John Terry ở lại Stamford Bridge thêm 1 năm: Vì Chelsea cần có một biểu tượng

Vịnh San
09:41 ngày 20-05-2016
Cuối cùng thì Chelsea đã quyết định giữ lại John Terry. Đó không chỉ là chiến thắng của người đội trưởng tận tụy mà còn là dấu hiệu cho thấy những đổi thay trong tư duy BLĐ Chelsea. Họ đã nhận thức được tầm quan trọng của một biểu tượng.
John Terry ở lại Stamford Bridge thêm 1 năm: Vì Chelsea cần có một biểu tượng
TÌNH YÊU ĐÃ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP

John Terry có thể lựa chọn đến Trung Quốc để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, lên đến 500.000 bảng/tuần. Anh đã không chọn. Thay vào đó, người đội trưởng tận tụy vẫn chờ đợi Chelsea thay đổi quan điểm. Để giúp họ bớt khó xử, Terry cũng chấp nhận giảm lương, thậm chí đến 2/3, từ 140.000 bảng/tuần xuống chỉ còn 50.000 bảng/tuần. “Chelsea là cuộc sống của tôi”, anh một lần nữa khẳng định tình yêu vô điều kiện với đội bóng mình gắn bó từ khi 14 tuổi trong trận đấu cuối mùa giải. 


Những giọt nước mắt đã lăn, trên gương mặt Terry cùng các fan The Blues, những người đã đứng dậy ở phút 26 và giơ cao tấm biển in số áo 26 để tôn vinh đội trưởng. Ông chủ Roman Abramovich chứng kiến tất cả và một vài ngày sau, quyết định đáp ứng nguyện vọng của Terry. Và hôm qua, Chelsea đã đưa ra bản hợp đồng cho phép anh ở lại thêm một năm

Mặc dù hợp đồng mới và mức lương thấp đồng nghĩa với việc Terry chỉ đóng vai trò thứ yếu trong kế hoạch của tân HLV Antonio Conte, song nó không quan trọng lắm ở thời điểm này. Trung vệ 35 tuổi tiếp tục được sống với tình yêu của mình và cùng tham gia vào công việc hồi sinh đội bóng từ đống tro tàn của chiến dịch khắc khổ này. 

ĐẶC ÂN CHO TERRY, HAY CHO CHELSEA?

Trong 30 tháng qua, Chelsea đã nói lời chia tay với Ashley Cole, Michael Essien, Frank Lampard, Didier Drogba, Petr Cech và Jose Mourinho, những nhân vật thuộc thế hệ vàng và mang tính biểu tượng ở Stamford Bridge. Điều này đã nhấn mạnh lập trường cứng rắn của BLĐ: Không ai quan trọng hơn đội bóng. The Blues có tham vọng tạo ra lịch sử nhưng lại bỏ qua lịch sử, truyền thống và những giá trị vô hình. 

Thật may là phản ứng từ khán đài Stamford Bridge đã thức tỉnh Abramovich cùng cộng sự. Đó là khoảnh khắc để nhận ra, bóng đá không chỉ là một trò chơi, nó chứa đựng những câu chuyện trong đó, về các chiến binh và tinh thần quyết tử mà họ đại diện. Chelsea không có một lịch sử vững chắc để dựa vào như M.U hay Liverpool. Vì vậy, họ càng cần một biểu tượng để kết nối với quá khứ, để nhắc nhở thế hệ tương lai về niềm tự hào khi khoác lên người bộ áo xanh. 


Không như những người khác, Terry là một cầu thủ đặc biệt. Anh sinh ra ở London, trưởng thành từ Học viện Cobham, trải qua 13 triều đại HLV và sở hữu 64% trong tổng số danh hiệu mà The Blues có suốt chiều dài lịch sử. Người đội trưởng 35 tuổi là bản sắc, là văn hóa, là tinh thần chiến thắng. Abramovich có thể mua mọi ngôi sao ông muốn bằng tiền, nhưng không phải mẫu người như Terry. Anh ta là một món quà tuyệt vời cho đội bóng Tây London.  

Từ sai lầm của người khác, người khôn ngoan tự sửa chữa sai lầm của chính mình. Chelsea đã phát hiện ra lỗ hổng trong chính sách ở Stamford Bridge nhiều năm qua, đồng thời nhận thấy sự khốn đốn của Arsenal, Man City do không có một biểu tượng. Đến lúc phải thay đổi và họ đã làm khi còn chưa quá muộn. Hợp đồng mới không phải là đặc ân với Terry, mà chính là Chelsea đã biết nắm bắt đặc ân của họ.

Đội trưởng... đội sổ về lương
Với 50.000 bảng sẽ nhận mỗi tuần, thu nhập của Terry thấp hơn 16 cầu thủ khác ở Stamford Bridge, kể cả những người như thủ môn dự bị Begovic (60.000 bảng/tuần) hay tiền đạo chỉ chơi 284 phút mùa này Loic Remy (85.000). Mức lương mới của đội trưởng chỉ đứng trên đám trẻ như Traore (10.000), Rahman Baba, Zouma (40.000) và Loftus-Cheek, Kennedy (5.000). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x