Vụ Torres về Barcelona: Man Ciy phải cám ơn Barca!

Kinh Thi
11:39 ngày 24-12-2021
Ferran Torres đang thật sự bế tắc, vì không còn đường trở lại đội hình Man City. Đội bóng thì không biết phải làm sao với một cầu thủ mà họ không dùng. Barcelona xuất hiện thật đúng lúc để giải quyết vấn đề. Man City nói chung cũng như Torres nói riêng phải cám ơn “khách hàng thân thiết” này.
Họ phải cám ơn Barcelona!

HLV Pep Guardiola nói ông không muốn bán Ferran Torres. Thật ra, cũng chẳng khó đoán: Pep sẽ nói thế với mọi cầu thủ trong tay mình. Không muốn bán, nhưng điều quan trọng là Pep đâu có muốn dùng Torres nữa! Bỏ qua những phát biểu sáo rỗng, cứ phải nhìn vào thực tế: không còn chỗ cho Torres, cả trong đội hình lẫn lối chơi của Man City.

Thậm chí, còn có thể đặt nghi vấn về một chi tiết mà các tín đồ của Pep có thể giãy nảy lên: Pep rất… sợ sự tồn tại của Torres. Chưa bao giờ vai trò “tiền đạo giả” mà Guardiola cực kỳ tâm huyết phát huy được tác dụng ở Man City. Torres chính là “tiền đạo giả” tiến được gần nhất đến mức thành công, nhưng chỉ trong thoáng chốc và vận may nhanh chóng tan biến. Guardiola ám ảnh đến mức gần như đã “mắng” một phóng viên, khi người ấy hỏi ông về vai trò tiền đạo ở Man City. Ai cũng có lúc, hoặc có khía cạnh thất bại, nhưng Pep là một nô lệ của danh tiếng và không bao giờ biết cách chấp nhận thất bại.

Bây giờ thì Man City đang tiến phom phom bằng một lối chơi không cần tiền đạo – cả về vai trò lẫn nhân sự. Chỉ trong 2 trận đấu gần đây tại Premier League, có đến 9 cầu thủ khác nhau ghi 11 bàn cho Man City. Đành rằng cái tên Ferran Torres đã thật sự chìm vào quên lãng, nhưng cần nhấn mạnh: Guardiola sẽ không muốn đả động gì nữa đến cái tên sẽ gợi lên thất bại của ông trong việc xây dựng thế công cho Man City. Guardiola luôn xây dựng cả một hệ thống đấu pháp rất phức tạp, mang tính triết lý. Cho nên, khi đã “bỏ Torres” rồi, thì sẽ không còn đường nào để Guardiola đưa lại cầu thủ này vào cỗ máy tấn công đang hoạt động trơn tru trong phương thức mới.

Barca hỏi mua Ferran Torres đúng lúc HLV Pep Guardiola và Man City đang rất muốn bán anh

Vì chấn thương, Torres “bặt tăm” suốt thời gian gần đây? Kỳ thực, anh không chấn thương và vẫn chỉ ngồi trên ghế dự bị suốt 90 phút trong các trận đấu quan trọng với Liverpool hoặc Chelsea. Mùa này, Torres chỉ mới xuất hiện 4 lần ở Premier League và 1 lần ở Champions League. Bán Torres là giải pháp hợp lý duy nhất, nhưng vấn đề là phải bán với một cái giá “xem được”. Thật đúng lúc: Barcelona xuất hiện. Gọi đây là “khách hàng thân thiết” vì mối quan hệ giữa Guardiola, giám đốc kỹ thuật Txiki Begiristain với HLV Xavi của Barcelona luôn ở mức độ “người nhà”. Từng có không ít trường hợp, Man City thất bại trong lĩnh vực bán cầu thủ (Eric Garcia chẳng hạn). Bây giờ, họ phải bán ngay khi có cơ hội.

Giá chuyển nhượng 46,7 triệu bảng được thỏa thuận rất nhanh. Trong chi phí phát sinh 8,5 triệu bảng, thì có đến 6 triệu bảng đã gần như chắc chắn trở thành hiện thực. Nói rằng Barcelona đã chịu giá 55,2 triệu bảng để chuyển nhượng Torres từ Man City là vì lẽ ấy. Một mặt, còn phải chờ đến khi “cửa sổ mùa đông” mở ra trong ngày đầu năm, thì mọi chuyện mới trở nên chính thức. Mặt khác, Barcelona còn phải tìm cách bán cầu thủ để có tiền mua Torres. Xem ra, đây mới là chỗ khó nhất trong câu chuyện này.

Khoan nói chuyện “thuận mua vừa bán”, Barcelona thậm chí đâu phải ngã giá, mua bán với ai, mà vẫn mất Lionel Messi, đúng vào lúc đôi bên chuẩn bị ký hợp đồng mới đấy thôi! Trên nguyên tắc, vẫn có thể xảy ra cái kịch bản quái gở: Barcelona không thể đăng ký Torres vì còn thiếu vài xu trong sổ sách tài chính!

Cứ phải liên quan đến Aguero
Có một cái duyên nào đấy giữa Ferran Torres và Sergio Aguero. Pep Guardiola mua Torres về Man City là để thay thế Aguero. Cựu binh người Argentina đành tìm đường sang Barcelona để tìm cơ hội chơi bóng. Bây giờ, Aguero đành tuyên bố giải nghệ vì bệnh tim. Và Barcelona lại mua Torres để thay Aguero. Cũng nhờ một phần vào việc cắt lương Aguero (và phải tìm thêm giải pháp nữa), Barcelona mới có tiền mua và trả lương cho Torres.

3 - Ferran Torres ghi 3 bàn giúp Man City thắng 4-3 trên sân của Newcastle ở Premier League mùa trước. Khi ấy, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất (21 tuổi & 75 ngày) từng lập hat-trick ở một giải VĐQG cho một đội do Guardiola huấn luyện (phá kỷ lục của Lionel Messi khi 22 tuổi & 200 ngày).

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+60
88
2
37
+61
86
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
37
+10
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x