độ trong pha gây hấn với Gabriel Paulista ở cuối hiệp 1. Nhưng ngay cả tình huống này cũng cho thấy cái “tài” của Costa. Trong khi tiền đạo Chelsea chỉ nhận thẻ vàng thì Gabriel lĩnh thẻ đỏ vì không kiềm chế được hành vi.

Cựu chân sút Atletico đã luôn biết cách để làm giảm nhẹ hoặc qua mắt trọng tài ở những trò tiểu xảo. Vung tay vào mặt Koscielny, huých ngã trung vệ người Pháp, bóp cổ Gabriel. Diego Costa chí ít phải bị tuýt còi 3 lần kèm 3 chiếc thẻ vàng. Tiền đạo 27 tuổi xứng đáng bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1. Nhưng rốt cuộc chẳng có điều gì xảy ra. Trọng tài Mike Dean quá kém hay Costa quá ma mãnh?

Hãy nghiêng về khả năng thứ hai. Cần biết từ khi gia nhập Chelsea vào mùa Hè 2014, Diego Costa mới lĩnh 10 thẻ vàng và thậm chí không phải nhận thẻ đỏ nào sau 44 trận. Tỷ lệ ít ỏi 0,22 thẻ vàng/trận vẽ lên chân dung một cầu thủ fair-play. Quay lại thời khoác áo Atletico cũng thấy một Diego Costa “ngoan” không kém với trung bình 0,27 thẻ/trận (35 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ sau 133 trận). Và cần nhấn mạnh cả sự nghiệp 9 năm chơi bóng với 316 trận, 23.288 phút thi đấu, tiền đạo người Tây Ban Nha mới lĩnh tổng cộng 4 thẻ đỏ.


Bản hồ sơ trong sạch của Costa hoàn toàn trái ngược với những gì anh thể hiện trên sân. Đó là “tài năng” đặc biệt của Costa. Những mãnh khóe học từ bóng đá đường phố Brazil, được “tôi luyện” qua những năm tháng thi đấu đỉnh cao đã tạo ra một “con quái vật” mà những Luis Suarez, Chiellini cũng phải chào thua về tiểu xảo. 
 

“GHI BÀN” KIỂU COSTA

Diego Costa mới có 1 bàn sau 6 trận tại Premier League mùa này. Với HLV thực dụng như Mourinho thì tiền đạo như vậy đáng vứt lên băng ghế dự bị. Nhưng Mourinho đã và sẽ tiếp tục dùng Costa vì muốn cầu thủ này “ghi bàn” theo cách đã làm với Arsenal. Cựu cầu thủ Atletico bây giờ thuộc mẫu tiền đạo chưa có trong từ điển bóng đá, một tay săn bàn có thể quyết định trận đấu bằng việc…tạo ra thẻ đỏ cho đối phương. 


Đối phó với Diego Costa giờ đây là nhiệm vụ vô cùng phức tạp cho các hàng thủ Premier League. Ngăn cầu thủ này ghi bàn đã đành, còn phải khôn khéo không mắc bẫy của anh. Trên các trang mạng không thiếu những video hướng dẫn cách… chống lại tiểu xảo của Diego Costa. Và cho tới sau màn kịch trơ trẽn của Costa ở trận Chelsea - Arsenal, có cảm giác cả thế giới bóng đá đang siết chặt tay nhau, nỗ lực tìm ra “vắc-xin” điều trị “con bệnh” đang hủy hoại Premier League.

Diego Costa từ giờ sẽ không còn dễ dàng “giở trò” như trước Arsenal. Cầu thủ này sẽ là tâm điểm theo dõi của mọi trọng tài trong mọi trận đấu. Chưa kể sự soi mói và áp lực khổng lồ từ báo chí và dư luận luôn đè nặng lên tiền đạo của Chelsea. Nhưng cũng chẳng có chuyện Costa sẽ thay đổi phong cách chơi bóng cố hữu. Và suy cho cùng, trongbóng đá luôn có “những Diego Costa”.

“Nếu để nhận xét về Diego Costa, tôi chỉ nói cậu ấy đã làm những gì cần phải làm. Điều đó giải thích tại sao các khán đài luôn kín chỗ và các trận đấu được bán ra với giá bản quyền truyền hình cả tỷ đô. Diego đã chơi rất tuyệt và với tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. - HLV Jose Mourinho (Chelsea)

“Thái độ của Costa là không thể chấp nhận. Anh ta đã hai lần đánh nguội Koscielny. Tôi không thể hiểu tại sao anh ta còn được ở trên sân. Tôi không phản đối thẻ đỏ dành cho Gabriel, nhưng việc Costa không phải nhận thẻ đỏ là một nỗi hổ thẹn”. HLV Arsene Wenger (Arsenal)

VIDEO: Diego Costa: Chơi xấu đã thành thương hiệu


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Son Heung-Min khao đồng đội món Hàn Quốc Son Heung-Min khao đồng đội món Hàn Quốc

    HLV Mauricio Pochettino của Tottenham tiết lộ, cậu học trò Son Heung-Min đã mời các đồng đội ăn món Hàn Quốc trước trận đấu với Crystal Palace vào hôm Chủ Nhật (20/9).

  • Có “danh sư” Mourinho, tất có “cao đồ” Costa Có “danh sư” Mourinho, tất có “cao đồ” Costa

    Trong số 32 triệu bảng mà Jose Mourinho (thực chất là Chelsea) bỏ ra để mua Diego Costa từ Atletico, 16 triệu là cho những bàn thắng của anh và 16 triệu còn lại là cho những màn khủng bố của cầu thủ này với các hậu vệ ở Tây Ban Nha, trong đó có cả những hậu vệ Real mà Người đặc biệt từng dẫn dắt.

  • Vì sao Darmian bị thay ngay sau hiệp 1 trận M.U - Southampton? Vì sao Darmian bị thay ngay sau hiệp 1 trận M.U - Southampton?

    HLV Louis van Gaal (M.U) khẳng định lý do ông thay hậu vệ phải Matteo Darmian ngay sau khi hiệp 1 kết thúc là để đối phó với tiền vệ Dusan Tadic bên phía Southampton.

  • Bàn thắng của Mata đến sau 45 đường chuyền Bàn thắng của Mata đến sau 45 đường chuyền

    Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Juan Mata trong chiến thắng 3-2 của M.U trước Southampton có thể coi là một tuyệt phẩm bởi nó là hệ quả của 45 đường chuyền tốc độ trên khắp mặt sân.

  • Martial gợi nhớ về Anelka, không phải Henry Martial gợi nhớ về Anelka, không phải Henry

    Chiến thắng của M.U trên sân Southampton mang dấu ấn đậm nét của Anthony Martial, chàng tiền đạo mới 19 tuổi từng bị cho là bản hợp đồng “mua vội” của Louis van Gaal.

  • HLV Wenger đề nghị FA vào cuộc vụ Costa HLV Wenger đề nghị FA vào cuộc vụ Costa

    HLV Arsene Wenger đã yêu cầu FA xem xét lại chiếc thẻ đỏ của trung vệ Gabriel Paulista sau khi cầu thủ này bị đuổi do va chạm với tiền đạo Diego Costa trong trận đấu với Chelsea vào cuối tuần trước.

  • Bóng đá luôn có “những Diego Costa” Bóng đá luôn có “những Diego Costa”

    Diego Costa chẳng phải nhân vật đầu tiên, cũng không phải người cuối trong mẫu cầu thủ thi đấu tiểu xảo. Hãy cứ nhớ lại cái cách Marco Materazzi làm cho Zinedine Zidane bị đuổi khỏi trận chung kết World Cup 2006, hoặc Diego Simeone khiêu khích khiến David Beckham nhận thẻ đỏ tại World Cup 1998.

  • Arsenal: Vẫn là Pháo thủ của ngày hôm qua Arsenal: Vẫn là Pháo thủ của ngày hôm qua

    Thất bại 0-2 trước Chelsea cho thấy Arsenal đã trở lại là Arsenal của quá khứ. Ngây thơ, vô kỷ luật... đó là những gì người ta nói về 90 phút của Pháo thủ tại Stamford Bridge tối thứ Bảy vừa qua.

  • Hàng thủ Man City sau trận thua West Ham: Tìm ánh sáng từ bóng tối Hàng thủ Man City sau trận thua West Ham: Tìm ánh sáng từ bóng tối

    Man City đã thua vì những sai lầm của hàng thủ trong trận gặp West Ham vào cuối tuần qua. Song trong bức tranh tối màu đó, HLV Manuel Pellegrini cũng tìm thấy một vài điểm sáng để xây dựng diện mạo mới cho hàng phòng ngự Man xanh…

  • Jesus Navas: Nốt nhạc lạc lõng trong bản giao hưởng Man City Jesus Navas: Nốt nhạc lạc lõng trong bản giao hưởng Man City

    Lẽ ra, Jesus Navas không được đá chính trong trận gặp West Ham vào cuối tuần qua. Nhưng do tiền vệ David Silva bất ngờ dính chấn thương trong lúc đang khởi động trước giờ ra sân, Navas mới được HLV Pellegrini trao cơ hội. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trên sân nhà trước các cầu thủ West Ham là rất thất vọng.

  • HLV Van Gaal giao tiếp trò cưng Martial bằng tiếng Pháp HLV Van Gaal giao tiếp trò cưng Martial bằng tiếng Pháp

    Tiền đạo tân binh Anthony Martial của Manchester United vừa gây ấn tượng khi lập cú đúp giúp Quỷ đỏ đánh bại Southampton 3-2 trên sân khách vào tối qua. Với những gì đã làm được, không ngạc nhiên khi anh nhận được những lời khen ngợi từ ông thầy Louis van Gaal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x