Họ chỉ làm việc cùng nhau chưa đầy 1 năm ở Barcelona. Nhưng quãng thời gian ít ỏi đó cũng đủ biến họ trở thành những kẻ thù không đội trời chung. Pep Guardiola vì phục vụ Messi mà biến một Ibra từ một siêu tiền đạo trở thành kẻ bỏ đi. Còn Ibra từng chửi thẳng vào mặt Pep là “đồ hèn nhát”.
Hè 2009, Ibrahimovic rời Inter để đến Barcelona. Với Ibra, đó là chuyến đi trong mơ. Thế nhưng ngay từ những buổi tập đầu tiên với Barca, Ibra đã nhận ra rằng cuộc sống ở Tây Ban Nha không toàn màu hồng như mình nghĩ. “Ở đây, chúng tôi không ồn ào, không lái Ferrrari và Porsche đến sân tập”, Guardiola dằn mặt Ibra ngay buổi tập đầu tiên.
Những rắc rối với Ibra chưa dừng lại ở đó. Ibra sớm nhận ra các buổi tập ở Barca chẳng khác gì một buổi học của trẻ cấp 1. Nghĩa là Pep cứ thao thao bất tuyệt. Ở dưới thì Xavi, Iniesta, Messi… chỉ có việc lắng nghe, không thắc mắc. Ibra, cậu bé từ nhỏ đã lớn lên với người cha nghiện rượu, từng đi ăn cắp xe đạp của HLV đội trẻ Malmo, rõ ràng không hợp với cái không khí như thế. Ibra muốn được thắc mắc, muốn được tranh luận.
Nhưng rồi, Ibra chấp nhận thu mình lại, chấp nhận sống trong thế giới, văn hóa kiểu Barca, để tránh rắc rối. Anh lái chiếc Audi do CLB cấp. Anh nghe Pep nói rồi gật gù như Messi. Anh im lặng, không còn đùa cợt với đồng đội. Tuy nhiên, Ibra vẫn ghi tới 11 bàn và có 5 pha kiến tạo sau 14 vòng đầu La Liga 2009/10, trong đó có siêu phẩm vô lê vào lưới Real Madrid ngay trong trận El Clasico đầu tiên góp mặt.
Nhưng Ibra tự nhận thấy rằng ở Barca anh không còn là chính mình nữa. Anh đánh mất niềm vui trên sân bóng. Thế giới bùng nổ của Ibra bị dẹp sang một bên, nhường chỗ cho sự chịu đựng, ức chế cứ dồn nén ngày qua ngày. Nửa năm đầu ở Tây Ban Nha, khoảnh khắc Ibra vui vẻ nhất có lẽ là khi anh… tông nát chiếc Porsche Turbo trong dịp Giáng sinh. Ibra và “siêu cò” Mino Raiola thoát chết. Anh cười như điên dại trên xe và đó là giây phút hiếm hoi Ibra được là chính mình.
KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
Bước sang năm mới 2010, mọi chuyện càng bắt đầu tồi tệ hơn với Ibra. Messi đã gặp riêng Pep và tuyên bố muốn được đá trung lộ, chứ không phải tiền đạo cánh trái hay phải nữa. Dĩ nhiên, Pep sẽ chiều theo ý Messi. Ông chuyển từ 4-3-3 sang 4-5-1, với Messi đá ngay phía sau Ibra. Kể từ đó, Ibra không được hoạt động tự do. Anh bị nhốt trong một chiếc hộp và đứng xem Messi tỏa sáng.
Cuộc sống của Ibra ở Nou Camp ngày một ngột ngạt. Tới một ngày, Ibra không chịu nổi nữa và đến nói chuyện riêng với Pep trong một buổi tập. “Ông bỏ tiền mua một chiếc Ferrari nhưng ông lại đang sử dụng nó như một chiếc Fiat. Tôi muốn được đá tự do”, Ibra mở đầu câu chuyện. Lúc đó, anh không biết rằng mình đã đặt dấu chấm hết trong mối quan hệ với Pep. Ở Nou Camp, Pep là thầy giáo, Barca là lớp học và chỉ có Messi là học trò đặc biệt. Ibra chẳng là gì cả mà được ý kiến.
Từ sau buổi trao đổi đó, Pep dành cho Ibra 3 không: Không nhìn mặt, không nói chuyện, thậm chí không cả “chào buổi sáng”. Tới trận bán kết lượt đi Champions League với Inter Milan cuối tháng 4, Ibra bị Pep thay ra ở phút 62, khi Barca đang bị dẫn 3-1. Đó là trận đấu tồi tệ của Barcelona. Nhưng Pep lại nhìn Ibra khinh bỉ như thể tiền đạo người Thụy Điển là tội đồ duy nhất.
Đầu tháng 5/2010, ở cuộc đối đầu với Villarreal, Ibra chỉ được tung vào sân trong 6 phút cuối. Và đó là giọt nước cuối cùng khiến Ibra nổi cơn điên. Anh lao thẳng vào phòng thay đồ khi hết trận, chỉ vào mặt Pep và chửi: “Ông không có bi. Ông chẳng là gì nếu so với Mourinho cả. Ông cút xuống địa ngục đi!”.
Ibra hoàn toàn mất kiểm soát. Anh chờ đợi cơn thịnh nộ của Pep, thậm chí là sẵn sàng đánh nhau. Nhưng Pep chẳng làm gì, cúi xuống nhặt một chiếc hộp kim loại, như một gã lao công nhỏ bé, không nói một từ nào với Ibra, rồi đi khỏi phòng thay đồ. Trong tự tuyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”, Ibra đã gọi hành động đó của Pep là “hèn nhát”.
Buổi tập hôm sau, Ibra lái chiếc Ferrari đến đỗ chình ình trước cổng sân tập Barca, bỏ qua lời dặn của Pep. Hành trình của Ibra với Barca, với Pep chấm dứt ở đó, khi mùa giải 2009/10 kết thúc. Ibra ra đi với quyết tâm báo thù Pep, phải cho Pep biết Ibra thực sự đặc biệt như nào? 6 năm sau, anh đang có cơ hội chứng minh điều đó, ở derby Manchester tối mai!
VIDEO: Ibrahimovic tặng quà cho Bravo, nắn gân đối thủ
Phía cảnh sát sẽ đưa ra quyết định có tạm thời nhốt CĐV Man City tại sân Old Trafford sau khi trận derby Manchester kết thúc vào ngày thứ Bảy tới để đảm bảo an ninh hay không.
Ronaldo tái xuất vào cuối tuần này; M.U bán Darmian vào tháng 1/2017; AC Milan tính mua Kane với giá 50 triệu bảng... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 8/9.
Cuối tuần này, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại với những trận cầu hấp dẫn. Tuy nhiên, có khá nhiều cầu thủ sẽ không thể tham gia vào các cuộc so tài này vì chấn thương.
Màn trình diễn ấn tượng của Marcus Rashford thời gian qua, đặc biệt là cú hat-trick vào lưới U21 Na Uy giữa tuần qua cho thấy, cầu thủ 18 tuổi xứng đáng ra sân ở trận derby thành Manchester.
Theo báo chí Anh, 3 tân binh Ilkay Guendogan, Leroy Sane và Claudio Bravo có thể sẽ cùng có màn ra mắt trong trận thư hùng với M.U vào thứ Bảy này (10/9).
Cuối tuần này ở giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trận cầu đinh giữa Man United và Man City. Để hâm nóng cho trận đại chiến này, chúng ta hãy cùng làm một bài trắc nghiệm liên quan đến giá chuyển nhượng của các cầu thủ.
Hai tân binh của Arsenal là Shkodran Mustafi và Lucas Perez đang tập luyện hăng say cùng đồng đội mới trước cuộc tiếp đón Southampton tại vòng 4 Ngoại hạng Anh 2016/17.
Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.
Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn