Gió đã giết chết bóng đá Anh?

Hoàng Việt Hoàng Việt
20:31 ngày 04-04-2016
Một yếu tố tự nhiên tưởng chừng như không liên quan đến bóng đá, lại gây ra ảnh hưởng cực lớn và có hại tới môn thể thao này ở nước Anh.
Gió đã giết chết bóng đá Anh?
“Một trong những điều đầu tiên tôi phải làm quen ngay sau khi đến nước Anh là thời tiết. Ý tôi không phải là nhiệt độ hay mưa mà là gió. Gió đã làm hỏng tất cả mọi thứ. Nó buộc các HLV chỉ có 1 dạng bài tập duy nhất cho các cầu thủ, dựa trên tốc độ hoặc di chuyển liên tục. Không có cơ hội để bàn bạc về kỹ thuật hay chiến thuật, phải luôn giữ cho các cầu thủ di chuyển, nếu không họ sẽ chết vì lạnh. Đây là những gì cầu thủ Anh buộc phải làm quen từ khi còn là một đứa trẻ”.

Đó là những chia sẻ của HLV Arsene Wenger về tác hại của gió đối với các cầu thủ Anh. Nhiều người nghĩ rằng đó là một yếu tố tự nhiên, chẳng liên quan gì đến bóng đá và đó chỉ là một trong vô số những phàn nàn của ông lão lắm lời Wenger. Tuy nhiên, không chỉ ông thầy người Pháp thấy khó chịu với những cơn gió ở nước Anh.

HLV Fabio Capello, người từng dẫn dắt ĐT Anh cũng cho biết: “Tôi đã có cuộc thảo luận dài về khí hậu với HLV Andy Roxburgh khi đến Scotland. Tôi đã làm việc với một đội trẻ Scotland và cho họ tập giáo án tương tự tôi từng triển khai ở Italia. Tôi nhận ra giữa gió, mưa và lạnh, không có cách nào để các cầu thủ có thể hoàn thành các bài tập”.

Cơn gió cực to trong trận đấu giữa Hull City và Arsenal cuốn bay các tấm biển quảng cáo
Cơn gió cực to trong trận đấu giữa Hull City và Arsenal cuốn bay các tấm biển quảng cáo

“Không thể dạy các cầu thủ trẻ những bài tập kỹ thuật trong điều kiện như thế. Đối với tôi, nó đã giải thích rõ ràng vì sao người Brazil chơi bóng kỹ thuật hơn người châu Âu và tại Italia, những cầu thủ phía Nam kỹ thuật hơn đồng nghiệp phía Bắc”.

Thời gian gần đây, Juergen Klopp cũng nhắc đến thời tiết ở Anh: “Bóng đá ở Anh không nhanh hơn bóng đá Đức. Sự khác biệt nằm ở yếu tố thời tiết. Gió cực khủng khiếp ở Anh. Nó không giống với ở Đức và bạn vẫn phải xử lý bóng bình thường. Bàn thắng của Stoke vào lưới M.U ngày 26/12/2015 cho thấy tác động khủng khiếp của gió”.

Gió không chỉ ảnh hưởng tới một vài trận đấu cụ thể ở Anh mà còn gây hại tới toàn bộ nền bóng đá của quốc gia này. Khó có thể chơi bóng giữa mưa, lạnh và những cơn gió gào rít như quất vào người. Nó là kiểu thời tiết mà các cầu thủ ở Anh thường xuyên phải đối mặt, kể từ khi còn là một cậu bé trong học viện, đến lúc trưởng thành và thi đấu chuyên nghiệp.

Trong một cuốn sách nghiên cứu về ảnh hưởng của gió với bóng đá, các tác giả đã đo tốc độ gió tại 3 thành phố Anh (Manchester, Birmingham, London) với 3 thành phố Italia (Milan, Turin, Rome). Họ nhận thấy tốc độ gió trung bình ở Anh cao hơn Italia tới 50%, đặc biệt trong mùa thu và mùa đông, thời điểm bắt đầu và khắc nghiệt nhất của mùa giải.

Depay đánh đầu về cho thủ môn De Gea nhưng gió thổi bóng bay ngược lại
Depay đánh đầu về cho thủ môn De Gea nhưng gió thổi bóng bay ngược lại

Đó là lý do vì sao các học viện đào tạo ở Anh ưa thích tuyển chọn cầu thủ có thể trạng to con, hơn là những tài năng có kỹ thuật, khéo léo nhưng thể hình nhỏ bé. Các trận đấu chuyên nghiệp như ở Ngoại hạng Anh, với những SVĐ hoành tráng, có thể hạn chế bớt ảnh hưởng của gió. Tuy nhiên, không có cách nào để các sân ở lò đào tạo có được điều kiện như thế. Các cầu thủ trẻ và những bài tập cho họ, buộc phải phù hợp để thích nghi với… gió.

Vì vậy, không quá khó hiểu khi các cầu thủ kỹ thuật hiếm thấy xuất hiện ở Anh. Nếu để ý kỹ, những đôi chân ma thuật ở Ngoại hạng Anh như Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Kevin de Bruyne, David Silva, Philippe Coutinho… đều không phải là những cầu thủ người Anh.

Những tiền đạo hàng đầu Ngoại hạng Anh như Harry Kane, Jamie Vardy, Romelu Lukaku… đều chơi bóng dựa vào thể lực và tốc độ. Những đội bóng Anh sở hữu phần lớn cầu thủ như thế, do đó họ khó có thể chiếm ưu thế khi bước ra đấu trường châu lục. Ví dụ, Barcelona với những Iniesta, Busquets có thể dễ dàng thống trị khu vực trung tuyến, khi đối phương chỉ là những cầu thủ chỉ biết chạy hùng hục.

Các lò đào tạo trẻ, các HLV và những nhà quản lý bóng đá Anh nhận biết được hạn chế đó, nhưng họ không thể thay đổi. Như một câu nói quen thuộc ở Anh: “Bạn có thể bắt anh ấy làm được gì trong một đêm thứ Tư mưa lạnh ở Stoke?”, gió đã gây hại tới bóng đá Anh và yếu tố ấy thì không thể điều khiển theo ý muốn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Nhà cái sạt nghiệp nếu Leicester vô địch Ngoại hạng Anh Nhà cái sạt nghiệp nếu Leicester vô địch Ngoại hạng Anh

    Các nhà cái tại Anh đang đứng trước nguy cơ phải chi trả số tiền khổng lồ lên tới 14 triệu USD nếu như Leicester vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16.

  • Bóng đá tuần qua: Nghi án doping ở Anh & Messi trốn thuế Bóng đá tuần qua: Nghi án doping ở Anh & Messi trốn thuế

    Lionel Messi bị cáo buộc trốn thuế; Cris Ronaldo lập kỷ lục sau trận Siêu kinh điển; M.U có bàn thắng thứ 1.000 ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh... là những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua.

  • Bác sĩ Bonar phủ nhận cung cấp doping cho Chelsea, Arsenal, Leicester Bác sĩ Bonar phủ nhận cung cấp doping cho Chelsea, Arsenal, Leicester

    Mới đây, bác sĩ Mark Bonar đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc dính líu đến nghi án cung cấp chất cấm cho các cầu thủ của Arsenal, Chelsea và Leicester.

  • Sir Alex đã không còn giúp đỡ M.U Sir Alex đã không còn giúp đỡ M.U

    Sir Alex Ferguson chắc chắn nhìn ra được nhiều điểm yếu của M.U dưới thời Louis van Gaal mùa giải này, nhưng ông không có những lời góp ý trực tiếp cho Quỷ đỏ.

  • Alexis Sanchez đã tìm lại mình đúng lúc Alexis Sanchez đã tìm lại mình đúng lúc

    Một sự trở lại đáng chờ đợi khác trong thời gian gần đây tại giải vô địch Anh là của siêu sao Alexis Sanchez. Trong 4 vòng gần nhất, cầu thủ này đã có 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.

  • Vòng 32 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester đua Top 4 Vòng 32 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester đua Top 4

    Kết thúc vòng 32 Ngoại hạng Anh, Leicester đã có bước tiến lớn tới ngôi vô địch khi giành trọn 3 điểm trước Southampton, trong khi đối thủ Tottenham sảy chân trên sân Anfield của Liverpool. Hai đội bóng thành Manchester đã có những chiến thắng quan trọng để duy trì lợi thế trong cuộc đua Top 4.

  • Chelsea lại mơ về Europa League Chelsea lại mơ về Europa League

    Vùi dập Aston Villa tới 4-0 tối thứ Bảy vừa qua, Chelsea đã nâng mạch trận bất bại lên con số 15. Đề tài liệu Chelsea có giành được suất dự Europa League an ủi hay không đã trở lại.

  • Kịch bản nào để Leicester vô địch Ngoại hạng Anh sớm nhất? Kịch bản nào để Leicester vô địch Ngoại hạng Anh sớm nhất?

    Sau thắng lợi 1-0 trước Southampton, Leicester đã bỏ xa đội xếp thứ 2 là Tottenham tới 7 điểm trên bảng xếp hạng. Theo đó, họ hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sớm 4 vòng đấu.

  • HLV Conte ký hợp đồng 3 năm với Chelsea trong hôm nay HLV Conte ký hợp đồng 3 năm với Chelsea trong hôm nay

    HLV Antonio Conte đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Chelsea và ông sẽ bắt đầu công việc với đội bóng mới kể từ mùa 2015/16.

  • Vardy bị tố bỏ rơi con gái Vardy bị tố bỏ rơi con gái

    Là người hùng của Leicester nhưng ở ngoài đời, Jamie Vardy lại không phải người hùng của con gái. Tiền đạo 29 tuổi vừa bị bạn gái cũ Emma Daggett chỉ trích thiếu quan tâm đến cô con gái 5 tuổi Ella.

  • Rashford gần mực mà vẫn sáng Rashford gần mực mà vẫn sáng

    Trước khi Marcus Rashford có những màn trình diễn chói sáng trong màu áo Man United, ít ai biết rằng chân sút 18 tuổi phải lớn lên trong môi trường đầy tội phạm. Rất nhiều hàng xóm và thậm chí cả người thân của Rashford vào tù ra tội vì dính tới ma túy, cướp bóc và giết chóc. Nhờ đâu mà Rashford gần mực lại không đen?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x