Hạ màn Premier League 2016/17: Hay như phim!

Kinh Thi Kinh Thi
07:13 ngày 22-05-2017
Một bên chắc chắn vô địch trong khi bên kia không chỉ rớt hạng mà còn chắc chắn là đội chót bảng. Đấy là trận đấu vô nghĩa? Không hề. Nó được quan tâm đến mức có bình luận viên phải đặt vấn đề, mang màu sắc bực bội, về sự quan tâm ấy. “Đây đâu phải Hollywood. Đây là Premier League”!
Hạ màn Premier League 2016/17: Hay như phim!
Vâng, đây là Premier League, nghĩa là trong một khía cạnh cụ thể nào đó còn hay hơn Hollywood, vốn... chỉ là phim! Bóng đá đỉnh cao là lĩnh vực cuối cùng mà các bậc thầy điện ảnh có thể chạm tới. Bao nhiêu nỗ lực xưa nay của kinh đô điện ảnh Hollywood đều đã tỏ ra vô vọng. 

Pele hoặc Bobby Moore ư? Michael Caine hoặc Sylvester Stallone ư? John Huston ư? Chỗ tuyệt vời nhất của bộ phim bóng đá đình đám “Escape To Victory” rút cuộc lại là một sự thống nhất cao độ, gần như đã là chân lý qua bao thập kỷ: không có cách gì đưa được cái hay của môn bóng đá lên màn bạc.

Ngược lại, “điện ảnh hóa” bóng đá đôi khi lại làm môn thể thao vua càng hấp dẫn hơn. Ví dụ như trận đấu “vô nghĩa” Chelsea - Sunderland trong vòng đấu khép lại mùa bóng ở Premier League. John Terry đá chính, và rời sân ở phút 26. Hẳn nhiên đấy cũng là 26 phút cuối cùng của cầu thủ mang tính biểu tượng này trong màu áo Chelsea. Nào là đồng đội biểu lộ tình cảm. Nào là cảm xúc dạt dào, tràn ngập trên mạng xã hội. HLV Antonio Conte hóa ra không chỉ giỏi dùng sơ đồ 3-4-3. Ông còn là... đạo diễn nữa.

Niềm vui của cầu thủ Liverpool khi giành vé dự Champions League mùa tới

Một trận coi như “vô nghĩa” mà còn như thế, huống hồ là các trận khác. Trung tâm chú ý của vòng cuối đương nhiên là cuộc đua giữa Manchester City, Liverpool và Arsenal. Bởi đấy là cuộc đua dự Champions League mùa tới, nơi mà một đội chỉ tham dự thôi cũng đã dễ dàng kiếm khoảng 50 triệu bảng. Nhưng đấy không phải là cuộc đua duy nhất có ý nghĩa.

Crystal Palace, Stoke, Burnley, Watford đều đã an toàn trụ hạng, và đều chắc chắn kết thúc mùa bóng trong nửa dưới của bảng xếp hạng. Nhưng bất cứ ai trong bốn đội ấy đều có thể vươn lên vị trí số 11 hoặc rớt xuống vị trí số 17. Đấy là khác biệt giữa 19 triệu bảng và 7,6 triệu bảng - tiền thưởng chia theo thứ hạng chung cuộc. Chênh lệch là hơn 10 triệu bảng - tương đương quỹ lương nguyên năm của một đội bóng ở Championship. Làm sao có thể cho là vô nghĩa?

Nhìn vào đâu - dù là tổng quát hay cận cảnh - cũng thấy những chỗ đáng xem của vòng cuối cùng, khi cả 10 trận diễn ra đồng thời cho thêm phần hào hứng. Ngay phút đầu tiên, cầu thủ Junior Stanislas của Bournemouth (ít ai biết ư? Chẳng quan trọng) đã có vinh dự là người “khai hỏa” cho cả vòng đấu. 

Chỉ 2 phút sau, đội chót bảng Sunderland đã ghi bàn vào lưới Chelsea. Chuyện Josh Harrop ra mắt và có ngay bàn thắng đầu tiên trong màu áo M.U thì có lẽ báo giới sẽ còn phải nói nhiều trong những ngày tới. Trở lại với các nhân vật quen thuộc thì Harry Kane của Tottenham lập hat-trick để củng cố vị trí Vua phá lưới...

Nỗi thất vọng của Wenger dù Arsenal đánh bại Everton ở vòng cuối cùng

Tất nhiên, trên hết vẫn cứ là cuộc đua Top 4. Hector Bellerin mở tỷ số khá nhanh, giúp Arsenal qua mặt Liverpool. Laurent Koscielny lĩnh thẻ đỏ cũng nhanh không kém. Nhưng chẳng hề gì, bởi Alexis Sanchez đã ghi ngay bàn thứ 2 để trấn an đồng đội. Phải chăng vì diễn tiến ấy mà Liverpool “cóng chân”, chỉ sút chính xác 2 lần trong 10 pha dứt điểm đầu tiên của họ? Lập luận như thế chẳng phải vô lý. 

Georginio Wijnaldum kịp thời mở tỷ số cho Liverpool vào cuối hiệp 1. Thế là hanh thông: “Lữ đoàn đỏ” lập tức ghi thêm 2 bàn ngay sau giờ giải lao để chắc chắn xếp trên Arsenal.

Bóng đá Anh luôn là như vậy: vòng đấu khép lại mùa bóng vẫn... hay như phim, dù người ta chưa thể làm được bộ phim nào... hay như bóng đá.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

  • Nhận định bóng đá Preston North End vs Leicester City, 02h00 ngày 30/4: Đá chơi cũng thắng 02h00 ngày 30/4: Preston North End vs Leicester City

    Nhận định bóng đá trận Preston North End vs Leicester City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 trong khuôn khổ vòng 45 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x