Đua vô địch Premier League: Tứ mã hay tam mã?

Trung Nghĩa
15:53 ngày 13-11-2023
Sau vòng đấu thứ 12, những ứng cử viên có thể cạnh tranh cho chức vô địch Premier League 2023/24 với Man City đã dần lộ diện. Nhưng liệu đây sẽ là cuộc đua tam mã hay tứ mã?

Những ứng viên dần lộ diện

Trước khi bước vào mùa giải 2023/24, Man City đã được nhận định sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League. Đội bóng của Pep Guardiola vẫn giữ được hầu hết các trụ cột quan trọng, và thậm chí còn được tăng cường nhiều tân binh chất lượng.

Dù chân chuyền số 1 Kevin De Bruyne sớm dính chấn thương và phải nghỉ dài hạn, nhưng sức mạnh của Man xanh không mấy suy suyển. Những ngôi sao như Erling Haaland, Julian Alvarez, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish hay tân binh Jeremy Doku vẫn đang làm quá tốt công việc của mình. Và Man City, như thường lệ, trở lại ngôi số 1 chỉ sau 1/3 mùa giải.

Sau vòng đấu thứ 12, trật tự của giải Ngoại hạng Anh đã dần định hình, đặc biệt là ở cuộc đua vô địch. Man City, như đã nói, đương nhiên chiếm suất ứng viên số 1. Và các đối thủ thách thức danh hiệu của họ cũng dần lộ diện.

Man City, Liverpool, Arsenal và Tottenham đang bám sát nhau trên BXH.

Đối thủ đầu tiên chính là Arsenal, nhà Á quân ở mùa trước. Pháo thủ vẫn duy trì được sức mạnh và phong độ như ở mùa 2022/23. Họ thậm chí còn nguy hiểm hơn khi có thêm các tân binh chất lượng, đặc biệt là Declan Rice.

Và kẻ cạnh tranh quen thuộc với Man City là Liverpool cũng đã trở lại đường đua danh vọng. Sau một vài trận chuệch choạc, Lữ đoàn đỏ đã tìm thấy sự ổn định khi các mắt xích bắt đầu vận hành trơn tru.

Ngoài ra, đã xuất hiện một chú ngựa ô bất ngờ trong cuộc đua vô địch. Đó là Tottenham với sự mới mẻ đến từ tân HLV Ange Postecoglou. Chiến lược gia người Australia vừa lập thành tích được bầu là HLV xuất sắc nhất giải đấu trong 3 tháng liên tiếp. Và Tottenham cũng thể hiện phong độ rất đáng ngưỡng mộ.

Tottenham có theo được cuộc chơi?

Về điểm số, đội đầu bảng Man City chỉ đang hơn 2 đội xếp sau là Liverpool và Chelsea đúng 1 điểm. Khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 4 là Tottenham cũng chỉ là 2 điểm.

Với phong độ từ đầu mùa, nhiều người cho rằng Tottenham có thể cạnh tranh sòng phẳng với 3 đội bóng hùng mạnh kể trên. Tuy nhiên, sẽ rất khó để Gà trống duy trì sự có mặt ở cuộc đua này.

Các đội bóng có HLV mới thường sẽ có một giai đoạn hưng phấn khi mới bắt đầu, mà người ta thường gọi là hiệu ứng "thay tướng đổi vận". Nhưng không mấy đội giữ được sự thăng hoa lâu dài. Thường thì họ sẽ sớm sa sút và trở lại với thực trạng vốn có của mình.

Và có lẽ, Tottenham cũng không phải ngoại lệ. Spurs từng có thành tích bất bại 10 trận đầu mùa, trong đó họ thắng tới 8 và hòa 2. Cùng với Arsenal, họ thay nhau chiếm ngôi đầu trên BXH.

Nhưng trong 2 trận gần nhất, Tottenham đều thua trắng. Đầu tiên là thất bại gây sốc 1-4 trước Chelsea và mới nhất là trận thua 1-2 trước Wolves. Đáng chú ý là Spurs đều là đội dẫn trước nhưng cuối cùng lại thua ngược vì sự lơ là trong những phút cuối.

Tottenham đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi thua liền 2 trận

Thực tế là chất lượng đội hình của Tottenham không thể so với các ông lớn như Man City, Liverpool hay Arsenal. Chính vì thế, sau giai đoạn đầu mùa thăng hoa, họ sẽ bộc lộ nhược điểm. Các trụ cột phải cày ải quá nhiều sẽ sa sút trong khi nhân tố dự bị không đủ tốt để thay thế.

Tottenham hiện cũng đang bị khủng hoảng nặng nề về lực lượng, khi nhiều trụ cột như James Maddison, Micky van de Ven, Richarlison hay Ivan Perisic gặp chấn thương. Một ngôi sao cũng chơi rất hay từ đầu mùa là trung vệ Cristian Romero cũng đang phải thụ án treo giò sau chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận thua Chelsea.

Ngoài ra, các trụ cột như Udogie, Bissouma, Pape Sarr hay cả đội trưởng Son Heung-min cũng bắt đầu có dấu hiệu sa sút. May mắn cho Tottenham là họ sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi nhường chỗ cho các ĐTQG thi đấu để tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, khả năng Gà trống tìm lại mạch thăng hoa là rất khó.

Chính vì thế, sẽ chỉ có Liverpool và Arsenal là những đối thủ thực sự có thể thách thức ngai vàng nước Anh với Man City. Cả hai đội bóng này đều có lực lượng dồi dào và phong độ ổn định. Chỉ có họ mới có khả năng lật đổ sự thống trị của Man xanh. Nhưng tất nhiên, đây là nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì khi đoàn quân của Pep Guardiola vẫn ổn định một cách đáng sợ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • De Zerbi: 'Tôi không thích 80% trọng tài người Anh' De Zerbi: 'Tôi không thích 80% trọng tài người Anh'

    Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu Brighton vs Sheffield United, HLV Roberto De Zerbi của đội chủ nhà đã không giữ nổi sự bình tĩnh với quyết định của các trọng tài.

  • Pep Guardiola sợ nhất là 'những kẻ điên' như Chelsea Pep Guardiola sợ nhất là 'những kẻ điên' như Chelsea

    Man City đã bị Chelsea cầm hòa 4-4 trong trận đấu mà họ vẫn thể hiện được bản lĩnh vốn có. Nhưng hàng phòng ngự của Man xanh đã rối loạn trước cơn điên của Chelsea. Đây là kiểu trận đấu mà HLV Pep Guardiola cực kỳ dị ứng, bởi nó đi ra ngoài mọi dự liệu của ông. 

  • Mohamed Salah miên man trong kỷ lục ghi bàn Mohamed Salah miên man trong kỷ lục ghi bàn

    Mohamed Salah đang dần vượt qua những cột mốc ghi bàn ở Premier League của các huyền thoại vĩ đại như Alan Shearer, Les Ferdinand và Thierry Henry. Đã đến lúc Liverpool nên tính đến chuyện tăng giá vé, bởi khán giả sẽ không chỉ mua vé để xem bóng đá mà còn để chứng kiến những kỷ lục mới.

  • Gabriel Jesus lên tuyển Brazil bất chấp chấn thương Gabriel Jesus lên tuyển Brazil bất chấp chấn thương

    Tiền đạo Gabriel Jesus của Arsenal đang khiến BLĐ đội bóng không hài lòng khi anh sẽ bay trở lại quê nhà Brazil để làm nhiệm vụ quốc tế - mặc dù đang bị chấn thương.

  • Tổng hợp Ngoại hạng Anh vòng 12: MU lại thắng, Tottenham hụt hơi Tổng hợp Ngoại hạng Anh vòng 12: MU lại thắng, Tottenham hụt hơi

    Tại vòng 12 Ngoại hạng Anh 2023/24, trong khi MU, Liverpool và Arsenal đều có niềm vui thì Man City, Chelsea chỉ kiếm được 1 điểm. Riêng "hiện tượng" từng đứng đầu bảng Tottenham thậm chí còn để thua Wolves.

  • Southgate sẽ phải hối hận vì ruồng bỏ Sterling Southgate phải hối hận vì đã ruồng bỏ Sterling

    Người hâm mộ ĐT Anh cho rằng, HLV Gareth Southgate sẽ phải nuối tiếc vì không gọi Raheem Sterling ở đợt tập trung mới nhất, khi ngôi sao 28 tuổi thi đấu chói sáng trong màu áo trước Man City.

  • Ten Hag 'mát lòng mát dạ' với hai học trò Ten Hag 'mát lòng mát dạ' với hai học trò

    Hai cầu thủ MU đã bấm "like" (thích) những dòng tweet cho thấy HLV Erik ten Hag vẫn chưa đánh mất phòng thay đồ tại Quỷ đỏ.

  • Đừng bán Raheem Sterling cho đối thủ Đừng bán Raheem Sterling cho đối thủ

    Man City đã “ăn hành ngập mồm” trên sân Stamford Bridge trong trận hoà 4-4 điên rồ với Chelsea. Kẻ “bón hành” không phải ai khác chính là Raheem Sterling, chân sút đã bị Pep Guardiola đẩy khỏi Man City vào mùa Hè 2022. Anh đã có một màn thể hiện đỉnh cao ở một trận đấu lớn. 

  • NHM cho rằng 'boy lạnh lùng' Cole Palmer hay hơn Foden NHM cho rằng 'boy lạnh lùng' Cole Palmer hay hơn Foden

    CĐV Chelsea ấn tượng và khen ngợi tân binh Cole Palmer xuất sắc hơn Phil Foden (Man City) sau màn so tài nghẹt thở vừa qua tại Stamford Bridge.

  • Cole Palmer phá chỗ đá phạt đền, CĐV Chelsea đòi rút thẻ cho...Garnacho Cole Palmer phá chỗ đá phạt đền, CĐV Chelsea đòi rút thẻ cho... Garnacho

    Người hâm mộ Chelsea đã nổi giận sau khi tiền vệ 21 tuổi Cole Palmer bị phạt thẻ vì cố gắng hủy hoại chỗ đá 11m trong trận gặp Man City tại vòng 12 Ngoại hạng Anh 2023/24.

  • Pep Guardiola có hối hận khi bán Palmer cho Chelsea? Pep Guardiola có hối hận khi bán Palmer cho Chelsea?

    Trước trận thư hùng đỉnh cao Chelsea vs Man City, Pep Guardiola đã chúc mừng cậu học trò cũ Cole Palmer đang tỏa sáng cùng đội chủ sân Stamford Bridge. Nhưng sau trận hòa 4-4, Pep có hối hận vì bán Palmer cho The Blues vào phiên cuối chợ Hè 2023 khi chính ông đã tạo ra con quái vật 21 tuổi này? 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x