"Ở nơi đây, Franck Ribery đã là người hùng của Boulogne vì từng sinh ra và chơi bóng cho CLB này", Tổng giám đốc Nicolas Durand của Boulogne phát biểu trên The Sun.
"Cha của Ribery sống ở gần sân tập của chúng tôi và thường xuyên theo dõi những trận đấu đội bóng. Vì vậy, Boulogne đã dùng tên Ribery để đặt cho một khu vực khán đài của sân Stade de la Liberation. Ribery đã trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới sau khi anh ấy rời khỏi đội bóng vào năm 2002".
"Và bây giờ, chúng tôi dự tính làm điều tương tự với Kante khi cậu ấy đang đi theo con đường tương tự như Ribery. Thật khó tin khi chỉ cách đây 3 năm, Kante vẫn còn thi đấu cho Boulogne và trước 2.000 khán giả. Lúc này, cậu ấy chuẩn bị cùng Leicester đăng quang Ngoại hạng Anh và sẽ dự Champions League 2016/17".
Vào tối qua (1/5), Kante và các đồng đội ở Leicester đã có trận đấu ấn tượng ngay tại thánh địa Old Trafford của M.U. Với kết quả hòa 1-1, Leicester hiện đang hơn Tottenham đến 8 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong trường hợp Tottenham không thể vượt qua Chelsea ở trận đấu muộn vòng 36, đội bóng của HLV Claudio Ranieri sẽ vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 sớm 2 vòng đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn