Chelsea đang trải qua một mùa giải vứt đi và mọi kế hoạch chỉ còn dồn cho mùa bóng tới. Song con đường phục hưng của họ rất đỗi gian nan. Dưới con mắt của chuyên gia Martin Samuel (báo Daily Mail), việc thiếu một triết lý bóng đá xuyên suốt là nguyên nhân khiến Chelsea thường xuyên phải vật lộn với thời cuộc.
Thế nào là một HLV thành công? Đó là người giành nhiều danh hiệu lớn, được các cầu thủ và CĐV yêu mến, hay là người biết truyền cảm hứng cho đội bóng? Với Chelsea, chúng ta sẽ thật khó đánh giá đâu là một nhà cầm quân đã hoàn thành nhiệm vụ.
Sau hơn một thập niên sống dưới sự bảo trợ của tỷ phú Roman Abramovich, Chelsea vẫn chưa tạo dựng được hệ giá trị cho riêng mình. Họ dường như không xác định được mục tiêu nào cần ưu tiên dài hạn, mục tiêu nào có thể hy sinh vì yếu tố tình thế. Nói cách khác, Chelsea thiếu hệ thống triết lý bóng đá của riêng mình. Đó là một tập hợp các nguyên tắc để CLB đi theo một hướng nhất quán trên hành trình phát triển.
Triết lý trong bóng đá vốn là khái niệm trừu tượng. Nhưng sẽ đơn giản hơn nếu nhìn vào những gì mà một CLB thành London khác là Tottenham đang làm. Họ muốn phát triển một đội bóng trên nền tảng các tài năng do chính mình đào tạo.
Với triết lý đó, Tottenham đưa về những nhà cầm quân ưa thích sử dụng cầu thủ trẻ, khởi đầu là Harry Reknapp, tới Andre Villas-Boas và giờ là Mauricio Pochettino.
Trước khi nhắm tới Antonio Conte, Chelsea từng tính đến việc mời Pochettino về dẫn dắt. Nhưng nhà cầm quân người Argentina này hẳn sẽ phải chạy trốn cả dặm nếu nhận được cuộc gọi từ sân Stamford Bridge.
Sự nghiệp của các HLV dẫn dắt Chelsea luôn rất mong manh và nhiều khi không ai biết được phải như thế nào mới làm hài lòng người bỏ tiền ra thuê mình. Trong 13 năm dưới kỷ nguyên Abramovich, Chelsea sử dụng tới 12 HLV. Ngay cả những nhà cầm quân vô địch Champions League hay Europa League cũng phải ra đi ngay trong năm mà họ bước lên đỉnh cao châu lục.
MỎI MẮT TÌM BẢN SẮC
Bản sắc của Chelsea nằm ở đâu trong 13 năm dưới kỷ nguyên của tỷ phú Abramovich? Thật khó trả lời câu hỏi này trong bối cảnh đội bóng liên tục thay đổi dưới nhiều hình thái khác nhau theo thời gian. Chelsea thay vào đó được nhớ đến như là nơi nổ ra những cuộc nổi dậy trong phòng thay đồ, là lối cư xử thiếu ân tình với những cựu binh như Frank Lampard hay Ashley Cole.
Chelsea không thể tạo dựng bản sắc một khi họ thiếu hệ thống triết lý mang tính xuyên suốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến CLB này thường xuyên trong trạng thái bấp bênh, ngay cả thời điểm vừa giành được những danh hiệu lớn.
Chelsea như một bộ sưu tập được dựng lên bởi ngân sách chuyển nhượng và các HLV mới. Họ có nhiều nét tương đồng với Real Madrid dưới thời chủ tịch Florentino Perez. Nếu số tiền ném vào đủ lớn, đội bóng có thể thu được một số thành công nhất định. Nhưng họ sẽ không thể hình thành một đế chế cỡ Barcelona, Bayern Munich, hay như Man United trước đây.
Chelsea đã chấp nhận trắng tay mùa giải này và đang xây dựng những kế hoạch mới cùng HLV Conte. Song lộ trình vạch ra không có nhiều thay đổi. Chelsea vẫn mải miết tìm kiếm cầu thủ giỏi bổ sung cho sân Stamford Bridge như việc làm quen thuộc của họ bao mùa Hè qua.
Thiếu triết lý từ tuyển người
GĐKT Michael Emenalo (ảnh trái) là người được giao phụ trách công việc tuyển mộ nhân sự ở Chelsea. Ông làm việc tại sân Stamford Bridge từ năm 2007 và đến giờ vẫn chưa biết vị GĐKT này mua cầu thủ theo tiêu chí gì. 11 bản hợp đồng gần nhất được Emenalo đưa về gồm có: Asmir Begovic, Baba Rahman, Pedro, Papy Djilobodji, Michael Hector, Marco Amelia, Matt Miazga, Kenedy, Radamel Falcao, Alexandre Pato và Danilo Pantic. Thật khó nói những cầu thủ trên có điểm chung gì với nhau.
Newcastle đã thua trong trận đầu tiên dưới thời HLV Rafa Benitez, cơ hội trụ hạng của họ vẫn chưa sáng lên. Tuy nhiên, những tín hiệu của sự tiến bộ thì đã xuất hiện.
Không phủ nhận những thành công HLV Arsene Wenger mang đến cho Arsenal. Song vinh quang đã cách xa hơn 1 thập kỷ. Đã quá lâu rồi vị HLV người Pháp không còn giúp Pháo thủ tiến lên một tầm cao mới. Mùa này là một thất bại nữa cho thấy Wenger đã hết thời. Dưới đây là 10 lý do mà Wenger nên ra đi…
Những ngày đen tối của Arsenal vẫn chưa có chiều hướng kết thúc, khi phía trước thầy trò Arsene Wenger là cửa tử Nou Camp. Không lâu sau khi bị Watford loại khỏi FA Cup và bị Leicester bỏ cách tới 11 điểm tại Premier League, giờ Pháo thủ lại đối mặt nguy cơ dừng bước tại Champions League, trước một đối thủ đang thăng hoa tột độ như Barca.
Leicester đang tiến rất gần tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 và điều gì đã khiến thầy trò Claudio Ranieri thi đấu thăng hoa đến vậy? Câu trả lời là "Bầy Cáo" đã được một thầy tu người Thái bí mật... làm phép.
Tờ Daily Star cho rằng trong trường hợp M.U thất bại ở cả 3 mặt trận FA Cup, Europa League và Ngoại hạng Anh, Louis van Gaal nhiều khả năng bị thay thế bởi HLV Laurent Blanc.
Cô vợ giỏi võ Anna của tiền đạo Robert Lewandowski cũng định nhờ bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ tút tát nhan sắc cho mình. Nhưng khác với cô vợ giỏi đánh bóng chuyền Daniela của tiền vệ James Rodriguez, Anna cuối cùng lại chưa cần đụng dao, đụng kéo lên cơ thể. Nhờ đâu Anna lại “mông má” hụt như vậy?
Mauricio Pochettino sắp sửa gia nhập vào hàng ngũ những HLV hưởng lương cao nhất xứ sương mù. Giới truyền thông Anh cho biết, Tottenham mới đây đã đề nghị tăng lương cho HLV Pochettino thêm 1 triệu bảng/mùa, nếu nhà cầm quân này ký hợp đồng mới.
Thủ quân Wayne Rooney của ĐT Anh và M.U đặt mục tiêu sớm có được thể lực tốt nhất để giúp đội nhà lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, anh cũng quyết tâm dự VCK EURO 2016.
Tiền đạo Gonzalo Higuain (Napoli) đã cân bằng thành tích với Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và chỉ kém Jonas Goncalvez (Benfica) đúng 1 pha lập công trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng châu Âu 2015/16.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn