Đối thoại Juergen Klopp: 'Tôi chọn Liverpool vì đây là CLB hoàn hảo cho tôi'

Nguyên Phong
18:04 ngày 24-05-2018
Mới đây, Juergen Klopp đã có màn đối thoại cởi mở với cựu cầu thủ Robbie Fowler của Liverpool. Ông đã chia sẻ nhiều về cuộc sống, bóng đá và dưới đây là toàn văn bài phỏng vấn.
Đối thoại Juergen Klopp: 'Tôi chọn Liverpool vì đây là CLB hoàn hảo cho tôi'
Fowler: Là một cầu thủ và người hâm mộ, tôi có thể đánh giá cao niềm đam mê đích thực của ông.

Klopp: Tôi làm những gì mình thực sự yêu thích và đó là điều quan trọng nhất. Khi tôi đạt được bằng A, hiệu trưởng đã nói trước toàn bộ học viên: "Tôi hy vọng bạn sẽ làm được điều gì đó trong bóng đá, tôi không lạc quan về bạn”.

Fowler: Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào?

Klopp: Nó thực sự rất khó khăn. Thật khó để mô tả lại cho anh khoảng thời gian đó. Nhưng giờ tôi ngồi đây và dẫn dắt một CLB như Liverpool... Tôi vẫn cảm thấy lâng lâng. Thật không thể tin nổi.

Fowler chụp ảnh với Klopp trong bài phỏng vấn
Fowler chụp ảnh với Klopp trong bài phỏng vấn

Fowler: Điều đó mang đến cho tôi suy nghĩ khác - Liverpool là điều gì đó nhiều hơn là một CLB. Tôi nghĩ ông phù hợp hoàn hảo với Liverpool bởi triết lý của ông giúp ông chiếm được tình cảm của người dân ở thành phố này.

Klopp: Vâng, tôi cảm thấy điều gì đó đặc biệt ngay khi Mike Gordon gọi cho tôi. Tôi không sẵn sàng. Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ 1 năm sau khi rời Dortmund. Nhưng tôi thực sự thấy rằng Liverpool là CLB mà tôi không thể từ chối.

Fowler: Ông chắc chắn đã chọn đúng CLB, dù có những sự lựa chọn khác?

Klopp: Tất nhiên là có những CLB khác.

Klopp đã thổi lửa đam mê vào Liverpool
Klopp đã thổi lửa đam mê vào Liverpool

Fowler: Có tin rằng M.U đã tiếp cận ông. Vậy tại sao lại là Liverpool?

Klopp: Tôi yêu lịch sử. Tôi thực sự là người theo chủ nghĩa lãng mạn trong bóng đá. Tôi biết mình có thể giúp Liverpool. Tôi biết CLB cần tôi vào thời điểm đó. Tôi biết mình giỏi những gì. Khi CLB nói về những khó khăn gặp phải, tôi nghĩ mình đã chọn đúng CLB.

Một điều nhỏ nữa. Liverpool là thương hiệu đẳng cấp, rất lớn trên thế giới nhưng ở Melwood, anh biết đấy Fowler, nó giống như một gia đình vậy. Bạn có thể bước vào và cảm nhận. Tôi cần phải phát triển và cải thiện, chắc chắn, nhưng tôi không muốn vào văn phòng mỗi buổi sáng và phải thắt cà vạt. Đó không còn là tôi.

Khi nhìn vào những bức ảnh - tôi thấy mình như là cầu thủ... Nó không đẹp nhưng đó mới là tôi. Tôi đội một chiếc mũ bóng chày và BLĐ vẫn tôn trọng tôi, không bắt tôi hành động theo cách cụ thể nào cả. Họ để tôi là chính mình nên tôi có thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá.

Đó là một CLB bóng đá. Vâng, một CLB bóng đá. Tôi đã nói chuyện với CLB khác và họ không giống như một CLB bóng đá. Nghe có mùi tiếp thị, quảng cáo, bạn phải ký tên vào chỗ này, chỗ kia. Và tôi nghĩ rằng đó không phải là điều tôi yêu thích. 

Nó là một phần của bóng đá nhưng không phải là thứ được ưu tiên. Trước hết, hãy cố gắng cải thiện trận đấu của đội bóng. Đó là gì mà tôi giỏi. 

Klopp coi Liverpool như gia đình
Klopp coi Liverpool như gia đình

Fowler: Niềm tin của Shankly tương tự như ông (Shankly là một HLV huyền thoại của Liverpool - PV). Ông ấy luôn tin nỗ lực chung sẽ mang đến phần thưởng chung mà mọi người cùng chia sẻ. Nhưng Shankly đã sẵn sàng khi tiếp nhận trách nhiệm…

Klopp: Tôi có thể chịu được áp lực. Tôi có thỏa thuận nhỏ với cầu thủ: đá tốt là công của họ, thi đấu tệ là lỗi của tôi. Thỏa thuận này rất quan trọng. Cầu thủ cần ai đó bên cạnh để giúp đưa ra quyết định đúng. Tôi cảm thấy đó là công việc của mình.

Fowler: Tôi thích sự trợ giúp mà ông dành cho cầu thủ. Chúng tôi từng có thủ môn tuyệt vời là David James nhưng anh ấy bị đặt biệt danh là “James tai ương”. Nó ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của James. Tôi là fan của Dejan Lovren và ông đã bảo vệ anh ấy khỏi điều tương tự James.

Klopp: Trước hết, đôi khi cầu thủ bị đối xử không công bằng. Có 2 vị trí thực sự khó để chơi cho Liverpool là thủ môn và trung vệ. Chơi ở vị trí đó, nó cho cảm giác bạn không bao giờ đủ tốt. Bất chấp những gì bạn làm được, họ vẫn nói "Chúng tôi cần một cầu thủ đẳng cấp thế giới để thay thế”.

Trận thua đậm Tottenham đã khiến tôi thực sự tức giận. Tôi đã không nói: "Chàng trai, đừng bận tâm và quên những gì đã diễn ra đi". Tôi không có 1% sự bình thản như thế. Tôi thực sự tức giận. Tôi đã thay Lovren ra sau 30 phút và không nói chuyện với anh ấy sau đó. Nhưng vài ngày sau, tôi cảm thấy Lovren đang chờ được nói chuyện với tôi. 

Lovren đã chơi tệ ở trận gặp Tottenham
Lovren đã chơi tệ ở trận gặp Tottenham

Tôi đã nói với Lovren – đó có lẽ là thời điểm quyết định với anh ấy – tôi nói rằng mình nghĩ anh ấy là trung vệ đẳng cấp thế giới 100%. Có sự yếu đuối, thiếu tập trung ở một vài thời điểm nhưng anh ấy là trung vệ đẳng cấp thế giới. Nếu không, Lovren đã không còn ở Liverpool.

Kolo Toure rời đi. Martin Skrtel rời đi. Mamadou Sakho rời đi. Rất nhiều trung vệ phải rời đi. Lovren vẫn ở lại. Tôi không mù và ngớ ngẩn, đặc biệt khi đám đông sẽ hài lòng khi tôi để Lovren ra đi. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng Lovren. Khi tôi nói tin anh ấy là trung vệ đẳng cấp, không biết nó có giúp đỡ được Lovren hay không, nhưng đó là điều cầu thủ cần trong những thời khắc khó khăn.

Các cầu thủ tôn trọng tôi. Nên nếu tôi nghĩ rằng họ là tốt, họ sẽ suy nghĩ bản thân là tốt. Và Lovren 100% là cầu thủ đẳng cấp thế giới. 

Fowler: Những điều nhỏ nhặt như thế giúp ích cho cầu thủ trong một chặng đường dài. Tôi biết nó có ích đến nhường nào.

Klopp: Vâng, nhưng nó phải xuất phát từ chính anh ấy. Lovren cần phải tự biết được điều đó, chứ không phải tôi đi khắp nơi và rêu rao anh ấy tuyệt vời như thế nào. Tôi mong đợi sự chăm chỉ trong tập luyện và sự trưởng thành từ cầu thủ. Nó không phải là điều dễ dàng nhưng giờ chúng tôi đang sắp sửa đối mặt Real Madrid…

Klopp luôn bảo vệ cầu thủ Liverpool
Klopp luôn bảo vệ cầu thủ Liverpool

Fowler: Đối với tôi, ông cùng là một con người, trong và ngoài bóng đá. Tôi thường nhận định sai về các HLV khác nhưng ông thì luôn là chính ông.

Klopp: Tôi thực sự là chính mình. Tôi biết nhiều HLV khác và họ thực sự tốt như những gì họ thể hiện. Với tôi, tôi không quan tâm đến suy nghĩ của công chúng về mình. Tôi không thể là bạn tốt của tất cả mọi người. Vì vậy, trong các trận đấu, tôi thường thể hiện cảm xúc của mình. 

Bên ngoài trận đấu, tôi thực sự là người bình thường. Tôi có cuộc sống bình thường. Tôi có căn nhà to hơn căn đang ở, vâng, bởi tôi có nhiều tiền hơn nhiều người. Nhưng tôi không sử dụng nó bởi không có thời gian.

Fowler: Ông có thể đưa nó cho chúng tôi sử dụng... 

Klopp: Tôi biết sẽ có người nói điều đó. Nhưng tôi có thể kiểm soát chi tiêu của mình, tiêu tiền vào những gì mình thực sự thích.

Klopp là người bình thường ngoài bóng đá
Klopp là người bình thường ngoài bóng đá

Fowler: Lịch sử của CLB, triết lý của HLV như Shankly – người luôn tin tưởng vào “chủ nghĩa xã hội bóng đá” – dường  như phù hợp với niềm tin của ông.

Klopp: Tôi chưa bao giờ mong mình có thể trở thành HLV như họ. Đó là điều không thể. Thời gian đã thay đổi. Điều tốt là nhờ những HLV vĩ đại như Shankly, công việc của HLV ở Liverpool đã tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. CLB dành cho HLV nhiều thời gian hơn và đó là điều rất quan trọng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhìn nhận như Shankly. Tôi chưa có manh mối gì về những danh hiệu mình sẽ đoạt được. Tôi sắp cùng đội bóng thi đấu trận chung kết Champions League và đó là điều không thể tin được.

Klopp lao vào sân ôm từng cầu thủ sau khi Liverpool vào chung kết

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x