Jurgen Klopp không giận dữ vì cầu thủ Brighton thoát thẻ đỏ

Việt Dũng Việt Dũng
07:00 ngày 09-10-2023
HLV Jurgen Klopp của Liverpool từ chối bình luận về một tình huống gây tranh cãi khác liên quan tới VAR sau khi tiền vệ Pascal Gross của Brighton thoát thẻ đỏ trong trận hòa 2-2 hôm Chủ nhật.
Jurgen Klopp không giận dữ vì cầu thủ Brighton thoát thẻ đỏ

Bình luận viên của Sky Sports Micah Richards cho rằng tiền vệ của Brighton lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Dominik Szoboszlai trong vòng cấm. Dù sau đó Liverpool vẫn được hưởng phạt đền và Mohamed Salah đã tận dụng thành công, song Gross vẫn có thể tiếp tục thi đấu bất chấp đã kéo ngã cầu thủ người Hungary trong vòng cấm khi anh là cầu thủ cuối cùng.

Sau trận hoà 2-2 trên sân Amex, Klopp nói: "Tôi không biết. Tôi không biết, tôi nghĩ lỗi ở trong vòng cấm sẽ là thẻ vàng nhưng nếu ở bên ngoài thì có thể là thẻ đỏ. Tôi không biết, đừng nói với tôi về luật. Trọng tài tuyên bố sao thì tôi chịu vậy. Cậu ấy (Gross) đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân ư? Tôi tin rằng một chuyên gia sẽ biết, tôi không biết”.

“Tôi thấy đó là một quả phạt đền và không nghĩ đến thẻ đỏ, nhưng bây giờ tôi nghe nói đó là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn. Vậy giờ câu hỏi đặt ra: Bạn nghĩ sao, đó có phải là một cơ hội ghi bàn không? Tôi không xem tình huống phát lại... Nhưng tôi có thể nói gì đây? Tôi đã quên chuyện cũ rồi, tôi đã quá già cho những chuyện như thế này. Chúng tôi sẽ không thay đổi được gì nữa".

Klopp hài lòng với quyết định của trọng tài Anthony Taylor dù một số chuyên gia cho rằng Gross nên bị thẻ đỏ

Quyết định này có thể làm tăng thêm sự thất vọng sau bàn thắng không được công nhận của Luis Diaz vào cuối tuần trước ở trận thua Tottenham Hotspur, khiến Klopp nổi điên và kêu gọi trận đấu nên được đá lại.

Chia sẻ về trận hoà 2-2 với Brighton trên sân Amex, Klopp tiếp tục: "Bạn không thể so trận đấu này với những kết quả trước đó của chúng tôi với Brighton vì nhìn chung, chúng tôi đang ở trong một thời điểm tốt. Hôm nay chúng tôi đã có cơ hội và chúng tôi đã không tận dụng được, điều đó thật đáng thất vọng. Chúng tôi cảm thấy không ổn, chúng tôi sẽ không ngồi đây và vui mừng với 1 điểm trước Brighton sau khi thua họ ở 2 trận trước đó".

"Chúng tôi có những kỳ vọng lớn cho bản thân. Tôi đã có cuộc nói chuyện với các cầu thủ và bây giờ chúng tôi có thể chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng tiếp theo. Mọi thứ đều ổn, điều quan trọng hơn cả là các chàng trai trở lại (từ đợt tập trung ĐTQG sắp tới) lành lặn và sau đó chúng tôi sẽ chiến đấu vì mọi thứ, hôm nay tôi đã thấy điều đó, tôi đã thấy sức chiến đấu. Chỉ là trong những thời điểm quyết định, chúng tôi phải cầm bóng nhiều hơn và trong những thời điểm quyết định khác, chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn. Trong hai lĩnh vực này, chúng tôi chỉ đạt được 80% chứ không phải 100% và chúng khiến chúng tôi phải trả giá".

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x