"Ai dám thật thà khẳng định mình ngạc nhiên khi thấy Chelsea sa thải Lampard? Sau quá nhiều điều vớ vẩn, những lời dối trá, rằng họ sẽ ủng hộ Lampard đào tạo cầu thủ trẻ, xây dựng văn hóa, tin vào quá trình phát triển, chúng ta quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Mất thời gian kinh khủng. Một sự xấu hổ. Và trên hết, một sự kinh tởm khi Chelsea quá thiếu tôn trọng cầu thủ vĩ đại nhất của mình.
Đúng là Lampard đang không có kết quả tốt vào lúc này. Phong độ tại giải quốc nội chững lại trong vài tuần qua, những tân binh như Kai Havertz và Timo Werner chưa hòa nhập với tập thể. Nhưng đó là những vấn đề có thể giải quyết bằng thời gian. Nhưng thời gian dành cho Lampard không có, bất chấp đã có rất nhiều hứa hẹn.
Ai dám nghĩ Thomas Tuchel (người đang được liên hệ thay Lampard) sẽ chuyên tâm bồi dưỡng những cầu thủ trẻ cho Chelsea? Đừng chọc cười tôi như vậy.
Rồi chúng ta sẽ thấy Billy Gilmour sẽ bị đẩy cho đi mượn, trong khi bản hợp đồng đắt giá Jorginho luẩn quẩn ở giữa sân. Cùng với đó, hãy quên đi sự phát triển thần kỳ của Mason Mount từ một cầu thủ Championship đến ngôi sao tuyển Anh.
Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người hâm mộ vào sáng này, những fan trung thành của CLB, mà giờ họ cũng không muốn quay lại Stamford Bridge nữa.
Đừng trách họ. Đây là cách BLĐ đội bóng đối xử với những huyền thoại của mình. Họ sa thải Carlo Ancelotti ngay trong đường hầm Goodison Park chỉ 12 tháng sau khi ông ấy giành cú đúp. Họ sa thải (bất kể ông ấy đã làm gì) Jose Mourinho ngay sau khi ông ấy vô địch Premier League. Họ cũng sa thải Di Matteo sau chiến tích ở Champions League.
Và giờ, sự phản bội lớn nhất, được thực hiện theo cách đáng kinh ngạc nhất có thể nghĩ ra. BLĐ từng thấy phản ứng của fan khi họ bổ nhiệm Rafa Benitez thay Di Matteo. Stamford Bridge đã biến thành một chảo lửa giận dữ. Lúc này, họ tránh được những thứ đó.
Điều Lampard cần nhất là một SVĐ đầy ắp người hâm mộ đang hát vang tên ông ấy. Nhưng giờ SVĐ trống trơn, BLĐ được tự do ra quyết định. Họ chẳng hề quan tâm tới cảm nghĩ của chúng ta.
Chúng ta đã chứng kiến điều này rất nhiều lần. Các cầu thủ xuống phong độ, HLV phải ra đi. Nực cười là có thông tin cho rằng mối quan hệ của Lampard với những trụ cột xấu đi sau những chỉ trích công khai.
Thực tế, Lampard đã quá nhân từ với các cầu thủ trong những buổi họp báo sau trận đấu. Họ là những cầu thủ ngôi sao thi đấu dưới mức trung bình. Họ chính là những người đã khiến Lampard thất vọng hết lần này tới lần khác.
Nhưng đây mới là bóng đá của hiện tại. Những cầu thủ thi đấu thảm hại, chăm chỉ đăng bài "chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn" trên Instagram rồi tuần sau lại làm y hệt.
Người hâm mộ, như mọi lần, lại phải chịu đựng. Giờ thì sao? Tuchel để mất 2 công việc gần nhất vì mâu thuẫn với BLĐ. Không khó để hình dung lần này sẽ ra sao.
BLĐ Chelsea đã tạo nên một văn hóa độc hại không chấp nhận được. Mục đích của họ là gì? Họ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tuchel được mang về để kích thích những cầu thủ người Đức đắt giá, kể cả khi ông ấy thành công, thậm chí giành danh hiệu, chúng ta đều biết ông ta sẽ bị sa thải ngay khi gặp vấn đề đầu tiên".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn