Klopp nói: “Chúng ta đều biết hoàn cảnh của Man City, Chelsea hay PSG! Còn Liverpool thì chỉ mua sắm bằng số tiền đã kiếm được. Chỉ có năm nay, chúng tôi chưa kiếm được tiền mà đã mua Konate. Vì chúng tôi không thể phiêu lưu với vị trí (trung vệ) quá quan trọng. Nhìn cách mua sắm của M.U, tôi không hiểu vì sao họ có thể làm như thế”.
Guardiola đáp trả: “Mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu Klopp không chấp nhận được cách làm của những đội bóng khác, ông ta có quyền thưa ra tòa. Có những ông chủ đội bóng không muốn dùng CLB để kiếm tiền. Nếu Sheikh Mansour (chủ của Pep ở Man City) chỉ muốn tồn tại trong thế giới bóng đá, chỉ muốn chi tiền để tồn tại, thì có mắc mớ gì đến ai không nào?”.
Klopp không hiểu cách làm của Man City hoặc M.U thì… kệ ông ta chứ (ví dụ không hiểu vì kém thông minh, đâu ai có trách nhiệm phải giải thích để ông ta hiểu). Còn Pep bảo ai không chịu thì cứ… đi thưa, cũng chẳng cần. Ai mà không biết, Man City của Guardiola bất quá nhờ tiền mà thành công, chứ chẳng đủ tư cách tranh hùng ở Champions League.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn