Hudson-Odoi và Chelsea: Đã quá trễ để thứ tha

Nguyên Phong
15:36 ngày 28-01-2019
Chelsea và HLV Maurizio Sarri đang vội vàng "nịnh" Callum Hudson-Odoi bằng việc cho anh thi đấu trong thời gian gần đây. Thế nhưng, cầu thủ trẻ này vẫn quyết chí rời sân Stamford Bridge.
Hudson-Odoi vs Chelsea: Đã quá trễ để thứ tha
Sự dũng cảm và tự tin của sao trẻ Anh
Sự thành công của bóng đá trẻ Anh đã cung cấp lòng dũng cảm cho các măng non của xứ sở sương mù. Luôn có sự bất công trong việc đối xử của CLB với các tài năng trẻ khi lương ít và thời gian ra sân thì ít ỏi. Thế nhưng, đã có thay đổi về mặt tâm lý từ các cầu thủ trẻ của Anh. Họ tự tin, quyết đoán và dũng cảm hơn trong việc đưa ra quyết định cho tương lai của mình.

Một năm trước, Jadon Sancho chỉ chơi 16 phút cho đội một Man City. Dù vậy ở tuổi 17 tuổi, Sancho nắm trong tay quyền kiểm soát sự nghiệp. Anh từ chối các sự lựa chọn từ Man City và dứt áo tới Dortmund. Về mặt lý thuyết, quyết định là dễ dàng. Mục tiêu của Sancho là trở thành tuyển thủ Anh, được chơi tại Champions League và phát triển nhanh nhất có thể. Dortmund với danh tiếng đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ là môi trường thích hợp cho Sancho.

Sancho là hình mẫu mà nhiều sao trẻ người Anh hướng tới
Sancho là hình mẫu mà nhiều sao trẻ người Anh hướng tới

Nhưng không thể bỏ qua sự dũng cảm của Sancho. Cầu thủ chạy cánh này đã từ chối mức lương 30.000 bảng/tuần để ở lại Man City. Anh cũng phải rời khỏi đất nước ở tuổi 17. Thế nhưng, Sancho đã quyết đoán và anh nhận được sự đền đáp xứng đáng. Sancho được chơi hơn 1.200 phút cho Dortmund tại Bundesliga và nổi lên như tài năng trẻ hàng đầu của châu Âu.

Để so sánh, Sancho ra sân tại giải đấu nhiều hơn gần 1.000 so với Ruben Loftus-Cheek, người đàn anh hơn 4 tuổi đang chơi cho Chelsea. Tại sân Stamford Bridge hiện tại, có một người muốn noi gương Sancho và không đi theo vết xe đổ của Loftus-Cheek, đó là Callum Hudson-Odoi.

Chelsea cần giữ bằng được Hudson-Odoi

Đã quá trễ để thứ tha
Trẻ hơn Sancho khoảng 8 tháng, Hudson-Odoi mới chỉ có 61 phút ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này. Cầu thủ sinh năm 2000 có tố chất để phát triển thành ngôi sao lớn. Anh nhận thức được điều này và cả Bayern Munich cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà Bayern 2 lần gửi lời đề nghị chiêu mộ Hudson-Odoi với giá trị lần lượt là 30 và 40 triệu bảng.

Cũng không phải vô duyên vô cớ mà Chelsea đưa ra mức lương tới 85.000 bảng/tuần đề thuyết phục Hudson-Odoi ở lại. Thế nhưng, sao trẻ người Anh đã quyết chí ra đi. Sau trận đấu với Sheffield Wednesday ở vòng 4 FA Cup, trận mà Hudson-Odoi đá chính và ghi bàn, anh vẫn muốn rời sân Stamford Bridge. 

Thời gian qua, Maurizio Sarri cùng trợ lý Gianfranco Zola nhiều lần khen ngợi và bày tỏ mong muốn giữ lại Hudson-Odoi. Tuy nhiên, với tình trạng của Hudson-Odoi và Chelsea thì “đã quá trễ để thứ tha”.

Hudson-Odoi muốn tới Bayern để phát triển sự nghiệp
Hudson-Odoi muốn tới Bayern để phát triển sự nghiệp

Nếu Chelsea trân trọng Hudson-Odoi thì đáng lẽ ra cầu thủ 18 tuổi này phải được chơi nhiều hơn cho đến thời điểm này của mùa giải. Chelsea không đá Champions League và chỉ chơi tại Europa League. The Blues có những đấu trường phụ như FA Cup hay cúp Liên đoàn để đưa ra sân Hudson-Odoi. Thế nhưng, tiền vệ tấn công này mới có 7 lần ra sân trên tất cả các đấu trường (4 lần đá chính).

Chỉ cho đến gần đây khi Hudson-Odoi được Bayern theo đuổi gắt gao, Sarri mới vội vàng sử dụng anh càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, nó không đủ làm sao trẻ người Anh cảm thấy yên tâm. Hudson-Odoi đang cân nhắc giữa một CLB sẽ cho anh nhiều cơ hội thi đấu với một HLV hứa hẹn nhưng không cho anh ra sân trong những thời điểm tốt nhất của mùa giải.

Hudson-Odoi có thời gian, có đủ tài năng và vị thế để đưa ra sự lựa chọn. Với những gì đang diễn ra, có thể thấy Chelsea sắp mất đi một viên ngọc quý vào tay Bayern, giống như cách mà Man City để Sancho dứt áo tới Dortmund.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x