Ibrahimovic dự kiến sẽ có trận đấu ra mắt Ngoại hạng Anh vào tối Chủ nhật, trong chuyến hành quân tới sân của Bournemouth ở ngày mở màn mùa giải 2016/17. Ngôi sao người Thụy Điển mới ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với M.U cùng điều khoản có thể gia hạn thêm 12 tháng.
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Ibra đã để ngỏ khả năng ở lại M.U thêm 1 năm nữa bằng tuyên bố: “Bạn chưa thể biết được điều gì. Tôi có thể ở lại nhiều hơn, 2 năm, hoặc có thể là 3 năm. Hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của tôi sẽ đáp ứng được đến thời điểm nào”.
“Chẳng ai có thể bắt tôi phải đi nơi khác vì tôi là Ibrahimovic. Khi cần, tôi sẽ thể hiện tốt và ghi bàn. Tôi đến Anh bởi ai mà không muốn gia nhập M.U chứ? Tôi không nghĩ bất kì cầu thủ nào có thể từ chối lời mời của một CLB như vậy”, Ibrahimovic nói tiếp.
Ibrahimovic háo hức chờ trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh
“Gần như 100% các cầu thủ thi đấu tại Anh đều muốn gia nhập M.U. Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây và đại diện cho M.U. Thậm chí cái tên thôi cũng khiến tôi phấn khích”, chân sút 34 tuổi nói thêm.
HLV Jose Mourinho từng mô tả sự xuất hiện của Ibra là “món quà” lớn cho tiền đạo trẻ Marcus Rashford và cầu thủ 18 tuổi sẽ học được rất nhiều điều từ đàn anh. Chính Ibrahimovic cũng ấn tượng với tài năng của tiền đạo trẻ người Anh.
“Tôi thấy Rashford là một tài năng lớn.Tôi đã ở đây 2 tuần và cũng từng xem cậu ấy thi đấu ở mùa giải trước. Tôi có thể thấy cậu ấy là tương lai của nước Anh. Chỉ cần tiếp tục tập luyện chăm chỉ, tập trung thi đấu và tất cả mọi thứ sẽ đến với Marcus”, Ibra chia sẻ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Giới truyền thông Anh cho hay, HLV Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ không để Joe Hart bắt chính khi Man City của ông chạm trán Sunderland ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh 2016/17.
Không hẹn mà gặp, một loạt ông thầy mới tại Premier League đã đua nhau thiết quân luật trước giờ bóng lăn ở mùa giải mới. Một điểm chung dễ nhận thấy là cánh cầu thủ giờ đây phải tập luyện với cường độ cao hơn, trong khi khoản ăn uống lại bị “bóp mồm bóp miệng”.
Kể từ khi đến làm việc tại Anh, HLV Ronald Koeman từng nhiều lần mang tới cho Tottenham những dư vị đắng chát. Nhà cầm quân người Hà Lan này đang đạt được những thành công bước đầu cùng CLB mới Everton và sẵn sàng cản đường Tottenham ngay vòng mở màn Premier League 2016/17.
Ba năm trước, cả châu Âu nói về thầy David Moyes như ngôi sao đang lên của làng HLV. Người được “bố già” Sir Alex Ferguson cất nhắc đâu phải dạng vừa. Vậy mà bây giờ, khi Premier League chuẩn bị khởi tranh trở lại, thầy Moyes bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Sau một năm vùi mình ở Championship, Hull City đã trở lại Premier League. Ngạc nhiên thay, ở Đông Yorkshire thay vì niềm vui, chỉ có sự tuyệt vọng. Và tại sân KC diễn ra một trò hề đúng nghĩa.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Leicester bước vào mùa bóng mới trên tư cách nhà ĐKVĐ Premier League. Tuy nhiên, sự hồi hộp, bỡ ngỡ ấy chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều khi đối thủ của Leicester chỉ là CLB đang gặp khủng hoảng trầm trọng, Hull City.
Theo đánh giá, ĐKVĐ Leicester và M.U nhiều khả năng sẽ bỏ túi 3 điểm trong trận đầu ra quân khi chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn là Hull và Bournemouth.
Arsenal và Liverpool sẽ đụng độ nhau ngay từ vòng 1 Ngoại hạng Anh 2016/17. Trong lịch sử, không thiếu những trận cầu kinh điển đã diễn ra giữa 2 đội bóng này.
Ngoại hạng Anh tính đến nay đã tròn 25 năm lịch sử. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng và sâu sắc nhất của chặng đường đã qua của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn