Hai chàng Alex của Wenger

Trần Minh Trần Minh
07:44 ngày 02-02-2016
Khi Arsenal chạm trán đối thủ đã từng nghiền nát họ đến 4-0 ở lượt đi, nhân vật được chờ đợi nhất có lẽ là viên gạch nối giữa hai đội bóng: Alex Oxlade-Chamberlain! Nhưng HLV Arsene Wenger đâu chỉ có mỗi Alex Oxlade-Chamberlain để hy vọng, ông còn một Alex khác, đó là Alex Iwobi.
Hai chàng Alex của Wenger
Giống như Theo Walcott, Oxlade-Chamberlain cũng xuất thân từ Southampton, cũng mau chóng bén duyên với đội tuyển Anh, cũng tạo ra biết bao kỳ vọng nhưng rốt cục lại chưa thể cất mình lên thành ngôi sao. Walcott là cầu thủ trẻ nhất từng dự một kỳ World Cup (2006, khi ấy anh mới có 17 tuổi) trong khi Oxlade-Chamberlain là cầu thủ trẻ thứ nhì trong lịch sử đội tuyển Anh dự các VCK EURO, chỉ sau Wayne Rooney.

Thế nhưng 10 năm sau kỳ World Cup trên đất Đức, Walcott vẫn đang là... tài năng trẻ. Còn Oxlade-Chamberlain, ở tuổi 22, đang có vẻ đi trên con đường ấy. Lấy trận thắng Burnley 2-1 tại FA Cup tuần trước làm ví dụ. Anh có những pha xử lý ở đẳng cấp rất cao, nhưng đôi chân ấy vẫn tỏ ra nặng nề khi phải mang vác thêm quá nhiều kỳ vọng.

HLV Arsene Wenger có khả năng nhìn người cực tốt. Nhưng những năm gần đây, ông không thể giúp họ bứt hẳn lên để trở thành ngôi sao thực thụ. Có người quá mẫn cảm với chấn thương như Jack Wilshere hay Aaron Ramsey, có người lại chỉ ở mức tiềm năng chứ chưa có được sự ổn định lâu dài như Walcott hay Oxlade-Chamberlain.



“Cậu ấy đôi khi cay nghiệt với mình quá”, Wenger nói sau trận đấu với Burnley. “Tôi không nghĩ cậu ấy mất tự tin, mà bởi cậu ấy đặt ra sự kỳ vọng cho bản thân quá lớn. Có thể do dạo này cậu ấy ít được thi đấu nên cảm giác không thật tốt”.

Mà việc ít thi đấu ấy là do... Wenger tạo nên. Ông cứ mải miết mang về những tiền vệ giỏi và khiến cho cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa trở nên hết sức khốc liệt. Trận đấu với Burnley, sở dĩ Oxlade-Chamberlain được vào sân là vì ông quyết định cho Mesut Oezil, Ramsey và Walcott nghỉ ngơi. Khi Francis Coquelin và Tomas Rosicky cùng trở lại, vị trí nào dành cho Oxlade-Chamberlain đây?

Chưa thể cạnh tranh được vị trí với các tiền vệ hiện tại, Oxlade-Chamberlain còn phải cạnh tranh với một Alex khác là Alex Iwobi, người chơi hay nhất trận gặp Burnley vừa qua. Cũng như “Alex 22 tuổi”, “Alex 19 tuổi” cũng là một tiền vệ tấn công. Wenger chưa thể toàn tâm phát triển cho “Alex người Anh”, giờ lại phải chia trí cho “Alex người Nigeria”.  


Wenger bảo việc Alex Iwobi chọn Nigeria làm màu áo thay vì đội tuyển Anh là một thiệt thòi cho HLV Roy Hodgson của ĐT bóng đá Anh. Wenger vẫn luôn có kiểu tâng bốc học trò như thế, để rồi chính điều đó tạo áp lực lên các cầu thủ trẻ của ông, chứ không hẳn là một tay truyền thông.

Wenger những năm qua mua rất ít người, kỳ thực ông vẫn có nguồn nhân sự dồi dào từ tuyến trẻ, nơi các tuyển trạch viên làm hết sức để có thể mang về cho ông những mầm non hứa hẹn nhất. Ông ở rất gần những cầu thủ này và quyết tâm biến họ thành ngôi sao. Ông chỉ mua người nếu thấy vị trí ấy có thể lập tức cải thiện sức mạnh đội bóng, như từng làm với Alexis Sanchez mùa trước và Petr Cech mùa này.

Thế nhưng việc ôm đồm quá nhiều cầu thủ trẻ khiến cho HLV Wenger không thể toàn tâm với bất kỳ cầu thủ nào cả, chưa kể áp lực thành tích ngày một đè nặng. Hai anh chàng có tên Alex của Wenger là một ví dụ rõ ràng nhất. Đã lên đội một, đã bộc lộ tiềm năng, ai cũng cần có thời gian thi đấu để tăng sự tự tin, hoàn thiện những khả năng. Nhưng sao ông có thể dùng hai Alex khi đã có... Alexis trở lại sau chấn thương.

Wenger nổi tiếng là tin dùng những cầu thủ trẻ, nhưng những năm gần đây, cách dùng cầu thủ trẻ của ông cũng bộc lộ không ít vấn đề. Trước Southampton đêm nay, liệu có cơ hội để một Alex nào đó vào sân hay không? Rất khó nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x