Kể cả M.U thắng, Mourinho vẫn bị xem là kẻ hết thời

Kinh Thi Kinh Thi
13:33 ngày 05-11-2018
Rất khó nói: rút cuộc M.U... chơi kiểu gì để thắng Bournemouth. Càng khó nói về cách chơi của M.U trong 4 vòng đấu vừa qua - mà trên nguyên tắc thì đấy là 4 vòng đấu thành công.
Kể cả M.U thắng, Mourinho vẫn bị xem là kẻ hết thời
Thầy trò HLV Jose Mourinho thắng 3, hòa 1. Trong trận hòa duy nhất, M.U “mất điểm” trên sân đối thủ mạnh Chelsea, với bàn gỡ 2-2 cho Chelsea diễn ra ở phút 90+5. Và đấy là tình huống hiếm hoi làm cho Mourinho trở thành “kẻ thắng” trong một diễn biến “suýt xung đột” bên ngoài đường biên (rõ ràng phần sai thuộc về trợ lý HLV của đội chủ nhà). M.U... hay đến thế sao?

M.U của Mourinho bây giờ bết bát đến mức giới bình luận đã có lý do để... sợ. Họ sẽ phải chuẩn bị ý tứ để chỉ trích Mourinho, sau một thất bại. Mà Mourinho thì thiên hạ đã chỉ trích chán chê rồi, còn gì để nói nữa đâu! Phải xét trên thực tế như vậy, để thấy việc thắng 3 trận và hòa trên sân Chelsea vừa qua là thành tích quá tốt đối với M.U hiện nay.

Giả sử M.U... thua đến 3 trận trong chuỗi ấy, thì đấy cũng chẳng phải là chuyện lạ. Họ đã có thể thua Chelsea, dĩ nhiên. Họ đã thua Newcastle 2 bàn chỉ trong khoảng chục phút đầu, và người ta chờ xem một “thảm họa”, ngay trong diễn tiến trận đấu, hơn là chờ xem M.U thắng ngược. Mới nhất là trận trên sân Bournemouth. Dẫn trước đã đành, nhưng điều đáng nói là chính Bournemouth, chứ không phải M.U, nhập cuộc trong vai “đội mạnh”.

Khi M.U chỉ mới có được một pha dứt điểm (ra ngoài), thì Bournemouth đã bắn phá cầu môn 6 lần (trúng đích 4). Khi khán giả vẫn còn ngơ ngác không hiểu các ngôi sao M.U đang muốn làm gì trên sân, thì họ được xem cầu thủ Bournemouth phối hợp, đánh gót, trong pha tấn công mà thủ môn nổi tiếng David De Gea phải lăn lê bò toài mới cứu được cho mành lưới M.U không rung lên lần nữa!


Người ta vẫn nói: 70% mọi sự thắng, bại nằm ở khâu chuẩn bị. Và khi xem các cầu thủ M.U thi đấu, trong khoảng 30 phút đầu, khán giả thường xuyên nghĩ đến một điều: dường như đấy là đội bóng hoàn toàn không chuẩn bị gì. Đấy tất nhiên chỉ là “cảm giác”. Một cách nghĩ khác: khi nào Mourinho cũng... thất bại trong khâu chuẩn bị. Ủa, mà Mourinho vẫn đang còn huấn luyện ư?

Kỳ thực, chuỗi trận vừa qua nói lên một cái hay của Mourinho - cái hay kiểu... “bồ hòn cũng méo”. Hồi còn “vô đối” ở Premier League, M.U rất nổi tiếng về khả năng thắng ngược hoặc thắng vào phút chót. Nổi tiếng đến mức độ đã có những hình ảnh, khái niệm đặc trưng, thậm chí là những kịch bản quen thuộc để giới kinh doanh làm quảng cáo. Cứ như Alex Ferguson là thánh. Thánh đập bàn vỗ ghế, mắng cầu thủ té tát trong phòng thay đồ, và các cầu thủ M.U sẽ thắng ngược khi trở lại sân trong hiệp 2! Mỗi khi Ngài Alex xem đồng hồ vào cuối trận, thì đấy không phải là ông muốn biết trận đấu còn bao nhiêu phút, mà xem đã đến lúc cầu thủ của mình ghi bàn chưa. Hai bàn thắng ngược trong 2 phút chót là đủ đưa M.U lên ngôi vô địch Champions League!

Người ta chỉ ghét, chứ không yêu Mourinho. Nên khi M.U thắng ngược thì đấy là thất bại của Mourinho trong đoạn đầu, hơn là thành công của ông trong đoạn cuối của trận đấu. Thắng ngược nhờ nỗ lực trên sân của Paul Pogba hoặc Anthony Martial, hơn là nhờ cách điều chỉnh đấu pháp của Mourinho!

Đấy là cái nhìn của khán giả. Giới chuyên môn thật ra cũng ít khi đánh giá cao Mourinho qua những trận thắng ngược. Ông giỏi “đọc” trận đấu, giỏi điều chỉnh chiến thuật? Không quan trọng, bởi làm được như thế thì chỉ thắng trong từng trận. Bây giờ, người ta phải huấn luyện để thắng cả mùa bóng cơ. Phải huấn luyện bằng triết lý, vì nó cao cấp hơn chiến thuật! Cay đắng cho Mourinho ở chỗ: kể cả khi ông thắng, đấy cũng chỉ là cái thắng... vặt vãnh!

Bournemouth 1-2 M.U
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x