Đua nhau chưa chán hả Liverpool & Man City?
Mới sau 4 vòng đấu mà người hâm mộ đã mường tượng được kịch bản của 34 vòng còn lại. 18 con ngựa thừa thãi chống mắt nhìn cuộc đua song mã của Liverpool và Man City, thêm một lần nữa.
Ngày hôm qua, Man City chiếm lấy ngôi đầu của Liverpool bằng chiến thắng giòn giã 4-0 trước Brighton. Chỉ vài tiếng sau, thầy trò Juergen Klopp đáp lễ bằng màn hủy diệt Burnley 3-0 ngay tại Turf Moor. Ngôi đầu một lần nữa đổi chủ, nhưng thực chất vẫn chỉ giữa 2 cái tên quen thuộc.
Sau 4 vòng đấu, Man City đã đánh mất đi sự hoàn hảo của mình bằng việc hòa 1 trận, nhưng nên nhớ đối thủ ngày hôm đó là siêu cường Tottenham. Dẫu sao thì với 2 điểm hụt hơi trước Liverpool, Man City vẫn hơn phần còn lại 2 điểm. Nói rằng ngôi vị số 1 là thế giới riêng của City và Liverpool thì cũng đâu có gì sai.
Hãy nhìn vào 3 đối thủ bám đuổi ngay phía sau, bạn tưởng là Tottenham, Man United, Chelsea hay Arsenal à? Không! Là Leicester, Crystal Palace và West Ham. Với tiềm lực của mình, những đội bóng này cũng sẽ biến mất khỏi Top 6 nhanh như cách họ xuất hiện. Vấn đề là các đại gia còn lại đang ở đâu?
Lần lượt, Arsenal đứng thứ 6, M.U thứ 7, Chelsea thứ 9 và Tottenham thứ 10. Nếu thắng derby London vào tối nay, Pháo thủ sẽ chiếm lấy vị trí thứ 3, qua đó chỉ còn cách City 1 điểm. Nghe có vẻ rất khả quan nhưng giành trọn 3 điểm trước Spurs thật quá khó nếu biết hiệu số bàn thắng bại của Arsenal là 0, họ đã ghi 4 bàn và cũng đã thủng 4 bàn.
City trở lại mạnh mẽ sau trận hòa với Tottenham
Và đấy là bộ mặt của đội có cơ hội bám đuổi sát nhất City cùng Liverpool. Hãy nhìn bóng dáng của kẻ mạnh thật sự để thấy sự khác biệt. City và Liverpool là 2 trong số 4 đội vẫn còn bất bại (bên cạnh Leicester và Wolves). City và Liverpool mới chỉ thủng lưới 3 lần, trong khi đã ghi lần lượt 14 và 12 bàn, hơn đội xếp ngay sau tới 5 bàn.
Liverpool là đội về nhì sau City mùa trước, hãy chú ý vào họ. Chiến thắng trước Burnley nâng chuỗi thắng của The Kop lên con số 13 tại Ngoại hạng Anh (kéo dài từ mùa trước tới giờ) và đó là kỷ lục trong lịch sử đội bóng.
Người ta bảo nếu muốn vô địch, bạn phải thật mạnh, hoặc thật may mắn. Trước Burnley, Liverpool có cả 2. Mohamed Salah không ghi bàn thì Trent Alexander-Arnold tạt bóng vu vơ cũng đập người Chris Wood bay vào lưới, kiểu gì cũng thành bàn thắng. Burnley từ thế thuận lợi nhanh chóng tan vỡ sau bàn thua "trời ơi đất hỡi". The Kop đã giải quyết một đối thủ khó chịu theo cách như vậy đấy.
May mắn song hành với những đội mạnh
Mà đó mới là Liverpool nên chẳng cần tả thêm về sức mạnh của City. Hai đội bóng này đã không thua tại Ngoại hạng Anh từ tháng 1 năm nay. Họ không nương tay, luôn ra đòn chí mạng. Nói một cách dễ hiểu: City và Liverpool là những cỗ máy chiến thắng.
Trong một môi trường Ngoại hạng Anh quá thiếu đội bóng ổn định thì City và Liverpool nổi trội hơn tất thảy. Muốn họ thua trận, có lẽ phải đợi đến ngày 9/11, khi mà đôi bên gặp nhau ở Anfield. Nhưng trước và sau thời điểm đó, với phần còn lại mà nói, cũng chẳng khác là bao. Không ai bảo ai, tất cả sẽ tự tìm cho mình một vị trí đẹp trên khán đài để tiếp tục thưởng thức cuộc đua còn dang dở trong mùa trước.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn