HLV Ranieri muốn diễn viên từng đoạt giải Oscar thủ vai mình
HLV Claudio Ranieri (Leicester) bày tỏ mong muốn nam diễn viên gạo cội Roberto De Niro sẽ vào vai ông trong bộ phim nói về sự nghiệp cậu học trò Jamie Vardy.
Màn trình diễn chói sáng của Leicester tại Ngoại hạng Anh 2015/16 đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhà sản xuất của Hollywood cho ra đời một bộ phim “bom tấn” mang chủ đề về thể thao trong thời gian tới.
Hiện biên kịch Adrian Butchart vẫn đang tìm kiếm người sẽ đóng vai HLV Claudio Ranieri. Trong các ứng viên, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar - Robert De Niro đang là cái tên sáng giá nhất và bản thân HLV Ranieri cũng hi vọng ngôi sao 72 tuổi này sẽ nhận lời.
"Tôi đã nghe nói về chuyện này. Tại sao lại không thể thành hiện thực? De Niro là một diễn viên tuyệt vời và sự có mặt của ông ấy sẽ giúp bộ phim thành công hơn", Ranieri nhấn mạnh.
Trước đó, Butchart đã "khoanh vùng" 3 ứng viên cho vai tiền đạo Jamie Vardy là Zac Efron, Robert Pattinson và Louis Tomlinson. Nam diễn viên Vinnie Jones sẽ vào vai cựu HLV Nigel Pearson.
Lúc này, Leicester đã ở rất gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử, khi hơn đội nhì bảng Tottenham 7 điểm (72 so với 65). Ở vòng 34 sắp tới, "Bầy sói" sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà King Power, trong khi Tottenham phải tới làm khách trên sân Brittania của Stoke.
Hiện biên kịch Adrian Butchart vẫn đang tìm kiếm người sẽ đóng vai HLV Claudio Ranieri. Trong các ứng viên, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar - Robert De Niro đang là cái tên sáng giá nhất và bản thân HLV Ranieri cũng hi vọng ngôi sao 72 tuổi này sẽ nhận lời.
"Tôi đã nghe nói về chuyện này. Tại sao lại không thể thành hiện thực? De Niro là một diễn viên tuyệt vời và sự có mặt của ông ấy sẽ giúp bộ phim thành công hơn", Ranieri nhấn mạnh.
Trước đó, Butchart đã "khoanh vùng" 3 ứng viên cho vai tiền đạo Jamie Vardy là Zac Efron, Robert Pattinson và Louis Tomlinson. Nam diễn viên Vinnie Jones sẽ vào vai cựu HLV Nigel Pearson.
Lúc này, Leicester đã ở rất gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử, khi hơn đội nhì bảng Tottenham 7 điểm (72 so với 65). Ở vòng 34 sắp tới, "Bầy sói" sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà King Power, trong khi Tottenham phải tới làm khách trên sân Brittania của Stoke.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn