Jota đáng bị đuổi ngay trước khi thành người hùng của Liverpool

Duy Hồng
06:31 ngày 01-05-2023
HLV tạm quyền Ryan Mason của Tottenham tức giận và yêu cầu "một lời giải thích" từ phía trọng tài sau khi cầu thủ Diogo Jota (Liverpool) không bị đuổi sau tình huống cao chân nguy hiểm đối với Oliver Skipp.
Jota đáng bị đuổi ngay trước khi thành người hùng của Liverpool

Liverpool giành chiến thắng rất kịch tính 4-3 trước Tottenham ở vòng 34 Ngoại hạng Anh để chiếm chính vị trí thứ 5 của Tottenham trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu trên sân Anfield, Liverpool đã dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 15 phút, nhưng từ phút 40 trở đi Liverpool mắc không ít sai lầm phòng ngự và tạo điều kiện cho Tottenham hi vọng về việc kiếm lại được 1 điểm.

Sau khi Harry Kane và Son Heung Min lần lượt rút ngắn tỷ số, Tottenham tưởng như đã "trở về từ cõi chết" với pha gỡ hòa 3-3 ở phút 90+3 nhờ công của dự bị Richarlison trong một pha đá phạt. Nhưng ngay sau đó 1 phút, Lucas Moura có đường chuyền bất cẩn bị Diogo Jota cướp được. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sau đó thoát xuống, sút chéo góc ấn định 4-3 cho Liverpool.

Sau trận đấu, HLV tạm quyền Ryan Mason của Tottenham như "nổi điên" với trọng tài bởi lẽ ra, Jota phải bị đuổi khổi sân chứ không phải còn ở đó mà trở thành người hùng của Liverpool. Còn nhớ ở phút 80, Jota ở giữa sân đã có cú cao chân rất nguy hiểm với Oliver Skipp của Tottenham.

Jota phạm lỗi nhưng may mắn thoát khỏi thẻ đỏ

Mặt của Skipp đã lĩnh trọn giày của Jota khiến anh chảy máu mặt, và chính Skipp bị thay ra khỏi sân dẫn tới sự xuất hiện của Richarlison. Vấn đề đáng nói là VAR không hề tham gia vào pha bóng, có lẽ, Jota có thể phải nhận thẻ đỏ vì lỗi thô bạo.

Nói về pha bóng kinh khủng của Jota, ông Mason - người phải giải nghệ cách đây 5 năm vì một chấn thương đầu đáng sợ - tỏ ra không vui: “Thực sự đó là tấm thẻ đỏ rõ nhất chúng ta có thể thấy trên sân bóng, nhưng trọng tài lại không nghĩ vậy. Tôi cần một lời giải thích, điều đó là rất nguy hiểm cho cầu thủ. Skipp đã phải khâu mấy mũi ở mặt trong khi Jota vẫn ở lại trên sân thi đấu”.

Trên mạng xã hội, các fan cũng đồng tình với ý kiến của Mason:

  • Trọng tài có vẻ đã bênh vực Liverpool. VAR ở đâu trong pha bóng này?
  • Casemiro cao chân thì bị đuổi, Jota làm thế với Skipp thì an toàn? Ái chà, VAR chắc đang ngủ gật ở pha bóng này hay Liverpool được ưu tiên hơn?
  • Có lẽ cần 1 quy chuẩn cho VAR ở các pha bóng tương tự. Các hành vi giống nhau, người thì bị đuổi, kẻ thì vẫn ở trên sân. Lạ quá.
  • Jota chơi Karate hay WWE ở pha bóng này đây? Thật khó tin cậu ta lại thoát thẻ đỏ

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x